Saturday, February 5, 2011

LM NGUYỄN VĂN LÝ VIẾT DI CHÚC


Người Việt
Saturday, February 05, 2011

Kêu gọi vượt qua sợ hãi để đòi dân chủ

HUẾ (NV) - Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm đang được tạm tha về chữa bệnh và cũng như đang bị quản thúc ở Nhà Hưu Dưỡng của các linh mục Tổng Giáo Phận Huế, phổ biến bản di chúc trước ngày có thể bị bắt quay lại nhà tù. Và cũng có thể ngài sẽ chết trong tù.

LM Nguyễn Văn Lý biểu tình một mình trong sân Nhà Chung Huế suốt nhiều ngày dù đi đứng khó khăn. Bên ngoài cổng Nhà Chung là một số công an CSVN canh cửa không cho ngài đi ra. Hình chụp ngày 17 tháng 1, 2011 do cha gửi cho báo Người Việt.

Trong bản di chúc dài hơn 8 ngàn từ, ngài nói sẽ hiến các cơ phận và toàn thể thân thể cho các vụ cấy, ghép cũng như để sinh viên y khoa thực tập.
Ngài nói đến những điều cần làm trong hiện trạng đất nước chưa có tự do tôn giáo, nhân quyền trong khi lãnh thổ quốc gia có nguy cơ từ phương Bắc.
Ngài nhắc nhở mọi người chiến thắng sự sợ hãi của bản thân để cùng nhau đấu tranh giải thể chế độ độc tài đảng trị ở Hà Nội, cứu đất nước, đưa đất nước tiến lên phú cường thịnh vượng và dân chủ.
Ngài nói rằng “thời cơ đã chín muồi” và nếu không tận dụng cơ hội thì biết đến bao giờ?

LM Nguyễn Văn Lý, 64 tuổi, bị chế độ Hà Nội kết án 8 năm tù trong một phiên xử ở Huế ngày 30 tháng 3, 2007. Ngài được tạm tha về Huế một năm để chữa bệnh, ngày 15 tháng 3, 2010 sau các áp lực của chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ, Liên Âu. Ngài đã bị tai biến mạch máu 3 lần trong nhà tù.
Nay sắp tới hạn một năm tạm tha và phải quay trở lại nhà tù, trong bản di chúc đề ngày 2 tháng 2, 2011, ngài cho hay sẽ liên tục tuyệt thực để phản đối bản án bất công, phi lý.

“Vì không biết chắc những gì sẽ xảy ra, tôi xin gửi lại vài điều cần thiết cho Giáo hội, thân nhân và toàn thể đồng bào Việt Nam (VN) thân yêu trong và ngoài nước, thay cho các di chúc tôi đã viết hàng năm mỗi khi có điều kiện (Giáo luật), như là nỗ lực cuối cùng để hoàn thành trách nhiệm với đồng bào, dân tộc, tổ quốc, giáo hội và Thiên Chúa theo lương tâm thôi thúc đòi buộc.” LM Nguyễn Văn Lý viết trong phần mổ đầu của bản “Di chúc số 1.”

Từ khi được tạm thả ra khỏi tù đến nay, LM Lý đã tiếp tục gửi ra các bài viết, tuyên bố tố cáo chính sách bạo ngược của nhà cầm quyền Hà Nội, đàn áp nhân quyền trầm trọng nhưng vẫn chối trước dư luận thế giới.
Ngày 5 tháng 1, 2011 vừa qua, ông Christian Marchant, tùy viên chính trị và nhân quyền của Tòa Ðại Sứ Mỹ đến thăm ngài đã bị công an hành hung. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã triệu tập đại sứ Việt Nam tại Washington để phản đối mạnh mẽ.
LM Nguyễn Văn Lý từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình tương tự như Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng đang bị quản chế ở Sài Gòn.

Suối từ ngày 15 tháng 1, 2011 đến mấy ngày sau, ngài mặc áo trắng đầu đội mũ, chống gậy một mình biểu tình vòng quanh sân Nhà Chung Huế. Phía bên ngoài cổng sắt của Nhà Chung là một số công an canh gác không cho ngài ra ngoài đường phố.
LM Nguyễn Văn Lý đã ở trong nhà tù cộng sản 3 lần tổng cộng hơn 17 năm, không kể các năm bị quản chế chỉ vì tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền.

--------------------------------------------

05-02-2011 02:31 PM
http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/3802-DI-CHÚC-Số-1-của-linh-mục-tù-nhân-lương-tâm-Tađêô-Nguyễn-Văn-Lý


Tháng Hai 4, 2011 · 12:59 chiều
.
.
.

No comments: