Saturday, April 2, 2011

CHÀO ĐÓN QUỐC HỘI SẮP TỚI (Blog Lề Trái)

MICHAEL LANG
02/04/2011

Trong năm 2010, theo dõi các cuộc họp quốc hội mà tôi thấy rầu lòng.

Nhà nước ta là nhà nước do Đảng lãnh đạo toàn diện, triệt để và vĩnh viễn. Hiến pháp năm 1992 đã ghi rõ ràng như rứa mà có mấy ông đại biểu quốc hội học đòi theo cái lối của mấy thằng nghị sĩ tư bản đế quốc sài lang cứ muốn vượt quyền, nói năng không chú ý gì đến tôn ti trật tự, gây căng thẳng cho các buổi chất vấn chánh phủ.
Nói quốc hội chất vấn chánh phủ là nói rứa thôi, chủ yếu có tánh chất đối ngoại, để cho mấy cái nhà anh tư bản nó khỏi bảo rằng chế độ ta là độc đảng, độc tài, phi dân chủ, quốc hội ta là hội bù nhìn, đại biểu quốc hội là nghị gật, chớ có phải để mấy ông làm khó cho chánh phủ đâu.

Đã là Đảng lãnh đạo toàn diện thì phải hiểu là chỉ có nhất quyền. Các đồng chí lãnh đạo vẫn thường xuyên nhắc nhở là ta không tam quyền phân lập chi chi hết. Thần kinh phân lập thì con người còn phát điên, chớ quyền lực mà phân lập thì cả xã hội đều điên à? Đảng lãnh đạo triệt để thì trước khi đến hội trường họp quốc hội, các ông bà đại biểu phải hỏi dò xem ý tứ bộ chính trị về những vấn đề lớn ra răng chớ, rồi dựa đó mà nói theo cho trên đồng dưới thuận chớ. Ai lại vì mấy cái chuyện vặt “bọ xít” mấy lại “vi na xin” mà định đánh đổ thủ tướng a? Mấy ông nghị này tưởng mình có thực quyền thật a? Hão! May mà bộ chính trị ta cứng tay, tự hội ý và kết luận hổng kỷ luật ai, chứ không thì rắc rối to à!

Cho nên trước khi bầu quốc hội khóa tới phải rà cho thiệt kỹ, xem anh nào chị nào tỏ ra có học thật thì phải loại ngay khỏi danh sách. Tuyệt đối không cho tự ứng cử. Cái gọi là danh sách ứng cử phải được bộ chính trị trực tiếp duyệt từng tên một. Đến khâu bỏ phiếu thì nên kèm sát từng cử tri, không cho kẻ nào gạch tên ứng cử viên theo ý cá nhân. Để cho phiếu thật tập trung. Để bảo đảm cho cuộc bầu cử thắng lợi mỹ mãn.

Nói rứa thôi chứ mấy hôm nay tôi đã thấy và yên tâm rồi. Đúng là các đồng chí lãnh đạo Đảng thật sáng suốt, bà con ta miễn lo nhé! Xem ti-vi cứ thấy các đồng chí lãnh đạo đi tới đâu ứng cử đều được 100% cử tri nơi đó ủng hộ. Nghe cử tri ca ngợi tài đức của các đồng chí mà thấy nức lòng. Mấy cha “ba rác o ba má” với “đa vít cá mò zun” chi chi mà thấy rứa chắc là xấu hổ lắm ta! Thắng cử chi mà được có hơn quá bán chút chút. Sang xứ Vi Na ta mà học làm rân chủ nha!

Cho nên cái quốc hội khóa tới chắc chắn không còn mấy ông “ưa thuyết” nữa. Tha hồ mà đồng thuận. Cái quốc hội đó mới để yên cho chánh phủ bốc thuốc kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Bà con ta sẽ tha hồ mà sung sướng. Chắc nước ta đến cuối nhiệm kỳ quốc hội tới sẽ thành nước phát triển đó!

Bà con ta chuẩn bị nhiều rượu thịt vào để đến đầu tháng 6 này mà ăn mừng quốc hội khóa tới nghen!
Nói rứa thôi chứ mấy hôm nay tôi đã thấy và yên tâm rồi. Đúng là các đồng chí lãnh đạo Đảng thật sáng suốt, bà con ta miễn lo nhé! Xem ti-vi cứ thấy các đồng chí lãnh đạo đi tới đâu ứng cử đều được 100% cử tri nơi đó ủng hộ. Nghe cử tri ca ngợi tài đức của các đồng chí mà thấy nức lòng. Mấy cha “ba rác o ba má” với “đa vít cá mò zun” chi chi mà thấy rứa chắc là xấu hổ lắm ta! Thắng cử chi mà được có hơn quá bán chút chút. Sang xứ Vi Na ta mà học làm rân chủ nha!

Cho nên cái quốc hội khóa tới chắc chắn không còn mấy ông “ưa thuyết” nữa. Tha hồ mà đồng thuận. Cái quốc hội đó mới để yên cho chánh phủ bốc thuốc kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Bà con ta sẽ tha hồ mà sung sướng. Chắc nước ta đến cuối nhiệm kỳ quốc hội tới sẽ thành nước phát triển đó!
Bà con ta chuẩn bị nhiều rượu thịt vào để đến đầu tháng 6 này mà ăn mừng quốc hội khóa tới nghen!

MICHAEL LANG
.
.
.

No comments: