Thursday, July 7, 2011

MỤC SƯ PHẠM NGỌC THẠCH ĐƯỢC TRẢ TỰ DO NHƯNG VẪN CÒN PHẢI "LÀM VIỆC" VỚI CÔNG AN (RFA, BBC)



Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2011-07-06

Mục sư Phạm Ngọc Thạch thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, bị công an TP.HCM bắt đưa đi vào tối thứ Bảy 25-6-2011.

Chụp trong quán ăn Bích Vân, tối ngày 14/6/2010. Từ trái sang phải: Hàng ngồi: cô Hồ Thị Bích Khương, cô Nguyễn Thị Thu Trâm. Hàng đứng: mục sư Nguyễn Trung Tôn – kỹ sư Đỗ Nam Hải – mục sư Phạm Ngọc Thạch .  RFA file

Vào lúc 21h ngày 5. 7. 2011 sau 9 ngày bị bắt giữ Mục sư Phạm Ngọc Thạch đã được thả về nhà nhưng phải ký giấy làm việc tiếp tục với công an.

Chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn và được ông cho biết lý do mà công an bắt ông như sau:
MS. Phạm Ngọc Thạch: -Họ bắt tôi vì kêu gọi mọi người dân xuống đường biểu tình tuần hành biểu tình chống Trung Quốc. Tôi nhận là tôi có dán giấy kêu gọi có nội dung: Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam. Toàn dân cùng nhau tuần hành khắp nơi, lớn nhỏ tuỳ theo hoàn cảnh. Chỉ tập hợp thôi chứ chưa nói tới chuyện biểu tình. Tập dượt để chuần bị tinh thần để mà chống giặc ngoại xâm tại vì tàu Bình Minh, Viking bị cắt cáp hai lần nên mình thấy cũng bức xúc.
Vào ngày 18 tháng 6 là ngày Việt Nam chọn làm ngày “Bảo vệ biển đảo” thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có nói nhân dân ta đủ dũng khí hợp lực giữ gìn biển đảo nên tôi nghĩ tờ giấy tôi lượm ngoài đường là tốt nên tôi photo ra, tôi dán lên thôi. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là mình góp phần nhỏ trong việc thể hiện lòng yêu nứơc thì đó là quyền và lợi ích của mỗi công dân. Tôi nghĩ đơn giản như vậy thôi.

Mục Sư Phạm Ngọc Thạch cho biết trước khi tạm thả tự do cho ông thì công an đã đánh giấy mời sẵn yêu cầu ông trình diện công an vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Hai 11 tháng 7 phải có mặt tại số 4 Phan Đăng Lưu để tiếp tục điều tra về vấn đề giăng biểu ngữ.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

--------------------------------

BBC
Cập nhật: 09:50 GMT - thứ năm, 7 tháng 7, 2011

Mục sư Phạm Ngọc Thạch thuộc Giáo hội Tin Lành Mennonite ở TP Hồ Chí Minh vừa được cho về nhà sau 10 ngày bị giam giữ.
Mục sư Thạch, từ Hội thánh Mennonite có tên gọi được lưu hành là Hội thánh Chuồng bò, bị bắt hôm 25/06 và gia đình của ông cho hay ông đã "bị đánh đập khi bị bắt".

Bà Nguyễn Thanh Nụ, vợ mục sư Phạm Ngọc Thạch, nói với BBC hôm thứ Năm rằng chồng bà được thả vào tối ngày 05/07 trong tình trạng "vết thương còn đau nhức" và hiện tại ông Thạch đang phải nghỉ ngơi.
Bà cáo giác rằng hôm xảy ra vụ bắt giữ, "hiện trường xảy ra họ cho là tai nạn giao thông".
"Họ xích chân xích tay chồng tôi, còng chồng tôi và đánh. Chồng tôi nói là lúc chồng tôi hô Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, họ lấy roi đánh chồng tôi ngay cằm và bây giờ cái cằm vẫn còn sưng và còn vết thâm bầm."
Theo bà Nụ, lý do mục sư Thạch bị bắt là do "đấu tranh cho Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam".
"Sau này hỏi thì trong đó có nội dung bô-xít Tây Nguyên, rồi đòi thả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày..."

Được biết khi ra về, công an đã gửi cho mục sư Thạch một giấy mời trở lại tiếp tục làm việc với nội dung về việc dán khẩu hiệu ngày thứ Hai 11/07 tại cơ quan công an ở số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh.

Hội thánh Chuồng bò đã gặp nhiều rắc rối trong thời gian gần đây.
Hôm 28/04, một mục sư khác là ông Nguyễn Công Chính bị Công an ở tỉnh Gia Lai bắt tạm giam để điều tra tội Phá hoại chính sách đoàn kết, theo Điều 87 Bộ Luật Hình sự.
Hôm 30/05, mục sư Dương Kim Khải cũng thuộc Hội thánh Chuồng bò và là thành viên đảng Việt Tân ở hải ngoại bị tòa án Bến Tre xử 6 năm tù giam và 5 năm quản chế tội Âm mưu Lật đổ chính quyền.
Năm nay, giáo dân Việt Nam kỷ niệm 100 năm đạo Tin Lành tới Việt Nam.

.
.
.

No comments: