Sunday, August 30, 2009

ÚC CHÂU BIỂU TÌNH CHÓNG VĂN HOÁ VẬN


Úc Châu: Tẩy trừ Văn Hoá Vận CS - Trận chiến ngày thứ hai
Melbourne, 30-08-2009
http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=1405:1405&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

Melbourne: Biểu tình phản đối chương trình văn nghệ Tứ Đại Thiên Vương

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria (Melbourne), Cộng Đồng Người Việt Tự Do Sydney, Adelaide và Brisbane không ngại đường xa đã vượt hàng ngàn cây số trên những chuyến xe buýt xuyên tiểu bang đi thâu đêm đến Melbourne để nói lên tiếng nói và bày tỏ sự phẩn nộ chương trình nhạc văn hoá vận của CSVN "Tứ Đại Thiên Vương". Trưa hôm nay, Chủ Nhật ngày 30 tháng 8, đoàn biểu tình đã tăng lên gấp đôi ba lần ngày thứ Sáu. Thời tiết hôm nay trở nên dể chịu hơn buổi chiều thứ Sáu vừa rồi, ông trời đã ưu đãi và cũng để sưởi ấm lòng cho đoàn biểu tình từ bốn phương tựu về Melbourne để cùng hiệp lực với đồng hương Melbourne quyết tẩy trừ đoàn văn công Việt cộng trình diễn dưới chiêu bài từ thiện. Trời không lấm tấm mưa và lạnh như tối thứ Sáu nhưng gió thỉnh thoảng vẫn thường lướt qua đủ để tung bay hàng mấy trăm lá cờ Vàng và cờ Úc trông rất hùng vĩ.


Ngoài những biểu ngữ "Freedom For Vietnam", "Democracy For Vietnam" lần biểu tình này còn có một số biểu ngữ đặc biệt như "Boycott Crown Casino", “Crown Casino + Communist $ = Blood $”, "SBS Prefers Money Over Our Community!" và “SBS Sold Us Out Again”.

Lý do thứ nhất của cuộc biểu tình là luôn luôn đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.

Lý do thứ hai là tẩy chay Crown Casino và để gửi một thông điệp mạnh mẽ cho ban giám đốc của Crown Casino là chúng ta không muốn sự hiện diện của văn công CSVN tại Crown. Và kết qủa là giải trí ưu chuộng gì khi rạp The Palms của Crown với sức chứa hàng ngàn người mà hôm nay số người đi xem chỉ có chừng hơn 100 người (Việt Cộng, Việt Gian và tay sai) trong khi bên ngoài đoàn biểu tình đông gấp 3 gấp 4 lần! Không may hôm nay là ngày Bầu cử Cộng Đồng Victoria cho nên số người tham dự biểu tình cũng ít đi ít nhiều. Cộng đồng người Việt hôm nay đã bỏ phiếu bằng đầu người, đã cho Crown Casino biết giải trí nào là ưa chuộng của người Việt tỵ nạn và thân chủ nào là thân chủ Việt Nam.

Lý do thứ ba liên quan đến đài SBS Radio là vì đài phát thanh đã cho quảng cáo chương trình nhạc hội. Điều này đã đi ngược lại đường hướng và mục đích của đài, không phục vụ quyền lợi của những người Việt thọ thuế và làm tổn thương cộng động người Việt ở Úc. Lâu nay đài SBS radio vẫn giữ vị trí trung lập, không cho phát thanh những lời kêu gọi biểu tình của cộng đồng người Việt sao giờ lại quảng cáo cho đối tượng mà cộng đồng người Việt biểu tình!? Chẳng khác nào đài SBS Radio đã đi ngược lại đường hướng vạch ra lâu nay của chính mình, tạo nên sự phẩn nộ cho thính giả, đó là đối tượng người Việt của chương trình tiếng Việt của đài. Ban Việt ngữ SBS Radio cũng đã lên tiếng phản đối về sự việc này với Ban Quản trị. Ban Chấp hành CĐNVTD nhận được sự hậu thuẩn từ quý vị thuộc Ban quản trị trung cấp SBS Radio. Ban Chấp hành CĐNVTD Liên Bang Úc Châu và tiểu bang Victoria đã liên tục phản kháng với các cấp quản trị của đài phát thanh SBS trong mấy ngày qua. Nhưng khi lên đến cấp tối cao, ông Acting Managing Director của cả hệ thống SBS (TiVi lẫn phát thanh) là ông Richard Finlayson thì ông này đã phủ quyết và vẫn cho phát thanh quảng cáo này. Được biết người được ông Richard Finlayson tham vấn là một nhân viên phụ trách về quảng cáo người Úc gốc Việt, ông Thắng Ngô, từng là một cựu Nghị viên thành phố Fairfield ở Sydney. Vấn đề này hiện đang là một đề tài nóng bỏng trong cộng đồng người Việt ở Melbourne. Đồng hương đang rất phẩn uất và tiếp tục đấu tranh trong cuộc chiến chống lại Văn Hoá Vận của CS.


Hình biểu tình :
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_20.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_21.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_22.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_23.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_24.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_25.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_26.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_27.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_28.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_29.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_20.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_31.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_32.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_33.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_34.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_35.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_36.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_37.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_38.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_39.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_40.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_41.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_42.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_43.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_44.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_45.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_46.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_47.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_48.JPG
http://www.lyhuong.org/webdata/bieutinh/VanHoaVan/TuDaiThienVuong_49.JPG



No comments: