Putin
chơi xấc “đồng chí Krasnov”!
Lê Minh Nguyên | Báo Tiếng Dân
20/03/2025
https://baotiengdan.com/2025/03/20/putin-choi-xac-dong-chi-krasnov/
Hôm
18/3, Putin khoái chí bật cười khi người phỏng vấn nhắc rằng ông ta đã trễ giờ
hẹn cho cuộc họp với Trump. Nhìn video này để ta thấy Putin thực sự “tôn trọng”
Trump như thế nào!
VIDEO : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/03/Putin-Trump.mp4?_=1
Putin
đã làm nhục Trump nhiều lần và Trump sợ Putin kinh khủng. Rõ ràng con voi trong
phòng mà mọi người làm như không thấy: Có
điều gì đó rất không ổn về quá khứ mờ ám của Trump mà Putin đang nắm giữ.
Putin
từng đem đảng Dân Chủ ra làm khiên che để gián tiếp đe dọa ám sát Trump và các
con của Trump (*). Nếu Trump không nghe lời thì Putin sẽ không ám
sát Trump mà là ám sát con Trump, vì Trump là “anh đần hữu dụng” (useful idiot)
để ông ta xài.
Trump
chỉ có tài nói láo và hứa cuội, không thể giải quyết được các cuộc chiến đang xảy
ra và cũng không ngăn được các cuộc chiến mới, thậm chí còn đổ dầu vào lửa cho
nó tăng thêm nhiều hơn. Nhìn Putin và Netanyahu vẫn tiếp tục ném bom sau hứa hẹn.
Nhìn Trump ra lệnh tấn công phiến quân Houthi ở Yemen (https://bit.ly/41D7mhV) rồi
Houthi trả đũa, tấn công vào hàng không mẫu hạm Mỹ và tăng tốc trả thù. (https://bit.ly/3DGTPho).
Trước
cuộc gọi ngày hôm 18/3, Trump bật mí khoe khoang là ông ta đã có nhiều cuộc điện
đàm với Putin trong những tuần qua (https://bit.ly/3Rl7HAQ). Nó cho thấy, Trump đang van xin
tình bạn trong khi Putin nhìn ông ta như một tên tay sai.
Vì
Trump sợ như vậy nên team Trump không biết phải xử lý mối quan hệ với Nga như
thế nào. Thật bi thảm khi Mỹ có chính sách đối ngoại vô dụng và mù quáng cùng
chính sách đối nội độc đoán kỳ lạ.
Trump
thường huênh hoang “The Art of the Deal” (nghệ thuật đàm phán) nhưng thực chất
lại là “The Art of the Kneel” (nghệ thuật quỳ gối).
MAGA
thường vỗ ngực khoe khoang “Peace through strength” (hòa bình qua sức mạnh),
trong khi thực chất là “thổi lửa chiến tranh do lãnh đạo hèn”.
Theo
ông Jim Chimirie, một nhà bảo thủ trung hữu, bình luận: Có thể nói sau tất cả
những hành động gây hấn của Putin, đây là sự sỉ nhục công khai đối với Trump.
Ông ta đã dành nhiều ngày để quảng cáo cuộc gọi của mình với Putin là bước đột
phá về mặt ngoại giao, tự cho mình là người duy nhất có khả năng làm trung gian
cho hòa bình.
Tuy
nhiên, chỉ vài giờ sau cuộc trò chuyện đó, Putin đã phá vỡ ảo tưởng bằng cách
phát động các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine – vi
phạm trực tiếp lệnh tạm dừng 30 ngày mà họ vừa thỏa thuận.
Đây
là lời nhắc nhở tàn khốc về việc Trump đang đối phó với ai.
Putin
không quan tâm đến những lời hứa được đưa ra qua điện thoại hay các tuyên bố
trên báo chí, được team Trump tạo ra để nâng cao hình ảnh của Trump.
Putin
đang chơi một trò chơi dài hạn – nắn gân, thăm dò, khai thác và lợi dụng các
nhà lãnh đạo như Trump – coi trọng sự hào nhoáng, vỗ tay của quần chúng (làm
show diễn) hơn là nội dung của sự việc. Và việc Trump háo hức tuyên bố có được
một “chiến thắng” nhanh chóng đã trao cho Putin cơ hội, đúng lúc mà ông ta cần.
Đây
hẳn là tiếng chuông cảnh tỉnh.
Đàm
phán với một người như Putin đòi hỏi rất nhiều điều, hơn là những lời hứa mơ hồ
và chiêu trò khoe khoang với công chúng. Nó đòi hỏi các điều khoản phải thực hiện,
sự kiểm tra chắc chắn và phải chịu những hậu quả rõ ràng.
Nhưng
Trump đã tiếp cận vấn đề này như một giao dịch làm ăn – nhanh chóng, hời hợt và
thiếu chi tiết – mà quên rằng địa chính trị là một trò chơi nguy hiểm hơn nhiều.
Hành
động của Putin làm nhục Trump không chỉ về mặt cá nhân mà còn về mặt ngoại
giao. Nó phơi bày điểm yếu của việc tin vào lời nói của một nhà độc tài, mà cam
kết của họ không có bảo đảm vững chắc và ràng buộc cụ thể.
Nếu
Trump và nhóm của ông ta không học được từ điều này, nếu họ tiếp tục ưu tiên
cho các hoạt động chụp hình để trình diễn hơn là chiến lược thực sự – họ sẽ tiếp
tục đi thẳng vào cái bẫy của Putin, chẳng những gây tổn hại cho Ukraine, các nước
phương Tây và cả cho Mỹ.
_______
(*) Xem lại bài cũ,
ngày 29-11-2024
Lê
Minh Nguyên: Putin
bênh vực Trump hay đe doạ Trump? Muốn giải thích sao cũng được! Nhưng rõ ràng
là:
–
Putin cho phát sóng trên truyền hình Nhà nước Nga ảnh khỏa thân của Melania.
–
Putin cho Patrushev – Trợ lý của Putin và cựu Thư ký Hội đồng An ninh – nhắc phải trả nợ và nói gần xa về việc Trump từng bị ám sát.
–
Putin tự miệng nói ra trong video này, bề mặt là bênh vực Trump nhưng trong đó
có ẩn chứa những câu như: “Ngay cả hiện giờ, Trump cũng không an toàn, nhưng
tôi hy vọng ông ấy là người thông minh và thận trọng”.
VIDEO
: https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/03/Putin-threatens-trump.mp4?_=2
Xem
bản dịch sang tiếng Anh: https://bit.ly/4ePLUL5. Có phải Putin muốn nhắn nhủ và nhắc
nhở Trump trả nợ, nếu không, ông ta sẽ trừng phạt Trump?
Hôm
26/11 ông Sebastian Gorka, người được Trump bổ nhiệm làm Cố vấn an ninh quốc
gia đe doạ Putin rằng sẽ coi Putin như một tên thợ quậy. (https://bit.ly/4gbJPdk)
Thông
điệp của Putin hàm ý rằng: Ông Trump! Ông đã đạt được chức Tổng thống tuyệt vời.
Thật đáng tiếc nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu ông hiểu ý tôi thì…
Qua
ba cuộc công khai và liên tục tấn công ông Trump trong vòng chưa đầy một tháng,
cho thấy ông Putin không đạt được những điều ông ta muốn từ Trump.
Khi
những lời như vậy phát ra từ miệng của một tên khủng bố vũ phu như Putin, nó chỉ
có thể được hiểu là một lời đe dọa. Putin đe dọa Trump và gia đình Trump.
Putin
lo lắng rằng Trump có thể đang từ bỏ công việc làm tay sai của mình.
Trump
đang ở vị thế phải phản bội Putin vì ông ta phải nghĩ về di sản của mình, về chỗ
đứng của mình trong lịch sử Hoa Kỳ. Trump đủ thông minh để biết rằng tại một thời
điểm nào đó trong lịch sử, sự thật về việc ông ta có phải là tay sai của Putin
hay không sẽ được tiết lộ và đó sẽ là di sản mãi mãi của ông ta.
Có
vẻ đây là lời đe dọa sẽ thay Trump bằng Vance (con rối của Musk và BClub) nếu lợi
ích của Nga không được đáp ứng.
Có
lẽ đó là lý do tại sao Trump không xuất hiện trước đám đông và Vance không xuất
hiện ở những sinh hoạt có tính cách nổi đình nổi đám ở Mar-a-Lago.
Đây
là phim “action adventures”’ dài nhiều tập, ai cảm thấy không thích hợp xin đừng
vào xem.
No comments:
Post a Comment