Friday, August 14, 2009

GỌI HỒN HỒ CHỦ TỊCH


Gọi hồn Hồ Chủ tịch: Tại sao không?
Gia Cát Dự

14/08/2009 7:00 sáng
http://www.talawas.org/?p=9028
talaCu: Bức tâm thư mới nhất gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước do Thượng tọa Thích Vũ Lực (trụ trì Tu viện Bất Nhã) thay mặt cho nhiều người đứng tên có nêu ra một giải pháp độc đáo nhằm giúp Đảng tiếp tục duy trì được quyền lực và tính chính danh, đó là tuyệt chiêu Gọi hồn Hồ Chủ tịch. Bên cạnh đó vị tu sĩ thích dùng “biện pháp mạnh” này còn nêu ra một số cách thức để đối phó với nhóm điều hành trang mạng Bauxitevietnam.info hiện đang gây nhức nhối cho chính quyền. talaCu trân trọng đăng toàn văn bức tâm thư này.
-----------------------------------------

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Lầm than
Cấm: Báo tư nhân – Biểu tình – Lập hội

Tu viện Bất Nhã, ngày… tháng… năm 2009

Tâm thư hiến kế của những tấm lòng trung thành
Vì sự còn mất của Đảng và toàn hệ thống chính trị


Kính gửi: Các Đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Đồng kính gửi:
- Ban chỉ đạo Đấu tố TW
- Ban Nối giáo TW
- Cục Nghiên cứu Tàu lạ – Bộ Giao thiệp
- Bộ Thông tin và Truyền thong
- Tổng cục 2 – Bộ Quốc phòng
- Tổng cục An ninh – Bộ Công an

Thưa các đồng chí,
Rất mong các đồng chí dành thời gian đọc kỹ bức tâm thư này. Nó là bức thư viết bằng mực pha máu của những người suốt đời gắn bó với quyền lợi của Đảng, với sự nghiệp chuyên chính của Đảng, sẵn sàng quyết tử cho Đảng quyết sinh.
Như các đồng chí đã biết, chưa bao giờ Đảng ta lại lâm vào tình cảnh khó khăn như giai đoạn này. Bên ngoài các thế lực ra sức chống phá, bên trong đảng viên có biểu hiện nghi ngờ, dao động. Cùng với đó là sự bung bét của internet và đủ loại phương tiện truyền thông khiến cho dân trí và dân khí được nâng lên. Cộng thêm suy giảm kinh tế trong khi điều hành vĩ mô vẫn còn nhiều lúng túng khiến cho mọi thứ đã nát lại càng thêm bét.
Nào đâu đã hết, cả hệ thống ta từ quan to đến quan bé đã bao lần ôm chầm lấy người đồng chí vàng Trung Quốc, thế mà họ vẫn chẳng để ta được yên. Vẫn ra sức o ép Đảng ta một cách chiến lược và toàn diện cả trên bộ và trên biển, trong khi ta lại không được phép “bật” lại. Báo chí thì bấm bụng đưa tin theo kiểu ám thị, du kích, khiến cho dư luận càng thêm bức xúc. Thật là hoạ vô đơn chí!
Lẽ ra trong hoàn cảnh như thế này, mỗi đảng viên (nhất là cấp quản lý ở địa phương) phải biết tự hoàn thiện bản thân, trau dồi các kỹ năng quản lý và điều hành, phát huy tinh thần cần kiệm liêm chính, cùng chung sức với Đảng vượt qua mọi khó khăn thử thách, vớt vát lại uy tín đã mất do những phi vụ “đi đêm” bị lộ tẩy.
Thế nhưng lũ cẩu nô tài chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chúng dùng quyền lực, danh nghĩa Đảng, Chính quyền Nhân dân, để tạo thành hệ thống cùng nhau cướp đất, hút máu của dân, ăn chia tiền chi tiêu ngân sách, tiền cho các công trình mục tiêu quốc gia, tiền an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo; rồi tiền trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, tiền vay ODA, tiền cứu trợ thiên tai địch hoạ… Tất cả khiến cho kỷ cương, nề nếp đảo điên; đạo đức, văn hoá suy đồi, lòng người oán thán, quốc thể ô nhục.
Có thể thấy chưa bao giờ quyền làm chủ của người dân bị xâm phạm nghiêm trọng như lúc này; chưa bao giờ giả dối, tham nhũng, tha hoá, bao che, dung túng tệ nạn lại lên ngôi cao như lúc này; và cũng chưa bao giờ lòng tin của nhân dân – và của chính người đảng viên – vào Trung ương, Quốc hội, Chính phủ lại thê thảm như lúc này.

Trước tình hình đó, chúng tôi cũng ghi nhận rằng các đồng chí đã có những biện pháp đối phó một cách khá kịp thời như phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách rộng khắp, quyết liệt, có thi và trao thưởng hàng tháng hàng quý. Rồi các ban bệ cũng thể hiện được tinh thần nghiêm túc, suy tư và đầy trăn trở trong các hội nghị tổng kết có báo đài đưa tin ầm ĩ. Rõ ràng việc sử dụng hình ảnh và ảnh hưởng của ông Cụ là vô cùng quan trọng.
Bên cạnh đó các đồng chí cũng biết vỗ về an dân bằng các hoạt động dân túy như lập ra đủ các loại quỹ, hội, ngày vì người nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi cơ nhỡ, không nơi nương tựa; các loại huân huy chương, bằng khen, công trạng; các chính sách hậu phương quân đội, thương binh liệt sĩ v.v…
Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các hoạt động tuyên truyền về truyền thống đấu tranh bất khuất, tinh thần chiến đấu hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trong hai cuộc kháng chiến, sự chịu đựng âm thầm của các mẹ và vợ liệt sĩ. Việc khai thác hồi ký, nhật ký của các liệt sĩ như Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc cũng tỏ ra có hiệu quả, nhất là với giới trẻ. Cũng nói luôn là việc cầu siêu, chiêu hồn liệt sĩ, rồi hình ảnh bạt ngàn bia mộ của các liệt sĩ, liệt sĩ vô danh ở khắp các nghĩa trang trên cả nước thực sự là gây xúc động ghê gớm với nhân dân.
Một chiêu nữa cũng rất “lay động” là việc sử dụng hình ảnh của các nạn nhân chất độc da cam. Nói ra thật đau lòng, thương cảm nhưng mà các đồng chí vẫn làm được thì thiệt tình là tôi phục các đồng chí. Nhìn những hình hài tật nguyền, oặt ẹo của các em, ai mà cầm lòng cho đặng, ai mà không căm thù bọn ngu xuẩn, liều lĩnh sử dụng cả vũ khí sinh học để tàn sát con người (dù là kẻ địch), huỷ diệt thiên nhiên. Về nhân quả, chúng thua là tất yếu nhưng mà hệ luỵ chúng để lại cho nhân dân nước Lầm Than này thì còn nhiều thế hệ Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung… cũng không thể gánh hết được.
Nhân nói đến việc này, thời gian vừa qua các đồng chí quyết liệt đưa vấn đề và Vụ kiện Da cam ra công luận là cần thiết. Năm nay còn có cả Ngày Da cam (Orange Day) – mùng 10 tháng 8 – phát truyền hình trên toàn thế giới, như thế là rất tốt!
Tiếp đến là việc tuyên truyền không mệt mỏi suốt bao năm qua về sự thiên tài của Đảng trong việc đưa ra quyết sách Đổi mới thời kỳ 1980, vì đó mà nước ta mới thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, để đến hôm nay GDP đầu người đã vọt lên con số 1000 USD, chỉ cần 50, 60 năm nữa thôi là ta bắt kịp các nước láng giềng giàu có ở Đông Nam Á rồi (một khi họ đứng yên).

Tất cả những tuyệt chiêu trên đây, và nhiều tiểu chiêu khác nữa, đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo ra tính chính đáng của Đảng cầm (độc) quyền cùng với toàn hệ thống của nó, trong đó có chúng tôi là những người được hưởng lợi. Nhưng mà các đồng chí ơi, kiếm củi bao năm chẳng đủ đốt một giờ. Tất cả những việc tôi kể trên đây chẳng thể đỡ nổi cho quả bom mang tên Đại Dự án Bô-xít mà các đồng chí đã và đang âm thầm triển khai. Vì quả bom này mà mà toàn thể sĩ, nông, công, thương, binh lính, đảng viên người ta mất lòng tin, người ta phẫn uất vô cùng vào Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Bây giờ chúng tôi biết các đồng chí đang mắc kẹt nhưng vẫn phải làm liều. Cam kết mà! Vậy làm sao để làm vụ này được suôn sẻ? làm sao để tiếp tục tạo dựng được tính chính danh của thể chế? Và làm sao để lòng dân được yên?

Với lương tâm và trách nhiệm của những người có sinh mệnh chính trị gắn liền với các đồng chí, chúng tôi xin hiến một số kế sách như sau:

I. Gọi hồn Hồ Chủ tịch – liệu pháp sốc nhưng cần thiết

Thưa các đồng chí,
Như chúng ta đã biết, hiện nay cả bộ sậu của chúng ta còn tồn tại được là nhờ vào chính sách tuyên truyền ngu dân, bịt miệng báo chí, trấn áp đối lập; dùng hệ thống công an, nhà giam thỉnh thoảng tạo “scandal” để dằn mặt giới trí thức, tinh hoa.
Cùng với đó, cả hệ thống chúng ta bao che cho nhau đục khoét để bôi trơn cho bộ máy. Dùng địa vị, danh lợi để nhử nhau. Bẫy hoặc ép nhau vào những phi vụ tham nhũng, những quyết định hành chính phạm vào đạo lý và pháp lý, từ đó dùng chúng làm con tin để cột chặt nhau theo kiểu “Luật im lặng” của bọn buôn ma tuý và các băng đảng mafia.
Tất cả các sáng kiến chính trị trên đây vẫn tỏ ra có tác dụng cho đến ngày các đồng chí tung ra quả bom bô-xít khiến cho mọi thứ trở nên bung bét hết cả.
Giờ đây chúng ta phải làm gì để vượt qua cơn bĩ cực này? Câu trả lời là hãy tiếp tục bấu víu vào Hồ Chủ tịch như bao năm qua, nhưng phải nâng tầm khai thác Người lên một tầm cao mới. Ôi Bác linh thiêng, tại sao kỷ niệm 40 năm ngày mất của Người lại rơi đúng vào lúc uy tín của Đảng ta đang chạm đáy theo hình chữ L. Thiệt là may mắn hết sức!
Hiện nay chúng tôi được biết các đồng chí đang tổ chức một chuỗi các sự kiện để kỷ niệm 40 năm ngày mất của Hồ Chí Minh, 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Cụ và 20 năm UNESCO công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa”.
Vừa rồi các đồng chí đã tổ chức trại hè “Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho các thanh thiếu niên Việt kiều với các hoạt động trải dài trong suốt một tháng khắp 3 miền đất nước.
Báo Tuổi trẻ loan tin, NXB Chính trị Quốc gia chuẩn bị cho ra mắt bộ DVD Toàn tập Hồ Chí Minh bao gồm một kho tư liệu ảnh khổng lồ về Bác Hồ với hình ảnh, video clip và dữ liệu nội dung của 12 tập sách lấy trong Toàn tập Hồ Chí Minh; cùng các thư mục tra cứu chuyên sâu. Việc này là đúng lúc để đáp trả lại những thước phim có tên “
Sự thật về Hồ Chí Minh” của các thế lực bên ngoài mới tung lên mạng.
Tới đây, nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2-9, cũng là ngày mất của Người, các đồng chí đã chỉ đạo BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Công an Nhân dân, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình một đêm nhạc hoành tráng có chủ đề “Hồ Chí Minh – Cả một đời vì nước vì dân”, tất cả các đài địa phương sẽ phải tiếp sóng chương trình này và cũng phát sóng ra toàn thế giới.
Chúng tôi được biết, chương trình sẽ hội tụ trên 1000 ca sĩ Việt Nam và CHLB Nga cùng dàn nhạc giao hưởng – dân tộc và đoàn quân nhạc với 220 nhạc công, giới thiệu các sáng tác chọn lọc đặc sắc của các nhạc sĩ trong và ngoài nước ca ngợi Hồ Chủ tịch.
Chương trình dự kiến có hàng vạn đại biểu và khán giả tham dự, trong đó có các đồng chí nguyên là các chuyên gia khoa học Liên Xô và CHLB Nga đã có công lao trong việc giữ gìn thi hài ông Cụ. Đây hứa hẹn sẽ là “một Đại nhạc hội Âm nhạc của bạn bè năm châu và dân tộc ta tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” như các đồng chí
quảng cáo.

Đây là việc làm cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa có tính đột phá, chưa đáp ứng được tính phức tạp của tình hình hiện nay. Do vậy chúng tôi xin tham mưu một độc chiêu sau đây, cũng vẫn là sử dụng hình ảnh Hồ Chí Minh trong chương trình Đại Nhạc hội nói trên, nhưng sức công phá của nó thì không dễ đong đếm.
Chúng tôi được biết đêm nhạc trên gồm có 3 phần gồm:
1/ Hồ Chí Minh – Cả một đời vì nước vì dân
2/ 40 năm giữ yên giấc ngủ Bác Hồ
3/ Vĩ thanh (40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ)
Vậy chúng tôi đề nghị lên lại lịch chương trình, theo đó nó sẽ có 4 phần với phần bổ sung (cũng là tâm điểm) sẽ là tiết mục có tên “Bác Hồ hiển linh”.
Trong tiết mục này, chúng ta sẽ tạo ra một sân khấu mờ mờ ảo ảo, đèn điện tắt hết. Khói sương mù mịt (từ máy phát) và ánh nến lung lung sẽ tạo ra một khung cảnh mộng mị liêu trai. Giữa không gian miên man của quảng trường Ba Đình, máy chiếu sẽ quất lên màn ảnh lớn những hình ảnh về Bác Hồ, rồi “cô” H.
[1] sẽ thực hiện màn gọi hồn Bác. Rồi trong khung cảnh “muôn triệu tim chờ chim cũng nín” đó, Bác sẽ hiển linh và nhập vào cô H. Bác nói ở dưới này Bác nhớ thương Đảng và nhân dân vô cùng, bác nói về công tác Đảng, công tác cán bộ, về dân chủ trong Đảng, về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cơ hội, về quyền làm chủ của nhân dân, về tính tất yếu của con đường tiến lên CNXH… Và cuối cùng Bác chốt hạ câu này: “Hỡi nhân dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy luôn tin tưởng vào quyết sách của những người lãnh đạo!”. Và rồi Bác… thăng.
Chúng tôi đảm bảo là nếu thực hiện tốt màn này, cử tọa hàng ngàn người cứ là bổ ngửa ra mà vái. Còn lời bác (qua cô H.) truyền qua ti vi, qua radio tới muôn triệu con dân có sức lay động không khác gì thuở Bác đọc thơ chúc Tết đồng bào Xuân năm nào.
Xin bổ sung thêm: Sau khi Bác thăng, nên có thêm màn gọi hồn các liệt sĩ do “thầy” L.
[2] thực hiện. Xung quanh là các tăng sĩ của Giáo hội Quốc doanh gõ mõ chiêu hồn. Nhưng nhớ là không được chiêu hồn các liệt sĩ chống Tàu, kẻo Hồ Cẩm Đào hắn cho vỡ hết mồm.
Nếu cần thiết thì thêm tiết mục các em nạn nhân chất độc da cam diễu hành biểu ngữ “chúng tôi căm thù chiến tranh”, “chúng tôi muốn ổn định”… Nghĩ cũng thất đức, nhưng thôi, tất cả cho nghiệp lớn.

Nói chung, với ảnh hưởng vẫn còn rất sâu rộng của Hồ Chủ tịch, với lời hiệu triệu sấm dạy “tin vào lãnh đạo” của vị thánh trên ngôi cao mà xác thân đã trở thành bất hoại, chúng tôi tin tưởng rằng sau màn ảo thuật nêu trên, các đồng chí Trung ương có thể tha hồ mà ăn no ngủ kỹ, hoàn toàn yên ổn ra tay “sạch sành sanh vét cho đầy túi các bạn ơi”. Nhưng với một điều kiện là các đồng chí phải giải quyết nốt yêu cầu sau đây.

II. Trang BauxiteVietnam - Đã đến lúc ra tay

Thưa các đồng chí,
Như chúng ta đã biết, Đại Dự án Bô-xít Tây Nguyên (sau đây xin gọi tắt là Đại án Bô-xít) là bước đi quyết định của lộ trình hoạch định, thăm dò, triển khai, tiến tới nhất thể hoá hai nước Việt – Trung giai đoạn 2007 – 2015 (có xét đến 2025), đã được lãnh đạo 2 Đảng ký tắt qua đường dây nóng Hà Nội – Trung Nam Hải.
Thế nhưng chương trình này hiện nay đang gặp trở ngại đáng kể do toàn dân đang bị sốc nặng. Tất cả cũng phần nhiều do trang BauxiteVietnam và những người khởi xướng ra nó gây ra, cùng với đó là sự tiêu tan nốt những mililít lòng tin cuối cùng của nhân dân vào Đảng.

Trong một phát biểu gần đây,
bào đệ Thích Quán Triệt của chúng tôi đã đề cập đến những nguy cơ gây ra với chúng ta từ trang web này. Tôi không hiểu các đồng chí suy nghĩ gì khi pageview của trang này tăng lên vùn vụt (hiện nay là gần 5 triệu lượt chỉ sau mấy tháng), trong khi đó các đồng chí vẫn án binh bất động.
Chúng tôi biết là các đồng chí vẫn đang âm thầm thu thập chứng cứ từ các sai sót của họ để có thể tiến tới việc buộc tội. Nhưng chúng ta cũng phải có những bước ra tay dần, nếu ta cứ im lặng mãi thì khác nào chính ta đang thừa nhận tội trạng. Rồi mai đây khi lượng truy cập của trang này vượt qua cả trang bám sát lề phải VnExpress (đứng đầu top 100 VN của Alexa) thì lúc đó có còn ra tay được không, khi mà chúng ta phải đối đầu với cả núi dư luận trong và ngoài nước.
Chúng tôi rất ngạc nhiên là người của ta dải đầy ở các diễn đàn, blog, trang mạng mà chưa hề có một bài phản bác nào các quan điểm, bài vở của họ. Cứ để họ thoả sức tung lên các bài tin tức, bình luận, trong đó có những bài mang tính chí mạng đối với lãnh đạo ta. Rồi dẫn nguồn của các trang tin là tử thù của chế độ ta như BBC, RFA, VOA…
Không thể như vậy được! Phải khoán cho Tổng Biên tập các báo ép phóng viên của mình có bài “đánh” dọn đường. Phải rà soát các nghị định, thông tư về quản lý trang tin điện tử, blog, diễn đàn; rồi Luật Báo chí, Xuất bản, sau đó đối chiếu lại xem họ có vi phạm vào điều, khoản nào không. Sau đó phối hợp với bên Công an, Viện Kiểm sát xem đã khởi tố họ vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” hay “Tuyên truyền chống nhà nước” được chưa?
Phải tìm hiểu thật kỹ xem các chức danh giáo sư, tiến sĩ, nhà văn của họ là do trong hay ngoài nước phong tặng. Phải điều tra xem họ có đạo văn, đạo công trình khoa học không, có lợi dụng giảng đường để tuyên truyền các quan điểm thù địch không.
Phải bới đất, lật cỏ xem họ hay người thân (cả 3 đời, 3 họ) có nhà cho thuê không, có trốn thuế không. Rồi các chuyên gia an ninh, phản gián, cán bộ khu phố phải thường xuyên, liên tục làm công tác tư tưởng đối với họ và người thân, bạn hữu. Phải đeo họ dai dẳng như nhân viên tiếp thị bảo hiểm, khiến họ phát hãi mà bỏ cuộc. Có thể dùng cả
Liệu pháp Cứt nếu thấy cần thiết.
Phải cho một cô gái xinh đẹp giả làm người có cảm tình với trang BauxiteVietnam, gọi điện xin được gặp vị thủ lĩnh ở một quán nước vắng để trao đổi quan điểm. Sau đó công an ập vào. Hôm sau tờ
Công an TP. HCM giật tít trang nhất: “Bắt quả tang thủ lĩnh Nguyễn Thị Huệ quan hệ bất chính nam nữ”. Tin này mà loan ra thì chỉ có mà “bất chiến tự nhiên thành”.
Rồi cũng phải tính xem đã dùng biện pháp “tai nạn” được chưa, tai nạn ô tô hay xe máy và nặng nhẹ ở mức độ nào, chấn thương nhẹ hay hôn mê.

Vừa rồi một vị trong Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đã có sáng kiến chuyển đổi giới tính cho một người trong số họ. Vậy tại sao chúng ta không biến cả ba bọn họ là những người đồng tính nam (gay), rồi từ đó hô hoán lên rằng đây là một ổ những người đồng tính, hoang tưởng, thần kinh không bình thường.
Người của ta cắm ở các blog, diễn đàn đâu? Tại sao không kết thành một lực lượng để phản biện các phản biện của họ. Sao không vạch là tìm sâu, bắt lỗi từng dấu chấm, dấu phảy trong mỗi câu chữ, trong các luận điểm của họ. Sao không lu loa lên rằng trang web BauxiteVietnam có những tin bài phản động chống lại Đảng và Nhà nước; thiếu tinh thần chính xác, bình tĩnh, khách quan của người làm khoa học. Tại sao không biết biến những hành động can đảm thành liều lĩnh, ngông cuồng; biến những điều cao đẹp thành dở hơi, mất thì giờ, hão huyền, vô ích.

Chúng tôi có cảm tưởng rằng có một bộ phận không hề nhỏ trong chính chúng ta có cảm tình với họ, cùng với đó là cảm giác e dè, ngại khó của không ít cán bộ, phóng viên các tờ báo hàng đầu về thực hiện chuyên chính tư tưởng khi buộc phải đối đầu với họ.
Chúng ta phải xem nguy cơ từ trang web bô-xít không kém gì, thậm chí còn nguy hiểm hơn các nguy cơ khác như tụt hậu, tham nhũng, tự chuyển hoá và diễn biến hoà bình, vì nó đang diễn ra trước mắt, lấp ló hình ảnh của các tờ Nhân văn, Giai phẩm năm nào. Từ đó mới có một quyết tâm chính trị trong việc dẹp bỏ trang tin này. Chúng tôi cho rằng trong Quý 4 phải hoàn tất công việc này, không thể muộn hơn vì đây là giai đoạn nóng của Đại án bô-xít, đồng thời Ban chỉ đạo Đấu tố TW cũng phải quyết liệt chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, mặt trận trong việc phối hợp hành động.

Có thể thấy, nếu việc gọi hồn Hồ Chủ tịch diễn ra thành công, cộng với việc dẹp tan được trang BauxiteVietnam thì tôi đảm bảo rằng, các đồng chí có thể yên tâm bán hết cả khu Hoàng thành Thăng Long và Trung tâm Chính trị Ba Đình trước khi chuyến tàu Titanic mang lá cờ “Muôn năm” ngạo nghễ trẫm mình xuống lòng hồ Tây Nguyên sục ngầu bùn đỏ.

*

Thưa Trung ương,
Trên đây là nội dung các biện pháp chiếm lại lòng tin mà qua bao đêm vắt óc chúng tôi mới nghĩ ra để kính dâng lên Đảng vinh quang. Chúng tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ triển khai tốt hai nội dung này bởi từ xưa đến nay, chưa có điều gì mà Chính quyền Nhân dân không nghĩ ra, không có việc gì mà Chính quyền Nhân dân không dám làm. Nhất là khi trong tay ta vẫn còn vũ khí chuyên chính lợi hại cộng với…
chánh nghĩa sáng ngời.
Và nếu có phút giây nào mà các đồng chí cảm thấy yếu đuối, ngã lòng, xin hãy nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và thành tâm tụng niệm câu thần chú sau đây:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ quyền không còn
“Xẻ” đất và “lấp” biển
“Có tí” ắt làm nên

Chúng tôi luôn đặt cược bản thân mình vào bản lĩnh và trí tuệ siêu việt của Đảng.
Xin kính gửi lời chúc sức khỏe, cùng lời chào Cộng nhiều tài Sản tới các đồng chí.
Bộ Bất trị, Ban Bí thư Đảng bộ Giao Chỉ ăn mày dĩ vãng muôn năm!
Thể chế của những người lãnh đạo quả cảm – không bao giờ chấp nhận nhỏ lệ khi chưa tận mắt trông thấy quan tài, muôn năm!

Trân trọng kính thư
Thượng tọa Thích Vũ Lực (Tu viện Bất Nhã) và các Đại đệ tử: Thích Dụng Côn, Thích Chuyên Chính, Thích Đồng Thuận

Cùng chữ ký của một số thay mặt cho nhiều người
1. Tiến sĩ Trần Đăng Quang (VTV, Thành viên Ban chỉ đạo Đấu tố TW)
2. Đại tá Hồ Đắc Lợi (Báo HNM, Thành viên Ban chỉ đạo Đấu tố TW)
3. Đảng viên ưu tú Truyền Thế Tẩn (Báo SGGP, Thành viên Ban chỉ đạo Đấu tố TW)
4. Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Toàn Quốc doanh, Thành viên Ban chỉ đạo Đấu tố TW
5. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thủ đô, Thành viên Ban chỉ đạo Đấu tố TW
6. Ma Sơn Phu Tử, Đối lập cấp tiến: Tức đối lập trung thành, không đòi hỏi đa nguyên vì đa nguyên
tất sẽ loạn
[3]

© 2009 Gia Cát Dự
© 2009 talaCu

-------------------------------------------

[1] Nhà ngoại cảm PBH (talaCu)
[2] Nhà ngoại cảm NVL (talaCu)
[3] Danh sách còn dài, chúng tôi hy vọng sẽ có dịp công bố đầy đủ (talaCu)


No comments: