Saturday, January 16, 2010

CHÚNG TA CẦN CẢM KHÁI SUY TƯ

Chúng ta cần cảm khái suy tư
Bắc Phong
Đăng ngày 16/01/2010 lúc 12:59:44 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4514

khi những nhà bất đồng chính kiến
tranh đấu cho tự do dân chủ
sẵn sàng bị bắt giam
không sợ khổ nhục lao tù
không hy vọng gì ở công lý toà án
vì họ biết toà án chỉ là công cụ đàn áp
của chế độ độc tài toàn trị
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi trí thức trên những diễn đàn tư tưởng
viết về tệ trạng xã hội đất nước
đặt vấn đề tham nhũng bất công
đặt vấn đề ô nhiễm môi sinh
đặt vấn đề nhượng bộ kinh tế
đặt vần đề đe doạ quốc phòng
đặt vần đề khủng hoảng giáo dục
đặt vần đề suy đồi đạo đức
đặt vấn đề tư cách và tài năng lãnh đạo
dù có bị trù dập nguy hiểm bản than
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi quốc hội đại biểu nhân dân
luôn luôn đồng thuận Đảng
trong mọi dự án chương trình
không cần biết có ích lợi cho đất nước hay không
thì nhóm trí thức IDS quyết định tự giải thể
vì bị mất độc lập tư duy
dù có bị đem ra xử lý
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi phóng viên can đảm tố cáo tham nhũng
dù có bị mất thẻ báo mất việc
khi những bloggers viết ra sự thật
không sợ đi tù hay liên lụy gia đình
vẫn tranh đấu cho tự do ngôn luận
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi sinh viên không chỉ muốn cải tổ giáo dục
giảm thiểu các môn học chính trị
mà còn đòi Facebook
để nối kết trao đổi quan điểm ý nghĩ
bức xúc băn khoăn
về những vấn đề thời đại
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi tăng ni bị trục xuất khỏi chùa bị đánh đập
chỉ niệm danh xưng Bồ Tát Quan Âm
khi giáo xứ bị chiếm đất
cha sở giáo dân bị hành hung
họ chỉ thắp nến hiệp thong
đối diện sự đàn áp của công an và bọn xã hội đen
họ vẫn giữ tinh thần bất bạo động
trong niềm tin tôn giáo
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi người dân bị chiếm đất làm sân golf
họ không cúi đầu ngậm miệng
trước những kế hoạch làm giàu của quan chức
mà đi khiếu kiện kêu oan
dù có bị công an đe doạ bắt giam
khi những công nhân đình công
trong các khu chế xuất công nghiệp
vì đồng lương bóc lột
vì điều kiện lao động tối tăm
dù có bị mất việc làm
sống trong nghèo đói
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi lãnh tụ nhà nước
phát biểu trước cử toạ quốc tế
trở thành đối tượng khôi hài của dân chúng
khi tin tặc tấn công diễn đàn tự do dân chủ
vì sợ ảnh hưởng tâm lý người dân
khi những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội lên tiếng
lập tức có những phản biện tố cáo bất lương
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi những nhà văn nhà thơ
không chỉ viết về tình yêu nam nữ
mà còn viết về đau khổ người dân
với những xúc động xót xa
khi họ không gõ cửa nhà xuất bản quốc doanh
mà in sách trên Giấy Vụn
như một thách đố chế độ kiểm duyệt
đòi tự do sáng tạo
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi thế giới tự do
không chỉ tìm đối tác thương vụ
trên tương quan quyền lợi quốc gia
mà còn đặt vấn đề thẳng thắn
với lãnh đạo Việt Nam
về chuyện vi phạm nhân quyền
vi phạm những công ước quốc tế
mà nhà nước đã ký
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi lãnh đạo nhà nước sa lầy ngoại bang
người dân không nói chuyện lật đổ chính quyền
nhưng nói chuyện treo biểu ngữ yêu nước
xuống đường và mặc áo in
khi họ nhắc nhau lịch sử
về những tấm gương tiền nhân
chí khí anh hung
bất khuất chống xâm lăng
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi trí thức khởi xướng mạng bauxite Việt Nam
bị công an mời đi "làm việc"
vẫn tỉnh táo như không
vì họ không có âm mưu chính trị
không tham vọng quyền lục
chỉ muốn đem kiến văn
với tinh thần trách nhiệm
và sự thành tâm
để phản biện và cảnh báo những sai lầm
của chính sách nhà nước
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

khi những đảng viên Cộng Sản kỳ cựu
với những thành tích lừng lẫy chiến công
từng được trao tặng huân chương
bỏ Đảng vì lòng tự trọng
bỏ đảng vì muốn sống thật với lương tâm
không tiếc địa vị
không tiếc quyền lợi đảng viên
tuổi trẻ chúng ta cần cảm khái suy tư

có phải tất cả không chỉ là dấu hiệu
mà thực sự là những diễn biến hoà bình
trên đất nước Việt Nam?

Bắc Phong


No comments: