Việc
xóa sổ truyền thông đối ngoại Mỹ mở rộng đường cho tuyên truyền Nga, Trung
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 19/03/2025 - 14:18
Chính
quyền Donald Trump đã quyết định giải thể các cơ quan truyền thông đối ngoại của
Mỹ, như Voice of America (VOA), Radio Free Asia ( RFA ) và Radio Free
Europe/Radio Liberty, từ lâu nay vẫn được coi như là một loại quyền lực mềm của
Mỹ nhằm thúc đẩy "các giá trị dân chủ". Theo giới chuyên gia, việc Mỹ
rút lui khỏi lĩnh vực này có thể khiến các quốc gia khác dễ bị ảnh hưởng bởi
thông tin do Trung Quốc và Nga kiểm soát.
HÌNH
:
Cửa
vào Đài Tiếng nói Hoa Kỳ - Voice of America, tại Washington, Mỹ ngày
16/03/2025. Tổng thống Trump đã ra lệnh ngừng phát sóng vô thời hạn
VOA. AFP - BONNIE CASH
Chuyên
gia về quan hệ quốc tế, Lisa Curtis, từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc
gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump trước khi trở thành chủ tịch hội đồng
lãnh đạo của Radio Free Europe/Radio Liberty cho rằng việc xóa bỏ tổ chức được
thành lập vào năm 1950 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để phát sóng tới khối
Liên Xô, sẽ "giúp đỡ" các "đối thủ" của Mỹ.
Chuyên
gia này đặt câu hỏi : "Các quốc gia như Trung Quốc, Nga và Iran
đang đầu tư hàng trăm triệu đô la để phát tán tuyên truyền chống Mỹ và thông
tin sai lệch. Vậy tại sao trong bối cảnh này, chính quyền Trump lại tự tước đi
vũ khí của mình?"
Trong
khuôn khổ chủ trương cắt giảm chi tiêu công, Donald Trump đã ký một sắc lệnh
vào ngày 14/03 giải thể cơ quan chính phủ (USAGM) quản lý các "tiếng
nói của nước Mỹ" ở nước ngoài. Ngay lập tức, quyết định của chính quyền
Trump đã được nhiều chế độ độc tài, đặc biệt là Nga, Trung Quốc và Iran, hoan
nghênh.
Các
phương tiện truyền thông đối ngoại của Mỹ vẫn được coi là công cụ quyền lực mềm
của Hoa Kỳ từ sau Thế chiến II, truyền bá các giá trị dân chủ và tự do ngôn luận.
Trong khi Điện Kremlin âm thầm vui mừng, truyền thông Trung Quốc và Iran công
khai bày tỏ sự hài lòng, chỉ trích công việc của các đài này và ảnh hưởng của
chúng.
Theo
Moscow Times, một tờ báo độc lập bằng tiếng Anh của Nga, « về mặt chính
thức Điện Kremlin đã đưa ra một tuyên bố nhằm giảm nhẹ tầm quan trọng của
quyết định này, nhưng theo các nguồn tin riêng, chính quyền Nga cảm thấy nhẹ
nhõm."
Tại
Trung Quốc, các phương tiện truyền thông Nhà nước không che giấu sự hài lòng của
họ. "Voice of America có thành tích tệ hại trong việc đưa tin về
tình hình ở Trung Quốc", tờ Global Times nhấn mạnh trong một bài xã luận
được đăng tải hôm 17/03, đồng thời gọi đài này là "nhà máy sản xuất dối
trá".
Martin
Scott, chuyên gia về truyền thông tại Đại học East Anglia ở Norwich, nhấn mạnh
việc đình chỉ hoạt động các cơ quan truyền thông quốc tế ( VOA và RFE/RL) không
chỉ « đơn thuần là một tiếng nói ít đi trong khung cảnh truyền thông.
Những đài phát thanh này còn phản ánh cách Hoa Kỳ thể hiện sự gắn bó với các
giá trị dân chủ và tự do ngôn luận trên trường quốc tế ».
VOA
"đã là một phần của quyền lực mềm Bắc Mỹ và công cụ ngoại giao được Hoa
Kỳ sử dụng liên tục từ sau Thế chiến II", Jack Thompson, chuyên gia về
lịch sử chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại Đại học Amsterdam, lưu ý.
Ban
đầu, Voice of America được tạo ra nhằm thúc đẩy các lý tưởng dân chủ tại nước Đức
vừa thoát khỏi chủ nghĩa Quốc xã. Trong khi đó, Radio Free Europe từng được
nghe rộng rãi tại các quốc gia thuộc khối Đông Âu cũ trong thời kỳ Chiến tranh
Lạnh.
Khoảng
420 triệu thính giả tại hơn 100 quốc gia
Hiện
nay, "các phương tiện truyền thông này đã khiến chính quyền Nga
khó chịu vì việc phát sóng bằng các ngôn ngữ khu vực và trên khắp nước Nga đã
giúp thính giả vượt qua kiểm duyệt, vốn được siết chặt sau khi cuộc xâm lược
Ukraina bắt đầu vào năm 2022", theo Moscow Times.
Tại
Trung Quốc, chính quyền nước này đặc biệt khó chịu với các chương trình và
phóng sự về cách chính quyền cộng sản đối xử với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ
theo Hồi Giáo, các căng thẳng trên Biển Đông, cũng như những khó khăn kinh tế
mà Trung Quốc đang phải đối mặt, theo tờ The Guardian của Anh.
Cuộc
tấn công vào VOA và RFE/RL của Donald Trump đã khiến 420 triệu thính giả
tại hơn 100 quốc gia và với khoảng 60 ngôn ngữ mất đi một nguồn thông tin khác
biệt. « Lý do tồn tại của các phương tiện truyền thông Bắc Mỹ này là nhằm
cung cấp thông tin và làm sáng tỏ những khía cạnh của một chế độ đi ngược lại với
những giá trị dân chủ tự do mà Washington vẫn có truyền thống bảo vệ »,
chuyên gia Jack Thompson nhấn mạnh.
« VOA
không phải là cơ quan truyền thông phương Tây duy nhất theo đuổi sứ mệnh này,
nhưng so với các đơn vị khác, đài này có nguồn tài chính dồi dào (với ngân sách
hàng năm 267 triệu đô la Mỹ) và khả năng tiếp cận các cộng đồng thường bị cô lập
về thông tin »,
Martin Scott nhận định.
Việc
đình chỉ hoạt động vô thời hạn của VOA diễn ra "đúng lúc các chế độ độc
tài và bán độc tài ngày càng đầu tư mạnh vào các mạng lưới thông tin quốc tế",
Kate Wright, chuyên gia truyền thông tại Đại học Edimbourg (Anh Quốc) lưu ý.
Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo của Russia Today hay Global Times có lý do để
hài lòng khi một đối thủ như VOA bị mất tiếng nói.
Kate
Wright nhận xét : « Chỉ số đo mức độ dân chủ V-Dem mới nhất,
được công bố cách đây ít ngày, cho thấy làn sóng suy thoái dân chủ toàn cầu vẫn
chưa có dấu hiệu chậm lại. Truyền thông là mục tiêu đầu tiên và liên tục của
các nhà độc tài tương lai. Trong bối cảnh này, quyết định loại bỏ một nguồn báo
chí độc lập và đáng tin cậy là một thảm họa đối với nền dân chủ ».
Rộng
chỗ cho thông tin sai lệch của Nga hay Trung Quốc?
Martin
Scott đánh giá, việc thiếu vắng VOA hoặc RFE/RL ở "một số khu vực trên thế
giới, nơi có rất ít lựa chọn thay thế, các nguồn tin không đáng tin cậy hoặc
không độc lập sẽ được hưởng lợi." Viện Lowy, một tổ chức tư vấn độc lập của
Bắc Mỹ, nhận thấy tại phần lớn các quốc gia châu Á, Voice of America là đài
phát thanh được coi trọng nhất… vượt qua cả Sputnik, một cơ quan báo chí Nga ủng
hộ Putin. Nói cách khác, "những thính giả không có đủ nền tảng
giáo dục truyền thông sẽ tự nhiên chuyển từ Voice of America sang coi
Sputnik như một nguồn tin tức", Jack Thompson nhấn mạnh.
Đây
là món quà mà Donald Trump dành cho các nhà tuyên truyền Trung Quốc hoặc Nga.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, điều đó không hẳn là
có chủ ý.
Một
nghiên cứu năm 2022 của Freedom House – tổ chức bảo vệ dân chủ có nguồn tài trợ
cũng bị cắt bởi chính quyền Trump – cho thấy Trung Quốc đã mở rộng đáng kể ảnh
hưởng truyền thông trên toàn cầu bằng cách cung cấp nội dung miễn phí hoặc giá
rẻ.
Bắc
Kinh có thể không trực tiếp lấp đầy khoảng trống mà VOA hay Radio Free Asia để
lại, nhưng một hướng tiếp cận rất khác có thể chiếm ưu thế, nếu Trung Quốc tài
trợ cho báo chí tại các nước đang phát triển thay cho Mỹ, theo nhận định của
Sarah Cook, người đứng đầu nghiên cứu của Freedom House.
Theo
bà Mareike Ohlberg, thuộc tổ chức nghiên cứu German Marshall Fund, Trung Quốc
đã khởi động một chiến dịch tuyển dụng truyền thông toàn cầu ngay từ cuộc khủng
hoảng tài chính năm 2008. Bắc Kinh đã nhìn thấy khó khăn của các hãng truyền
thông phương Tây như một "cơ hội" để truyền bá « luận
điệu riêng » của mình.
"Quá
trình mở rộng này sẽ vẫn tiếp tục, ngay cả khi không có quyết định của Donald
Trump," bà nói thêm. "Nhưng điều này sẽ giúp cho việc phổ biến
những luận điệu của Trung Quốc dễ dàng hơn, vì giờ có ít lựa chọn thay thế
hơn."
Chuyên
gia Kate Wright phân tích :"Vẫn còn quá sớm để khẳng định chúng đã
hoàn toàn biến mất. Đó chỉ là một khả năng. Chính quyền Trump có thể chỉ tìm
cách đe dọa, thay thế các nhà báo hiện tại bằng những người dễ bảo hơn, hoặc thậm
chí tạo ra một phương tiện truyền thông mới không được bảo vệ về mặt pháp lý
trước sự can thiệp chính trị, không giống như các đài phát thanh này".
Nhưng
để môi trường truyền thông quốc tế được lành mạnh, điều nào sẽ ít tệ hại hơn:
Donald Trump chôn vùi vĩnh viễn Voice of America, hay biến nó thành một phương
tiện truyền thông "phù hợp với Trump"?
(Theo
AFP và france24.com)
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
QUỐC
TẾ - MỸ
Truyền
thông kiểu Donald Trump làm dư luận Mỹ đau đầu
HOA
KỲ - TRUYỀN THÔNG
Mỹ
: Chính quyền Trump đóng cửa các đài phát thanh quốc tế, hàng nghìn nhà báo,
nhân viên bị sa thải
No comments:
Post a Comment