Sunday, April 3, 2011

NGHỆ SĨ TQ ÁI VỊ VỊ BỊ NGĂN CHẬN RA KHỎI BẮC KINH

BBC
Cập nhật: 14:23 GMT - chủ nhật, 3 tháng 4, 2011

Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc, đồng thời là một nhà hoạt động, Ải Vị Vị đã bị các nhà chức trách chặn khi định ra khỏi thủ đô Bắc Kinh, tin tức cho hay.
Kể từ khi bị ngăn cản tới nay, đã không ai liên hệ được với ông và cảnh sát cũng không đưa thông tin gì.
Một trong những trợ lý của ông nói với BBC rằng ông đã bị lính biên phòng giữ lại khi định lên máy bay đi Hong Kong.
Cô nói rằng cảnh sát đã lục soát nhà ông tại Bắc Kinh, cũng là nơi ông đặt xưởng vẽ.
Hơn 20 nhà bất đồng chính kiến và hoạt động xã hội đã bị bắt giữ trong những tuần qua.
Giới chức Trung Quốc tỏ ra cảnh giác trước cái gọi là Cách mạng Hoa nhài, xuất phát từ cảm hứng của phong trào đòi dân chủ tại Trung Đông.

Nổi tiếng
Khu nhà của Ải Vị Vị tại Bắc Kinh hiện đã bị phong tỏa.
Không rõ là liệu họa sỹ 53 tuổi này có đang bị giam giữ hay không, cũng như không rõ lý do khiến ông bị cấm bay.
Một số người làm việc cho ông có vẻ như đã bị đưa tới đồn cảnh sát khu vực, nhưng không có tuyên bố gì từ giới chức về bản thân họa sỹ.
Ải Vị Vị là một nhân vật gây tranh cãi ở Trung Quốc, phóng viên BBC Michael Bristow ở Bắc Kinh nói.
Ông là một nghệ sĩ thành công, nổi tiếng quốc tế, nhưng ông đã dùng danh tiếng và vị trí của mình để chỉ trích chính phủ Trung Quốc về vấn đề nhân quyền.
Phóng viên BBC nói điều đó khiến ông bị lực lượng an ninh Trung Quốc chú ý và họ đã theo dõi ông một thời gian.
Họ trước đó đã từng hạn chế việc đi lại của ông.
Ông đã bị chặn, không cho lên chuyến bay đi Seoul hồi tháng Mười Một năm ngoái và trong một vụ khác, ông bị quản chế tại gia trong một thời gian ngắn.
Sinh năm 1957 tại Bắc Kinh, Ải Vị Vị đóng vai trò quan trọng trong nghệ thuật đương đại Trung Quốc trong hai thập kỷ qua, và giúp thiết kế sân vận động Olympic "Tổ chim" tại thành phố quê hương.
.
.
Straits Times
Apr 3, 2011

BEIJING - OUTSPOKEN Chinese artist Ai Weiwei was detained on Sunday as he tried to board a flight for Hong Kong and police later raided his studio outside Beijing, Twitter postings by his staff said.
The move comes just days after Mr Ai, one of China's best-known artists, announced plans for a studio abroad to avoid official harassment and as Chinese authorities crack down hard on government critics.
Mr Ai, who helped design Beijing's famed 'Bird's Nest' Olympic stadium but who has antagonised the Communist Party government with his activism, was detained by customs officers at Beijing airport, the Twitter postings said.
Chinese authorities have rounded up scores of dissidents, activists, and right lawyers in recent weeks, with many placed under house arrest or disappearing into police custody.
The clampdown followed anonymous online calls which emerged in February for protests each Sunday around the country to demand political change in China and aimed at emulating those that have rocked the Arab world.
Mr Ai had said on Tuesday he planned to set up a studio in Germany to show his work, fed up with the hurdles of exhibiting in China, but would still use Beijing as his production and design base. 'It's very discouraging what's happening here and if I want to continue to develop my work, I have to find a base,' said the burly, goateed avant-garde artist. -- AFP

Artist Ai Weiwei is an outspoken government critic and has been barred from going abroad before. -- PHOTO: AP
.
.
.

No comments: