Thursday, June 29, 2023

THĂM ANH CHỊ VŨ THƯ HIÊN (Mạc Van Trang)

 



THĂM ANH CHỊ VŨ THƯ HIÊN   

Mạc Van Trang 

27-6-2023  07:57   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rDvmrvHaG2Cdjn7wvzkwbSRjWNojn4Yy9tTgt6FuC1LrVpmtAu8pVEHAZxF8LAfLl&id=100013518285955

 

Sáng nay vợ chồng Chi - Trang đến thăm anh chị Vũ Thư Hiên đang ở nhà con gái (cháu Thu) tại TP HCM. Từ lâu vẫn mong được gặp anh chị, nay mới thỏa lòng mong đợi!

 

Cháu Lan cho biết, Mẹ Ân bị tại biến phải di chuyển bằng xe lăn, Bố Hiên thì đau cột sống, đeo đai lưng cũng chỉ ngồi được chừng hơn một giờ, nhưng rất mong được gặp bạn bè. Bố mẹ cháu rất mong cô chú đến chơi.

 

Gặp anh Chị, mừng quá, thấy anh vẫn tươi tắn, minh mẫn; Chị vẫn nhận ra Kim Chi, tay nắm tay, tươi cười, chuyện trò ríu rít.

 

Kim Chi ôn lại những kỷ niệm ngày trước anh Hiên dịch cho chuyên gia Liên Xô các bài giảng về Điện ảnh, rồi được anh tặng sách Bông hồng vàng, … Anh vẫn nhớ bao nhiêu kỷ niệm và bảo Kim Chi viết đề tài Sân khấu, Điện ảnh, vấn đề này, vấn đề kia… cần đóng góp mới cho Sân khấu, Điện ảnh nước nhà…

 

Không ngờ anh quan tâm đến Giáo dục nhiều đến vậy. Anh hỏi Trang về tình hình giáo dục, về Công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại, về giáo dục Cánh Buồm của Phạm Toàn và nêu ra nhiều ý kiến để làm sao giáo dục giúp trẻ em phát triển thành con người trưởng thành về nhân cách, có năng lực tư duy độc lập và tự do sáng tạo…

 

Rồi chuyện anh ở Pháp sống ra sao? Rồi hỏi anh về sống ở Việt Nam thế nào? Anh bảo, xa nước 30 năm rồi, nay về Việt Nam sống sum vầy với Chị và con cháu, gặp bạn bè vui lắm. Cái gì cũng khác trước. Đi lại thuận tiện. Hôm nọ vào Đà Nẵng rồi vào Hội An gặp Nguyên Ngọc vui quá.

 

Việc gia hạn visa, ở lại thế nào, con Lan lo thủ tục hết, anh chẳng biết làm gì đâu. Mình bảo, anh đã “lưu lạc” 30 năm, gấp đôi Thuý Kiều rồi, bây giờ ở đây thôi, không đi đâu nữa nhé! Anh cười thật vui.

 

Anh bảo Lan đưa cuốn “Tuyển tập Vũ Thư HIên” để ký tặng Trang - Chi. Anh bảo, cuốn này anh em tuyển chọn và tự xuất bản cho, chỉ để tặng. Hơn 30 bài toàn chuyện “lành” cả.

Lan bảo, bố ơi có mấy nhà xuất bản muốn ký hợp đồng tái bản mấy cuốn của bố đấy. Bố có đồng ý không?… Anh bảo, ai muốn in thì xin giấy phép xuất bản, sao phải hợp đồng? - Bố ơi bây giờ khác thời xưa rồi…

 

Đã chuyện trò hơn 2 giờ, đang định về để anh chị nghỉ thì Hồng Ánh em út của anh Hiên đến. Thế là lại chuyện rôm rả. Trời, Hồng Ánh U70 mà quá trẻ trung, vui tươi.

 

Hồng Ánh là con út và là thứ 11. Ôi, Cụ Vũ Đình Huỳnh vĩ đại thật, hoạt động cách mạng từ 1925, bị tù đày, loạn lạc đủ cả mà cùng với Cụ Bà "sản xuất" và giáo dưỡng được 11 người con đàng hoàng. Bái phục các Cụ quá. Bây giờ mỗi cháu của Cụ nó chỉ có 1 con mà kêu mệt rồi. Thế có hư không cơ chứ!

 

Hẹn Hồng Ánh khi nào tổ chức đêm nhạc thì cho bọn mình dự với. Hồng Ánh lại hẹn hò Kim Chi.

 

Anh Hiên đau lưng, xin đi nằm, nhưng lại vẫy Trang đến nói chuyện tiếp.

 

Thế là quên hết cả thời gian. Cháu Lan gọi Thu đi làm ở Bình Dương, mua Cháo Vịt nổi tiếng ở đó đem về. Thế là cả nhà quây quần ăn trưa. Chị Ân vẫn giữ thói quen truyền thống, cứ gắp những miếng ngon bỏ vào bát Chi - Trang, giục “ăn đi”! Thỉnh thoảng lại đến chơi nhé. Bọn nó nấu ăn ngon lắm…

 

Buổi gặp gỡ thật cảm động. Mừng Anh đoàn tụ với Chị cùng con cháu sau bao xa cách. Anh Chị có hai cô con gái Lan và Thu xinh tươi và chăm chút bố mẹ thật tuyệt vời. Thật yên lòng khi thấy tình cảm bố mẹ và các con gắn bó yêu thương trong một gia đình đầm ấm.

Cầu chúc Anh Chị và gia đình luôn gặp mọi điều Tốt Lành.

 

27/6/2023

Trang - Chi

 

Hình :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1781997425594183&set=pcb.1781997645594161

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1781997452260847&set=pcb.1781997645594161

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1781997515594174&set=pcb.1781997645594161

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1781997482260844&set=pcb.1781997645594161

 

.

218 BÌNH LUẬN   

 





No comments: