Thursday, November 6, 2008

HẾT Ý !

Hết Ý !
nguyễn duy ân

HẾT Ý !
Nước Việt rồi đây sẽ tới đâu ?
Trong tay một lũ đại ma đầu !
Cường quyển quản trị rất ngu muội !
Bạo lực thi hành quá chó trâu !
Hoạn nạn, không màng dân sống chết !
Tai ương, chẳng thiết nước dài lâu !
Của tiền lại sợ hao, hư nát !
Đói, chết mặc dân ! Chúng phải giầu !
4/11/08
nguyễn duy ân

Trận thủy công do trời giáng xuống Bắc, Trung Việt mà số người chết ở thủ đô Hà Nội lại cao nhất! Nhưng đám đầu sỏ Việt Cộng thì cho đó là chuyện tốt đẹp để rút kinh nghiệm hầu tìm cách bảo quản những thứ tài sản quý giá (như xe hơi…) của bọn cán bộ:

VNNet (3/11/08) Cũng (Bí thư Hà Nội) Phạm Quang Nghị: “Những cái khó ngày hôm nay chính là cuộc ‘tổng diễn tập’ lớn cho những cái lâu dài trong tương lai… nhờ trận lụt nầy mà rút ra bài học cho ngành xây dựng… sao cho hầm để xe của các chung cư mới tương lai sẽ không còn là ‘bể nước ngầm’ đựng ô tô, xe máy như hiện nay nữa!”
Nay mai Nghị có thể thế chỗ Nông Đức Mạnh mà não trạng không hơn một tổ trưởng dân phố, thì tài lãnh đạo đất nước cũng như Mạnh hoặc kém hơn mà thôi!

Giữa cơn thiên tai Triết, Mạnh trốn mất trên lầu cao, còn Nguyễn Tấn Dũng thì hô khẩu hiệu: “Không để bà con thiếu đói!” (VNNet 3/11) “Trong công điện khẩn cấp hôm nay gởi các bộ, ngành và tỉnh, thành Hà Nội, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An…(thủ tướng!) Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu sớm khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống nhân dân!”
(Khắc phục thế nào đây hở Dũng!)

Các báo khác cùng ngày: quốc hội bù nhìn đưa ra dự luật sửa đổi “đề xuất bỏ án tử hình đối với các tội hiếp dâm, đưa và nhận hối lộ!”
(Vì các tội phạm nầy đang gia tăng trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên cao cấp!)

Cũng trong lúc nầy các báo đăng tin về việc các “đại gia” (cán bộ, đảng viên cao cấp) thuê bao “gái chân dài” để đi du hí và đánh bạc ở ngoại quốc!

Chuyện mua bán phụ nữ vẫn tiến hành:
Người Lao Động (31/10/08) “Hai chú rể Hàn Quốc xem mắt 161 cô gái, nếu được chọn làm vợ, các cô gái được trả… 3 triệu đồng!” (Chưa tới 200 Đô la!) Nhưng có còn hơn chết đói nếu bám lấy đồng ruộng phì nhiêu như dân vùng U Minh Hạ!

Trong khi Trương Tấn Sang “Hội thảo thảo luận về Tam Nông” với Hán Cộng Chu Vĩnh Khang ở Nha Trang (ngày1/11/08), Khang uốn lưỡi “cú diều”:
“Hai nước Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, chung một dòng văn hóa, nhân dân hai nước có tình hữu nghị lâu đời!”
Sang cũng lập lại y hệt!

No comments: