Tuesday, November 16, 2010

MẶT THẤT DÃ MAN và VÔ LIÊM SỈ của CÔNG AN CỘNG SẢN VIỆT NAM

16-11-2010 

Một video clip có nội dung “công an bắt gái mại dâm và quay video lại để nghiên cứu” vừa được phát tán trên nhiều trang mạng xã hội.

Ghi biên bản .  Nguồn: Công an Việt Nam

Người xem nghe được rất rõ những câu ra lệnh đầy vẻ thị uy, dọa nạt “mày, tao” của một giọng đàn ông trước 2 cô gái được cho là có hành vi mại dâm trong clip như “con này mày đứng dậy tao chụp kiểu ảnh, nhanh!”, “dang hai tay ra, đ. mẹ mày”, “quay mặt ra đây”...

Có ít nhất 4 người đàn ông trong clip - quay video và ghi chép - được hiểu là các nhân viên đang lập biên bản (trong clip không nói rõ là biên bản gì) khi 2 cô gái trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Hai cô gái bị ép buộc phải đứng ngẩng mặt và dang tay ra, không thể che đậy được thân thể trong khi bị thu hình bằng điện thoại cầm tay.

Vào những giấy cuối của clip, người xem thấy một trong hai cô sau khi bị ép buộc đứng dậy khi thân thể lõa lồ đã sụp xuống cạnh giường ôm mặt khóc trong tiếng quát tháo của một người đàn ông thâu hình, “mày khóc cái gì?”

Nhân viên nhà nước đang hò hét nhục mạ và quay video.  Nguồn: Công an Việt Nam

Video clip có độ dài hơn 1 phút rưỡi đã làm cho cư dân mạng đang xôn xao bàn tán. Đại đa số các ý kiến được ghi nhận là lên án mạnh mẽ hành vi của những nhân viên công vụ Việt Nam trong clip là vi phạm nặng nề quyền con người.

Cũng có những ý kiến lên án cả người phát tán clip lên mạng mà đã không có ít nhất là hành động bôi mờ mặt và những chỗ “nhạy cảm” trên thân thể của hai cô gái.
Đường link này dẫn đến video clip trên, xin lưu ý là clip rất “nhạy cảm”. Bạn đọc dễ xúc động không nên xem; và dĩ nhiên đây không phải hình ảnh thích hợp cho người dưới tuổi thanh niên.

DCVOnline xin đăng lại bài viết ngắn dưới đây của một cư dân mạng, blogger Khỉ Khô, về sự kiện này với sự đồng ý của tác giả.
Nhân một video công an bắt quả tang gái bán dâm
Khỉ Khô

Ôm mặt khóc . Nguồn: Công an Việt Nam

Nếu đây là một clip bôi nhọ ngành công an thì quả thật diễn viên Việt đã đi một bước quá dài. Đóng thật xuất sắc! Tom Hank hay Julia Roberts chưa chắc có được những cảnh đóng tuyệt vời như thế. Cho nên, tôi dám chắc đây là một cảnh bố ráp của công an.

Ở vài giây cuối cùng, cô gái bật khóc vì cảm thấy nhục nhã.

Tôi không biết ai nhục hơn ai, cô gái bán dâm, tay công an đội mũ một hai bắt cô phải dang hai tay để phơi bày thân thể lõa lồ, hay tay quay phim luôn chĩa máy vào những nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ?

Chắc có lẽ chỉ có cô gái bật khóc mới cảm thấy sự nhục nhã ê chề của những người dân lương thiện bị đẩy vào nơi cặn bã nhất của cuộc đời. Còn hai tay công an kia, chắc rằng họ không biết nhục là gì.

Những hành động của họ không phải là từ những người có trách nhiệm với luật pháp, đạo đức. Hành động của họ càng không phải là hành vi của những người có lương tri, thi hành luật pháp với sự tự trọng của một con người tử tế.

Ai đó cho rằng đây là hành động súc vật, xin đừng xúc phạm đến loài thú, chúng không biết làm nhục đồng loại.

Còn thêm một người cảm thấy nhục nữa chính là chính mình.

Tủi nhục thì đúng hơn. Một dân tộc đã lầm than sau một thế kỷ nô lệ, vài chục năm bị ngoại quốc can thiệp và nội chiến tưởng chừng như sẽ được vươn mình đứng lên, nay lại phải oằn mình dưới sự cai trị của những kẻ thiếu tri thức nhưng lại thừa lòng độc ác, dối trá và hèn hạ.

Mình không thể bỏ link của video clip vào đây được, vì không muốn xúc phạm đến 2 người phụ nữ kia, mặt mũi của họ không bị xóa khi bị tung lên mạng.

© DCVOnline
.
.
.

No comments: