Saturday, June 29, 2019

NHỮNG TÊN CAI NGỤC Ở KHÁNH HÒA - PHẦN 2 (Mẹ Nấm - Danlambao)






Đã đăng Phần 1: 


 Trương Vinh Quang - an ninh PA92 CA tỉnh Khánh Hoà - đã nghỉ hưu 

Đây là Quang!

Trương Vinh Quang (1954) chức vụ đại tá, là Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hoà nay đã nghỉ hưu. Thật ra những ai biết Quang bên ngoài đều biết số tuổi của Quang trên hồ sơ giấy tờ không đúng với thực tế. Quang khai gian tuổi như mọi lãnh đạo Cộng sản khác!

Quang là người đã hai lần chỉ huy chiến dịch bắt giữ Quỳnh năm 2009 và năm 2016. 

Sau khi nghỉ hưu Quang đã có chuyến đi thăm Châu Âu một tháng. Và Quỳnh đã từng viết về Quang trong bài Ông Trương Vinh Quang định phân hoá nội bộ Châu Âu hay sao?!”

Sau bài viết này của Quỳnh, Quang đã đóng Facebook.

Quang tên là Quang, nhưng tham gia mạng xã hội Quang không xài tên thiệt. Điều này thiệt trái ngược với những lời khích bác của Quang với những anh em đấu tranh rằng “dám làm không dám nhận”, “ngon thì công khai đi”.

Quang là người có sự hằn học sâu sắc đối với tinh thần dân chủ và thế giới phương Tây. Bởi như lời tung hô của báo đảng thì Quang sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.

Quang là một kẻ giết người có chứng nhận. Bởi theo thông tin từ báo đảng, năm 1971, Quang đã tung lựu đạn giết chết hai cận vệ của ấp trưởng ấp Xuân Quang và được đảng uỷ Đồng Xuân đưa ra Bắc học văn hoá. 

Năm 1977, Quang về công tác tại CA Phú Khánh khi học vấn chưa hết cấp 3. Sau đó được học bổ túc rồi lần lượt được đào tạo sơ cấp công an, trung cấp an ninh và... cử nhân luật (!) theo thông tin của công an và báo lề đảng. 

Quang có biệt danh là Quang “đĩ” trong mắt đồng bọn vì sở thích chải chuốt. Quần áo Quang mặc toàn đồ hiệu và đầu tóc lúc nào cũng bóng láng cùng nước hoa thơm phức.

Có lẽ ám ảnh từ tuổi thơ đói khát thiếu thốn những năm vào rừng từ 13 tuổi nên từ thái độ đến cử chỉ của Quang luôn thể hiện sự trịch thượng, và luôn hằn học khi bị bắt bài.

Vụ án của Quỳnh rồi cũng đến hồi kết. Quỳnh đi Mỹ sớm hơn mức án 10 năm mà Quang và đồng bọn cố áp đặt lên Quỳnh.

Và hôm nay, nhân dịp kỷ niệm tròn 2 năm ngày phiên toà sơ thẩm xét xử Quỳnh diễn ra, Quỳnh muốn nhắc Quang nhớ: Nếu Quang có chính nghĩa hẳn Quang và các đồng bọn của mình đã không phải len lén vào đọc Facebook nghe người ta chửi mình rồi cun cút đi ra!

Nếu có chính nghĩa, Quang và đồng bọn của Quang đâu cần phải rón rén dè chừng thái độ của người dân bên ngoài đồn công an!

Sự phán xét là của người quan sát! Quang rồi sẽ nhận đúng phần của mình!

*

Vân - an ninh PA92 CA tỉnh Khánh Hoà 

Đây là Vân,

Vân là an ninh PA92, công an tỉnh Khánh Hoà.

Vân chuyên ngồi viết biên bản làm việc, có mặt trong những vụ câu lưu Quỳnh trái phép ở đồn công an.

Vân trẻ, có con nhỏ, nhưng cũng như Hà (người chung đội với Vân) chưa bao giờ Quỳnh thấy Vân áy náy về những gì đã diễn ra.

Sau vụ bắt Quỳnh, PA88 và PA92 lên chức, tăng sao hàng loạt.

Quỳnh muốn Vân và đồng bọn Vân biết rằng không một ai vô can trong vụ án của Quỳnh!

Thế giới này rất nhỏ!

Dắt con đi bơi, đi học Toán, đi siêu thị mà phải ngó trước dòm sau, khổ lắm đó Vân!

*

Nguyễn Tính - an ninh Tp Nha Trang 

Đây là Tính! 

Tính là an ninh thành phố Nha Trang.

Từ biệt đội khẩu trang đến đội canh gác, theo dõi đều có mặt Tính.

Hôm qua một bạn nhận diện Tính là người đã dùng khẩu trang bịt mặt để đánh người trong đám đông.

Quỳnh chưa nói chuyện với Tính lần nào nhưng hay quan sát thái độ của Tính trong những lần làm việc.

Có bạn nói những người như Tính hay Thuỷ là đang nhận lệnh làm công việc của mình nên đôi khi cần thông cảm.

Quỳnh nhắc lại, những tay công an trẻ, có điều kiện tiếp cận thông tin, có cơ hội lắng nghe thế giới văn minh nhận xét về Việt Nam mà vẫn cố tình không biết, vẫn nhúng tay vào tội ác rồi biện minh đó là “công việc”. Loại người đó lúc ác sẽ ác gấp bội phần.

Bạn chưa từng thấy sự hằn học, những vằn máu trong ánh nhìn của họ đó thôi!

Những người trẻ như Tính, đường còn dài, và nếu không có ai đó lên tiếng, họ vẫn sẽ sống cuộc đời lý tưởng bằng việc đàn áp người khác!

Đừng như Tính!

*
Tạ Minh Phương (Phương A) - CA phường Lộc Tho Tp Nha Trang 

Đây là Phương!

Tạ Minh Phương (nickname Phương A) là công an phường Lộc Thọ, Nha Trang.

CA phường Lộc Thọ là điểm “tập kết” mà PA88 hay PA92 hay mượn để đưa anh em đấu tranh vào dừng chân.

Phương háo thắng, xốc nổi và hống hách!

Cho Phương vào album này để Phương bỏ thái độ kẻ cả, hay ăn theo nói leo, đánh hôi, dằn mặt người ta đi!

Sinh năm 1989, còn trẻ lắm, lo học đi rồi làm người tử tế Phương à!

Album này được sắp xếp theo thứ tự ác nhiều xen lẫn ác ít, có liên quan trực tiếp đến gián tiếp, từ từ ai cũng có phần!

Riêng Đỗ Bảo Liêm, Phú Bóng Đèn sẽ được khuyến mãi thêm nhà riêng và chuyện gia đình! 

Phim hay nhiều tập, bà con đón xem!

*
Vũ và Khánh Linh - an ninh Tp Nha Trang 

Đây là Linh,

Khánh Linh - an ninh Tp Nha Trang là người bên phải trong hình.

Người bên trái trong hình là Vũ, chồng của Linh - cũng là an ninh thành phố!

Trong vụ án của Quỳnh, Linh có mặt, than gia trong khi Trịnh Kim Tiến bị đánh! 

Linh và chồng của Linh là Vũ cũng trong đội đi theo, canh gác Quỳnh!

Không biết Linh nghĩ gì khi hôm đó Tiến bị nguyên đám súc vật bịt mằ đánh?! Và không biết Linh nghĩ gì khi hôm nay có mặt trong album này?!

Khánh Linh hay còn gọi là Lạc Lạc, cũng như nhiều công an nữ khác. Luôn tỏ ra là mình vô can khi nhận nhiệm vụ.

Thật ra, một đám cả nam lẫn nữ quay lại đánh phụ nữ dù có biện minh cách nào cũng không thể gỡ tội!

Người trẻ, có cơ hội đọc nhiều, nghe người khác phán xét để lấy đó tự răn mình!

Không một ai vô can khi tay đã nhúng máu người khác!

Cũng chẳng ai vô can khi im lặng trước bất công!

Huống gì Linh và đồng bọn tham gia đàn áp người khác thì không thể gọi là vô can được.

Nhắn với Linh và Vũ, địa chỉ nhà Linh là do đồng bọn của hai đứa cung cấp chứ Quỳnh không phải tốn sức tìm.

*
Lê Quốc Lĩnh - an ninh Tp Nha Trang 

Đây là Lĩnh!

Lê Quốc Lĩnh - an ninh CA Tp Nha Trang.

Lĩnh nhận nhiệm vụ kèm cặp những người bạn của Quỳnh trong một thời gian dài. Vì không có cách nào tiếp chuyện nên Lĩnh thường cố tỏ ra thân thiện trong khi thi hành nhiệm vụ. 

Vài lần Quỳnh thấy sự hung hãn của Lĩnh thể hiện qua ánh mắt, qua thái độ trong đám đông khi Lĩnh và đồng bọn bao vây Quỳnh.

Những người trẻ như Lĩnh hay phân bua rằng “nhiệm vụ ở trên giao” để biện minh cho những hành động ngăn chặn tự do của người khác. Đó là nguỵ biện!

Vì lẽ sống của Lĩnh là nghề nghiệp công an. Không làm công an thì làm gì giờ? Vừa có quyền, vừa có tiền. Muốn đánh người khác lúc nào cũng được. 

Mà chọn nghiệp như vậy thì ai thông cảm được.

Quỳnh vừa nghe một người bạn kể lại câu chuyện đã xảy ra trong lúc Quỳnh vắng nhà, chép lại đây để Lĩnh đọc cho vui!

“Thái độ của nó hôm đó em vẫn nhớ!

Lúc ngồi tại quán cafe Lava (đường Huỳnh Thúc Kháng). Đợt Sài gòn biểu tình nên thành phố giao cho Lĩnh gọi và gặp em mỗi cuối tuần. 

Có đợt, em hỏi nó: 

- Tuy em phải tuân theo lệnh tham gia bắt chị Quỳnh, nhưng mà em cũng nể chị Quỳnh đúng không? (Em hỏi thế là vì trong quá trình nó đi theo chị, thấy thái độ của nó cũng ok). 

Nó bĩu môi, lắc đầu!

Em hỏi:

- Tuy chị Quỳnh bị bắt là theo lệnh, nhưng những gì chị Quỳnh làm đều đúng đúng không em?

Nó cúi đầu trả lời:

- Không phải vậy đâu!

“Không phải vậy đâu!” vậy cái phải vậy đâu là gì hả Lĩnh?!

Bắt Quỳnh xong, Lĩnh và đồng bọn vẫn phải miệt mài đeo bám, canh cửa nhà Quỳnh và anh em bạn bè!

Lĩnh còn trẻ, ráng sống thêm nhiều năm nữa để có câu trả lời chính xác nhen Lĩnh!

*
Nguyễn Thọ Việt - quản giáo trại giam CA tỉnh Khánh Hoà 

Đây là Việt!

Nguyễn Thọ Việt - Đội phó đội Quản giáo thuộc Trại giam CA tỉnh Khánh Hoà.

Việt có biệt danh là “Đầu Chẻ” do các tù nhân đặt.

Việt khá lạnh lùng và cứng nhắc! 

Đối với các tù nhân nam, Việt hay thể hiện uy quyền kiểu rất con nít. Điểm đặc trưng của Việt và nhiều công an trại giam là nói sao cũng được.

Tủ nhân vì sợ mà không phản kháng lại chứ không phải họ không biết đâu Việt à!

Vì Quỳnh chọn thái độ giả ngu nên có lẽ Việt tưởng Quỳnh ngu thiệt. Trong một lần Quỳnh bị bệnh phải đợi bác sĩ ở trạm xá khám, Việt có hỏi Quỳnh:

- Ủa chị Quỳnh, chị làm mấy việc này chị không nghĩ đến tương lai của mấy đứa nhỏ hả?!

Quỳnh giả ngu hỏi lại:

- Ủa sao lại ảnh hưởng? Tôi nghĩ việc ai làm người đó chịu pháp luật công bằng mà!

Việt chống chế:

- Ừ thì pháp luật luôn khoan hồng nhưng mà có ảnh hưởng.

Sự ảnh hưởng mà Việt nói ở đây chính là chế độ xét lý lịch. 

Việt hay đánh tù! Cả nam lẫn nữ! Nam thì dùng ba trắc, nữ thì dùng tay hoặc dép tát vào mặt!

Đối với em Nguyễn Hữu Quốc Duy, có lẽ Việt đã ra đòn khá nặng khi dả đám công an xịt hơi cay vào người Duy rồi áp vào phòng biệt giam, cùm chân, không cho Duy mặc áo khiến cả người Duy bị lở loét vì tiếp xúc với nền xi măng dơ!

Việt à, 

Không phải thấy Quỳnh cười cười nói nói thì Quỳnh không biết! Lúc Việt vui say với bạn bè, ham nhậu đến độ quên đóng cửa buồng giam, Việt có biết chuyện đóng cửa nhốt tù nhân trong buồng giam dưới cái nắng 40 độ hơn là tội ác không?!

Việt à, Việt có nhớ buổi sáng sớm tiễn Quỳnh ra Thanh Hoá, Việt đã nói gì không?!

“Ra đó sớm cải tạo rồi qua Mỹ gặp ông Trump!”

Quỳnh rời Việt Nam sớm hơn dự định, và viết những dòng này!

Quỳnh chắc là Việt sẽ không có một giây phút nào hối hận vì những gì mình làm đâu.

Quỳnh không nhận xét thêm về Việt, để người đọc phán xét nhé!

*

Nghĩa - an ninh thành phố Nha Trang 

Đây là Nghĩa!

Nghĩa trước đây có mặt trong vụ Quỳnh và các anh em Nha Trang chụp hình với thông điệp “Tôi ủng hộ Nhân quyền” nhân ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2014 do đại sứ quán Đức tổ chức.

Trong lúc câu lưu Quỳnh và bạn bè tại công an xã Vĩnh Thạnh thì Nghĩa làm việc với những người khác chứ không phải Quỳnh.

Chuyên môn của Nghĩa liên quan đến tin học nên nhiệm vụ của Nghĩa được giao là thu thập thông tin từ những người hoạt động và người có liên quan qua mạng xã hội.

Nghĩa có 1 con gái khá bụ bẫm và xinh xắn!

Việc Nghĩa làm, thời gian sẽ dần dần bạch hoá!

Quỳnh chép lại đây, để người quan sát biết, có một thứ công việc gọi là rúc rỉa và xoi mói người ta!

Không vinh dự gì khi hành nghề này đâu Nghĩa à!

*

Lê Quang Trung - KSV Viện Kiểm sát ND tỉnh Khánh Hoà 

Đây là Trung!

Lê Quang Trung, kiểm sát viên của VKSND Khánh Hoà.

Trung có mặt ngay từ lúc xét nhà Quỳnh đến phiên toà sơ thẩm.

Trong suốt quá trình Quỳnh bị tạm giam tại CA Huyện Cam Lâm Trung xuất hiện đúng một lần để đưa cáo trạng của VKS cho Quỳnh.

Khi Quỳnh đặt câu hỏi về vai trò và sự giám sát của VKS trong vụ án của Quỳnh và những sai phạm trong suốt quá trình giam giữ Quỳnh thì Trung không trả lời được.

Quỳnh nhớ Quỳnh có hỏi:

“Ủa, VKS với điều tra không hoạt động độc lập hả?! Sao VKS lại đi chung với điều tra?!”

Trung ấn tượng với Quỳnh ngay trong phiên toà sơ thẩm với tuyên bố: “Tôi không tranh luận với quan điểm của các luật sư”.

Quỳnh vẫn nhớ khi phiên xét xử buổi sáng kết thúc, Trung đại diện cho VKS luận tội và đề nghị mức án từ 8-10 năm tù cho Quỳnh.

Đầu giờ chiều khi công an trại giam đưa Quỳnh đi vào khu cách ly trước phiên xử Quỳnh gặp Trung đi ngược chiều trên hành lang. Quỳnh cười, gật đầu chào Trung. “Chào anh!” - rất nhẹ nhàng!

Trung và tốp công an sững lại mấy giây!

Không cười nổi!

Thật ra, với Quỳnh trong phiên sơ thẩm, Trung không khác gì con vẹt vì cầm giấy đọc suốt từ đầu đến cuối!

Không biết sau vụ án của Quỳnh thì Trung đã được thăng chức hay chưa!

Nhưng chuyện về Trung, về đồng bọn và những lần chạy án ở VKSND tình Khánh Hoà còn khá dài!

Trung ơi, hẹn gặp lại!

*
Nguyễn Phi Sơn - CA tỉnh Khánh Hoà 



Đây là Sơn!

Nguyễn Phi Sơn có mặt trong vụ án của Quỳnh phút cuối. 

Vì Sơn là lái xe của CA tỉnh Khánh Hoà!

Quỳnh bị đưa từ Nha Trang ra Thanh Hoá bằng xe đặc chủng.

Chiếc xe này bên ngoài nhìn như xe 12 chỗ bình thường nhưng thật ra chỉ có ghế tài xế, ghế phụ và một băng ghế trước cho 3 người.

Phần xe phía sau là một chiếc hộp sắt, được thiết kế y như buồng giam. Quỳnh bị nhốt trong đó. Mọi sinh hoạt ăn uống, đi vệ sinh đều diễn ra bên trong buồng giam di động này.

Trên đường đi, công an dừng ăn sáng, ăn trưa và cử người canh gác, đưa cơm, dọn đồ vệ sinh trên xe.

Lúc xe dừng nghỉ ở Quảng Trị, trời thì lạnh căm, Quỳnh thì mặc đồ mong manh, Sơn đưa cho Quỳnh đôi tất để mang và một cái mền mỏng.

Sơn nói chuyện không nhìn thẳng, mắt láo liên và hay gằn giọng!

Lạnh quá nên chẳng thấm vào đâu!

Mà cái mền dơ quá Quỳnh không dám đắp.

Quỳnh không dám ngủ chút nào vì sợ máu trong não đông đặc rồi mình sẽ chết!

Sơn hay liếc chừng Quỳnh coi Quỳnh có phản ứng gì không!

Quỳnh chỉ cười!

Quỳnh vẫn nhớ khi giao Quỳnh cho công an trại 5 Thanh Hoá, Sơn có kèm lời giới thiệu; “Hàng gộc đó!”

Gộc cũng phải, một mình Quỳnh có tới hai xe hộ tống và 9 công an trong đó có hai thượng tá 🙂

Giờ chắc Sơn cũng cập nhật tin của Quỳnh rồi ha!

Sơn à, thiệt ra Quỳnh biết Sơn khá rõ! 

Sơn sinh 1984, học tuột xuống 3 khoá chung với mấy bạn sinh 1987.

Đừng nói sau lưng Quỳnh, Quỳnh biết hết nha Sơn!

Giờ Quỳnh thấy câu “nhỏ không học, lớn làm công an” đúng ghê!

*

Danh sách này rồi sẽ còn dài thêm mỗi ngày, mỗi tuần, để người ta nhớ mặt và gọi tên những tên cai ngục trong nhà tù CHXHCNVN.

29.06.2019

Bài đã đăng:











No comments: