Bậc
đại trượng phu nên cư xử rất “người lớn”
JB Nguyễn Hữu Vinh
19/03/2025
https://baotiengdan.com/2025/03/19/bac-dai-truong-phu-nen-cu-xu-rat-nguoi-lon/
Một
loại hình ảnh các đời Tổng thống Mỹ treo trên tường tại phòng bầu dục, Tòa Bạch
Ốc. Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bỏ ảnh Tổng thống Joe Biden,
thay bằng một hình ảnh cây bút ký tự động. Thay cho bõ ghét, chứ chẳng lẽ Biden
buồn ngủ lại được ngồi ngang hàng với tao là sao.
Có
thể nói rằng đây là hành động đặc trưng của đương kim “Tổng thống kính yêu” của
chúng ta. Ngài đã nổi tiếng là một Tổng thống chỉ rình cơ hội là đổ lỗi và chửi
các đời tổng thống tiền nhiệm. Có như vậy thì ngài mới là “Tổng thống vĩ đại nhất”
trong lịch sử Hoa Kỳ. Tự ngài đã nói rằng ngài được ca ngợi hơn cả Abraham
Lincoln và George Washington để trở thành thứ nhất.
Chưa
thấy điều gì nhất, chỉ thấy ngài lên chức chưa đến hai tháng, thì các nhà kinh
tế cho biết là chứng khoán Mỹ giảm đến khoảng 5.000 tỷ đôla. Đồng minh, bạn bè
cảnh giác và xa lánh. Bộ mặt nước Mỹ được coi là bất tín và phản trắc trước con
mắt thiên hạ.
Nhưng,
điều đó không quan trọng bằng từ ngày ngài lên thì ngài đã mang đến sự chia rẽ
không chỉ trong quốc gia, mà đến từng gia đình, từng cặp tình nhân, rồi đến các
quốc gia đồng minh, các khối liên kết quân sự, kinh tế và thậm chí là cả Liên Hợp
Quốc.
Người
ta nói rằng: Người lành mang đến sự bình an, kẻ dữ mang đến sự bất an và chia rẽ.
Ngài rất xứng đáng danh hiệu một tội phạm lên làm tổng thống.
Chẳng
cần nói đến hành động xua quân đến phá nhà Quốc hội để lật đổ bầu cử [tháng
1-2021], mà ngài là vị Tổng thống duy nhất không chịu thua chứ chưa nói chúc mừng
người thắng cử.
Mà
chỉ riêng việc đã nhậm chức từ lâu, nhưng bất cứ bài diễn văn nào, cơ hội nào
có là ngay lập tức đổ lỗi. Nào là kinh tế kém là do Biden, trứng đắt là bởi
Biden. Thằng Putin đánh Ukraine là bởi Biden, tao mà làm Tổng thống thì Nga có
mà sợ một phép, tao mà lên Tổng thống thì chưa ngồi vào ghế đã giải quyết xong
trong vòng 24 tiếng đồng hồ. (Bây giờ thì 24 tiếng bằng một năm rồi, tao có nói
24 tiếng à? Nếu có thì chỉ là nói đùa vậy thôi).
Điều
này cũng là cái nhất ở ngài Tổng thống đương kim. Bởi trước ngài, chưa có một Tổng
thống nào cứ ị ra đó là do cựu Tổng thống, dù ông “Bảy đần” có buồn ngủ, thì vẫn
quên không đổ lỗi cho ông, dù ngài đã làm Tổng thống trước đó.
Đặc
biệt, cái nhất ở ngài là miêng lưỡi ngài hết sức nhanh nhẹn, nhổ rồi liếm, liếm
rồi nhổ, không biết mệt. Ngài nói dối như một thói quen, như nhổ nước bọt vậy,
chẳng hề biết khái niệm ngượng là gì như người bình thường chứ chưa nói đến là
Tổng thống, mà lại là Tổng thống Mỹ.
Ngay
cả đến cái ảnh, mà bao đời Tổng thống Mỹ đều đặt lên đó như một truyền thống mà
ngài cũng đem vứt đi cho bõ ghét thì mới thấy được đức tính “trượng phu và quảng
đại”, “người lớn” của ngài ra sao. Điều này, đưa ngài lên tầm “vĩ đại nhất”
trong nhân loại về đức tính đố kỵ, nhỏ nhen, thù vặt và thù dai số 1.
Mặc
dù là người đứng đầu đất nước Hoa Kỳ lãnh đạo cả thế giới, ngoài thời gian làm
việc, chơi golf rồi mà ngài còn để thời gian chú ý đến những việc cẩn thận, tỷ
mỉ như thế này được nữa thì quả là hiếm có, thế giới chỉ có một.
Hành
động này của ngài, làm mình nhớ đến câu chuyện hồi mấy đứa trẻ con học lớp 3,
cô giáo làm cái danh sách học sinh giỏi dán lên tường để nêu gương, mấy đứa học
dốt lấy lọ mực lên bôi đen hết những tên gần nhà nó mà học giỏi hơn nó. Bôi cho
bõ ghét cái thói học giỏi.
Đúng
là “tuyệt vời”.
Các
Ma Gà có điều gì phản biện thì nên có chứng cứ hẳn hoi nhé, đừng học thói của
đám bò đỏ là chỉ kết án mà không chứng cứ. Đương kim Tổng thống có thể kiện cả
60 vụ không cần chứng cứ, còn ở đây, đã nói là cần chứng cứ nhé.
No comments:
Post a Comment