Friday, March 21, 2025

CÁCH MẠNG TINH GỌN (Dương Quốc Chính / Báo Tiếng Dân)

 



Cách mạng tinh gọn

Dương Quốc Chính

21/03/2025

https://baotiengdan.com/2025/03/21/cach-mang-tinh-gon/

 

Đợt này sáp nhập các Bộ rồi tới tỉnh và bỏ huyện dẫn tới các Sở bị hai lần sáp nhập. Ví dụ Sở Xây dựng nhập với Sở Giao thông, thì bầu bán một hồi, tuột xích một mớ. Nhưng chưa xong, nhiều sếp ngồi chưa ấm chỗ, chỉ tầm ba tháng, thì lại nhập tỉnh, thì có khi lại bay ghế! Anh em quan huyện mới chạy được về Sở, chưa kịp ngồi thở thì lại chạy tiếp vì nhập tỉnh. Nhất là quan chức ở các tỉnh bé nhập vào tỉnh to.

 

Ví dụ TP.HCM nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thì chắc là Giám đốc Sở mới sẽ là Giám đốc của TP.HCM, hai ông kia bị hạ xuống Phó giám đốc và chắc còn có 7-8 Phó giám đốc, do ba Sở trộn lại.

 

Nhưng đừng tưởng đã xong nhé. Vì sắp tới đại hội đảng, lúc đó lại bầu bán tiếp, dự là sau Đại hội thì bộ máy mới ổn định, sẽ không có 7-8 thậm chí hàng chục Phó giám đốc, Phó chủ tịch nữa đâu, mà sẽ quay về như thông lệ là khoảng 2-4 Phó giám đốc, Phó chủ tịch thôi. Tức là lại thêm một số đồng chí hạ cánh.

 

Tức là trong vòng một năm, anh em quan lại sẽ có ba đợt tinh gọn liên tiếp. Thị trường ghế dự là cực kỳ sôi động nhưng lại vô cùng hỗn loạn, vì có khi cá ăn kiến, kiến ăn cá, cá lớn nuốt cá bé, kiến lớn nuốt kiến bé. Ông vừa bán được ghế xong có khi lại bay mất ghế! Nên chắc nhiều đồng chí cũng nản, buông xuôi, kệ mẹ dòng đời xô đẩy, không đầu tư gì nữa, vì không biết đầu tư cửa nào cho ăn chắc.

 

Qua ba đợt này ông nào trụ hạng được thì cũng đau tim, tổn thọ, một là chuyên môn phải cứng, hai là quan hệ phải khủng.

 

Nhưng mình nghĩ vẫn chưa hết đâu, trên lý thuyết thì sau Đại hội đảng thì sẽ êm. Nhưng lúc đó mới là lúc bộc lộ năng lực cán bộ thật sự, vì lúc ấy bộ máy mới vận hành thật sự. Lúc đó mới lòi ra các ông trình non, chuyên môn dốt. Vì hậu tinh gọn vậy, công việc sẽ phải nhiều gấp 3-5 lần. Nếu non là lộ liền, bộ máy sẽ đình trệ vì cán bộ… ngu. Mình nghĩ số lượng này hơi đông! Thế là lại đào thải tiếp.

 

Lúc đó kết nạp đảng không kịp cho cán bộ nữa nên phải cho người ngoài đảng vào các vị trí không trọng yếu về chính trị. Ví dụ, Bộ/ Sở Y tế, Xây dựng thì cần gì phải đảng viên với cao cấp chính trị. Đảng viên ở mấy Bộ trọng yếu kiểu Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ngân hàng nhà nước… là được rồi.

 

Đợt đào thải cuối cùng này có khi mới là khốc liệt nhất, vì giỏi hay dốt nó dễ bộc lộ. Mà nhiều khi làm quá lên tý thì… à, mà thôi!

 

Còn vụ mấy cơ quan Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm Xã hội chia khu vực trước khi nhập tỉnh mình đã dự sẽ phải làm lại một lần nữa theo tỉnh mới, thì hôm nay có chỉ đạo rồi! Đúng là cầm đèn chạy trước công nông!

 

 




No comments: