Thursday, July 7, 2011

ÔI . . . PHƯƠNG NGA ! KHÔNG = CÓ , CÓ = KHÔNG (Dân Làm Báo)


7-7-2011

Tiếp theo lời tuyên bố của anh giáo gian Nguyễn Thế Sự từ Bắc Kinh thì như một phép lạ nhiệm mầu bởi các phù thủy âm binh đâu đó ở phía Bắc, cái loa của Bộ Ngoại giao ở phương Nam đăng đàn cúng tế, đọc tiếp lời thần chú.

Giáo gian chư hầu phán:
"Đây đều là do phái phản động của Việt Nam gây ra. Việt Nam cũng có phái phản động chủ yếu là tổ chức người Việt ở hải ngoại, ví dụ như Đảng Việt Tân ở Pháp. Bọn họ rất ghét Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nữa lại khiêu khích mối quan hệ Việt - Trung.
Như hiện nay quan hệ Việt- Trung trở lên căng thẳng, họ nhảy vào kích động thanh niên Việt Nam làm loạn. Hơn nữa công an Việt Nam trong vòng 30 phút đã giải tán đoàn biểu tình. Trường học cũng ngăn cản một số phần tử quá khích tham gia biểu tình. Ở phía nam một số ngư dân muốn tham gia cũng bị ngăn cản.

Phát ngôn Phương Nga phát:
"Về câu hỏi liên quan đến những thông tin trên một số báo chí Việt Nam nói về âm mưu cũng như ý đồ của nhóm Việt Tân, tôi nghĩ, báo chí Việt Nam với tinh thần trách nhiệm của mình đã nêu lên một hiện tượng là Việt Tân đang có ý đồ lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân Việt Nam trước những hành của phía Trung Quốc xâm phạm tới chủ quyền của Việt Nam để kích động nhân dân Việt Nam có những hành vi chống lại Nhà nước.
Trên thực tế, Việt T
ân cũng luôn luôn lợi dụng mọi tình huống, mọi vấn đề nảy sinh để phá hoại, tìm cách phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
Nhưng những
âm mưu, ý đồ và hành động của họ đều thất bại"


Việt Tân nào ở đây?!

Trước hết, thực tế khách quan cho thấy những lời kêu gọi biểu tình cho đến nay đều phát xuất bởi 1 vài tập hợp thanh niên trên mạng. Ngay cả khi đảng Việt Tân đưa ra thông báo ủng hộ lời kêu gọi của một nhóm thì đã bị nhóm này phản đối.

Bên cạnh đó, những lời kêu gọi chỉ là sự lên tiếng trước công luận của bất k một nhóm người nào có quan tâm đến vận mạng của đất nước. Đó là quyền tự do của mỗi cá nhân và hành động này chỉ là một trong những sinh hoạt của người dân Việt trước hiểm họa xâm lăng. Hành động xuống đường thể hiện tinh thần yêu nước chống ngoại xâm là quyết định của trí tuệ, là thôi thúc con tim của mỗi cá nhân. Có hay không có lời kêu gọi vẫn xảy ra những cuộc xuống đường yêu nước.

Chính hiểm họa xâm lăng của Bắc Triều và thái độ của đảng và nhà nước Việt Nam đã dẫn đến làn sóng phẫn nộ của hàng triệu người trên các trang mạng, dấy lên phong trào xuống đường yêu nước của hàng ngàn người. Không một tổ chức, tập hợp cá nhân nào khích động, tạo dựng ra hiện tượng đó. Lòng-yêu-nước-chân-chính với những hành động can đảm của những công dân VN không bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ có thể sản xuất được bởi một một nhân tố thứ ba và lại càng không thể tạo ra được bằng những thủ thuật gọi là "âm mưu, lợi dụng, kích động".

Những công dân Việt Nam yêu nước xuống đường trong suốt hơn 1 tháng qua là tập hợp tự phát, bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Họ là thanh niên sinh viên, chuyên gia trí thức, những người lớn tuổi, cựu chiến binh, cựu cán bộ quan chức, công nhân viên nhà nước, các bà mẹ, đảng viên cộng sản, con cái của người lính chế độ cũ, những nhà văn nhà báo đã từng phục vụ trong guồng máy, thành viên của Mặt trận Giải phóng miền Nam, những blogger tự do... Đa phần họ chưa bao giờ gặp nhau, có những quá khứ, suy nghĩ, quan điểm khác nhau. Nhưng tất cả đã gặp nhau trên các đường phố Sài Gòn, Hà Nội, đối diện với nguy cơ bị trấn áp, đánh đập và tù đày bởi chính công an của nhà nước của họ, bằng một cỗ xe chung mang tên: Tổ Quốc Việt Nam, bằng một thôi thúc chung: Bảo vệ Tổ Quốc.

Những cuộc biểu tình với các khẩu hiệu, tiếng hô hùng tráng khắp phố phường hoàn toàn tập trung vào thông điệp chính: phản đối đảng và nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam. Chính đảng và nhà nước CSVN với những chỉ thị và qua bàn tay của lực lượng CA nhằm răn đe, bao vây, ngăn cản, đánh đập người biểu tình mới là những người "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam".

Những cuộc biểu tình là hình ảnh rõ ràng, dứt khoát nhất cho thái độ của nhân dân Việt Nam gửi đến toàn thế giới trước âm mưu xâm lược lưỡi bò của Trung Quốc. Nó là hình ảnh hùng hồn nhất phủ nhận những tuyên bố đầy ươn hèn và quy phục của một số quan chức đảng viên, đang nắm quyền và nắm vị trí đại diện ngoại giao của đất nước Việt Nam (bằng hệ thống đảng cử dân phải đi bầu phi dân chủ). Những hình ảnh ấy cũng là nhân chứng cho lịch sử mai sau khẳng định người dân Việt ngày hôm nay đã đứng lên bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

Những cuộc biểu tình này cũng là những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất đã làm cho bá quyền phương Bắc lo sợ. Đảng viên ngoại giao cao cấp của đảng CSVN đã phải qua Bắc Kinh để nghe lời răn đe của đảng viên ngoại giao cao cấp của đảng CSTQ để cuối cùng ra thông điệp chung: đảng của 2 nước sẽ ngăn chận những thái độ, hành động (của người biểu tình) ảnh hưởng đến âm mưu xâm lược của đảng "anh em". Thủ thuật hay nhất là đổ hết vào đầu một tổ chức chính trị mà bao năm qua đảng cùng với hệ thống công an, truyền thông ngày đêm tuyên truyền để dán nhãn là một đảng khủng bố. Bên kia biên giới đã có giáo gian Nguyễn Thế Sự thi hành công tác này, cung cấp đạn dược cho truyền thông CSTQ bắn vào chính nghĩa biểu tình của người Việt Nam. Bên này biên giới thì có phát ngôn gian Phương Nga chấp hành mệnh lệnh mớm lời gợi ý cho truyền thông CSVN bôi đen chính nghĩa biểu tình của chính dân mình.

Những hình ảnh này và những tuyên bố vừa qua của đảng và nhà nước CSVN cộng với thái độ tiếp tục trơ trẽn của Trung Quốc cho thấy rõ AI YÊU NƯỚC và AI BÁN NƯỚC. Việc vu khống và dựng chuyện là lối thoát duy nhất của những kẻ không có chính nghĩa, đã mất niềm tin vào khả năng đàn áp trước sức mạnh đang phát triển từng ngày của người dân Việt Nam.

Ôi... Phương Nga!. Cái không thành có. Chỉ để làm hài lòng Bắc triều.

*

Bây giờ thì cái có thành không:

Trong cuộc họp báo thường k được tổ chức chiều ngày 7/7/2011, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP với nội dung:

"Tại sao cho tới thời
điểm này phía Việt Nam vẫn chưa có thông báo chính thức nào về sự kiện ngày 30 tháng 6 vừa qua có một tàu Trung Quốc định cắt cáp thăm dò của một tàu của Việt Nam?"

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Phương Nga cho biết: "Chúng tôi (Bộ Ngoại giao Việt Nam) không có thông tin về việc bạn hỏi".

Ôi Phương Nga, Phương Nga...

Thế thì cái thông tin này ở đâu ra?:

Trên thực tế, sáng 5-6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP. Hồ Chí Minh để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những người này cho rằng, hành động của các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.
Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về.

Thế thì các đoàn thể, cơ quan chức năng giải thích cái gì cho "một số ít người" bị đảng Việt Tân lợi dụng để "phá hoại, tìm cách phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam"?.

Thế thì chẳng lẽ người phát ngôn Bộ Ngoại Giao không đọc tin của TTXVN, là hãng thông tấn Quốc gia, trực thuộc Chính phủ Việt Nam và là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.?

Ôi... Phương Nga!. Cái có thành không. Chỉ để làm hài lòng Bắc triều.

Biết nói gì hơn!




---------------------------

Chứng từ :

GDVN


GDVN 

.
.
.

No comments: