Sunday, June 13, 2010

CUBA TRẢ TỰ DO MỘT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ĐAU YẾU

Cuba phóng thích một tù nhân chính trị bị đau yếu

VOA

Chủ nhật, 13 tháng 6 2010

http://www1.voanews.com/vietnamese/news/world/cuba-06-13-2010-96246144.html

Cuba đã thả một tù nhân chính trị bị bệnh đồng thời bắt đầu chuyển 6 người khác tới gần gia đình của họ hơn sau các cuộc đàm phán với Giáo hội Công giáo La Mã.

Ariel Sigler đã được thả hôm thứ Bảy, một ngày sau khi các giới chức Giáo hội thông báo rằng chính phủ Cuba sẽ phóng thích ông.

Ông Sigler, người phải dùng xe lăn, đã được xe cứu thương đưa về nhà ở tỉnh miền tây Matanzas.

Ông Sigler nằm trong số 75 người bất đồng chính kiến bị bắt trong một cuộc trấn áp hồi năm 2003.


Trước khi được đưa về nhà, ông thụ án 20 năm tù giam.

Ông Sigler nói với các phóng viên rằng ông có cảm xúc lẫn lộn khi được thả trong khi nhiều nhà bất đồng khác vẫn còn bị cầm tù.

Ông Sigler cũng được trích lời nói rằng ông sẽ không từ bỏ tinh thần chiến đấu vì tự do và dân chủ cho Cuba.

Sáu tù nhân khác dự kiến sẽ được chuyển tới các trại giam gần nhà của họ tại các tỉnh thành khác nhau.

Chính quyền Havana không đưa ra bình luận gì về các cuộc di chuyển tù nhân.

Việc thả ông Sigler và di chuyển các tù nhân khác diễn ra vài ngày trước một chuyến thăm Cuba của Ngoại trưởng Vatican Dominique Mamberti.

.

.

.

Cuba trả tự do cho nhà đối kháng

BBC

Cập nhật: 10:09 GMT - chủ nhật, 13 tháng 6, 2010

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/06/100613_cuban_prisoners.shtml

Chính phủ Cuba đã trả tự do cho một nhà đối kháng bị cầm tù và chuyển sáu người khác tới các trại giam gần nhà họ hơn.

Các giáo sĩ Công giáo cao cấp đã thúc giục chủ tịch Cuba, Raul Castro, trả tự do cho ông Ariel Sigler, 47 tuổi, trên cơ sở nhân đạo.

Ông Sigler bị liệt hai chi khi còn trong tù và gia đình hết sức lo ngại về sức khỏe của ông.

Ông bị bắt năm 2003, là một phần trong chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến của chính phủ. Sau đó, ông bị kết tội phản quốc.

Phóng viên BBC tại Havana, Michael Voss, nói việc trả tự do cho ông Sigler là diễn biến mới nhất trong một loạt vụ nhân nhượng nhỏ theo sau cuộc đối thoại giữa giới chức Cuba với các lãnh đạo Công giáo.

Hành động này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Vatican, Dominique Mamberti, có chuyến thăm tới Havana.

Phóng viên BBC nói hiện còn khoảng 180 tù nhân chính trị ở Cuba, và khoảng 30 trong số đó đang có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

'Buồn vui lẫn lộn'

Về tới thị trấn quê nhà là Pedro Betancourt, ông Sigler nói với các phóng viên ông cảm thấy buồn vui lẫn lộn.

Ông nói: “Tôi buồn vì tôi không thể chia sẻ giây phút này với mẹ tôi. Bà đã qua đời 5 tháng trước. Và buồn vì hơn một nửa những người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ở trong tù”.

Ông bị bắt giữ năm 2003 cùng với 74 nhà đối kháng khác.

Sáu tù nhân được chuyển trại cũng ở trong số những người bị bắt năm 2003. Một trong số họ là Hector Maceda. Vợ ông là bà Laura Pollan, người dẫn đầu nhóm phụ nữ gây áp lực có tên ‘Ladies in White’.

Nhóm này thường xuyên tổ chức các cuộc tuần hành biểu tình để đòi trả tự do cho các nhà đối kháng.

Bà Pollan nói nhóm Ladies in White hài lòng về các đợt chuyển trại này, nhưng chỉ ra rằng mục tiêu cuối cùng - là đòi tự do cho các thân nhân của họ - hiện vẫn chưa đạt được.

Đợt chuyển trại tù nhân là đợt thứ hai trong tháng này, đưa số tù nhân được di chuyển lên 12 người.

.

.

.

No comments: