Thursday, March 22, 2012

ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 21-3-2012



ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 21-3-2012

Người Việt Hải Ngoại
Giấc Ngủ Của Người Công Chính   -  TS Nguyễn Đình Thắng   (Mạch Sống)
Lại chuyện sách điện tử   -   Nguyễn Hưng Quốc
Chuyện Ðường Tăng   -   Ngô Nhân Dụng
Chuyển quyền  -   Lê Phan
Phụ Nữ Việt Louisville, KY, Phòng Bệnh  -  Nguyễn Thúy Loan   (Mạch Sống)
Chuyện dài xăng lên giá  (Người Việt)
Miễn lệ phí nhập tịch  (Người Việt)
Bán Garage Sale  (Viễn Đông)

Đồng đơn tố cáo và yêu cầu Quốc hội lên tiếng về việc công an lạm quyền đánh chết dân  -  Nguyễn Quang Phục, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Thị Thanh Tuyền.
Uốn lưỡi 19 ngày trước khi yêu........... cầu  -  VB yêu cầu TQ thả ngay ngư dân và tàu cá




Hạt lúa mà biết nói năng… - Nam Nguyên, phóng viên RFA
Trung Quốc có thể thắng được cuộc chiến tranh văn hóa? - Nguyễn Hưng Quốc - Nguyễn Hưng Quốc





Chuyện Ðường Tăng  -  Ngô Nhân Dụng
Súng nổ ở Bắc Kinh?  -  Wantchinatimes.com  -  Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ




Ông Thanh đang làm gì ở Đà Nẵng? Văn minh, không thể để dân thích tiền như thế được (PN Today 21-3-12)
'Cấm công chức uống rượu, bia giờ nghỉ trưa' (VnEx 21-3-12) -- Nếu muốn uống thì uống ngay giờ làm việc?
A new breed of diplomat for Vietnam (Asia Times 22-3-12) -- Tác giả có lẽ là bạn của "các nhà ngoại giao Việt Nam"?
Tập Cân Bình sẽ ra sao? Reassessing China: Awaiting Xi Jinping (Washington Quarterly Spring 2012)◄◄
Trung Quốc không có bạn: The Loneliest Superpower (FP 20-3-12) -- Bài Minxin Pei
Hậu Bạc Hy Lai: Beijing Tightens Grip After Purge (WSJ 21-3-12)
Ngày tàn của đế quốc Mỹ? The Decline of the West: Why America Must Prepare for the End of Dominance (Atlantic 20-3-12) -- Kupchan phê bình Kagan
Bất bình đẳng là kẻ thù của dân chủ: Inequality Undermines Democracy (NYT 20-3-12)
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị - Chuyện của hàng chục thế hệ (SGGP 22-3-12) -- Mỗi thế hệ là khoảng 30 năm, hàng chục thế hệ tức là hơn 3 thế kỷ nữa? Liệu lúc ấy nhân loại có còn tồn tại?
Mua vui cho đại gia (NLĐ 21-3-12)


















.
.
.




No comments: