Monday, April 18, 2011

NHÀ NƯỚC TA, ĐẾCH SỢ AI (danlambao)


Xin phép bắt chước Giáo sư Ngô Bảo Châu, tôi vốn không hâm mộ Cộng Sản, nhất là CSVN. Những lý thuyết đảng Cộng Sản đưa ra nghe thì thật hay, có tính thuyết phục đặc biệt với thành phần khố rách áo ôm, nhưng khi đem áp dụng thì ngay cả thành phần khố rách áo ôm cũng phải kêu oan dậy làng dậy nước.Description: https://danlambao.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Nhưng với những gì xẩy ra, đảng thể hiện như một đảng không tầm thường như những băng đảng khác.

Như đảng viên CS Phan Văn Khải trong địa vị Thủ Tướng một nước đã đích thân đến hãng Microsoft để xin tỉ phú Mỹ Bill Gates …ông và gia đình ông làm từ thiện nổi tiếng trên thế giới, nên cũng mong rằng ông đi đông thấy chúng tôi cũng là một đất nước đáng cho ông giúp đỡ từ thiện.” (1) ;

Như đảng viên CS Nguyễn Minh Triết trong cương vị chủ tịch nước, sau khi sang Cu Ba bắt ông Thủ Tướng râu xồm già khụ gác cho Việt Nam ngủ”, đã đến tận sào huyệt của đế quốc Mỹ đMình vừa động viên ông Obama mình vừa muốn phân hóa cái nội bộ của ổng”.(2)

Như Đảng viên CS Vũ Hải Triều, Trung tướng Công an, Tổng cục phó TC An Ninh tuyên bố trong một cuộc họp báo công khai rằng “Ta đã phá sập 300 báo mạng của cá nhân xấu”;

Như đảng viên CS Nguyễn Phương Nga, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, trong khi đó lại lên tiếng phản đối, Việc Googgle tố cáo VN liên hệ với Tin Tặc là hoàn toàn thiếu cơ sở

Như đảng viên CS Hoàng Kông Tư, Trung tướng Công an,Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an, đi bắt Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ về tội Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN giữa đêm hôm, không cầm trát toà đi mà lại cầm hai bao cao su “đã qua sử dụng .

Trên đây chỉ là dăm ba điển hình trong vô số “những nhân vật huyền thoại đã làm mọi thứ không phải đ“đối mặt với số phận, nhưng để làm nhục cả một dân tộc.

Tôi không bắt chước Giáo sư Ngô Bảo Châu viết nhà nước ta cậu thả và sợ hãi, nhưng quả quyết viết ngược lại.
Nhà nước ta không cẩu thả,vì tôi thấy rõ ràng ông TT Phan Văn Khải luôn luôn cầm tờ giấy trên tay và khi nói chuyện với Tổng Thống Mỹ là y như rằng đưa lên dí mắt vào đó, dù chỉ nói vài ba câu. Đố ai tìm được một nhà nước nào mà các vị nguyên thủ quốc gia cả gan làm được những chuyện như bắt người ta gác cho mình ngủ; ngửa tay với một ông chủ hãng, mở mồm ra xin cho chúng tôi cũng là một đất nước đáng cho ông giúp đỡ từ thiện.”; Hay khi được nói chuyện với Tổng Thống Mỹ lại đòi vừa động viên vừa phân hoá nội bộ ổng; Hoặc đố nước nào có được một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao mở miệng ra là… chối chai mặt như Cái Két XHCNVN, và đố ai tìm được một nhà cầm quyền nào phây phây dán lên trán mình hai bao cao su còn mới chứ đừng nói là “đã qua sử dụng đđi bắt kẻ phạm pháp.



Ghi chú:
(2) CT Nguyễn Minh Triết nổ http://www.youtube.com/watch?v=sYlztYM72NQ

-----------------------------

.
.
.

No comments: