Saturday, September 26, 2015

Họ bước thẳng ra vinh quang từ chốn lao tù (Thanh Tôn)





Thanh Tôn
Posted by adminbasam on 24/09/2015

Đã nhiều năm qua, vào các thời điểm “tế nhị” như gần diễn ra Đại hội đảng CSVN; thời điểm Tàu cộng đưa tàu, giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam; thời điểm các thái thú Tàu sang kinh lý huấn thị… thì Đảng cộng sản VN luôn tùy tiện vô cớ tăng cường khủng bố đàn áp bắt bớ những người VN yêu nước vô tội.

Sau đó tổ chức cho điều tra ghép tội một cách hình thức, chiếu lệ những người yêu nước chống tham nhũng độc tài toàn trị, những người đấu tranh bất bạo động vì độc lập quốc gia, vì tự do dân chủ nhân quyền… để rồi đưa ra xét xử giả dối, buộc tội họ bằng những phiên tòa, điều luật khôi hài, vô lý duy nhất chỉ có ở VN như bỏ tù một người nhạc sĩ chỉ vì anh ta đã sáng tác nhạc!

Xem thường loài người văn minh tiến bộ, bất chấp dư luận trong nước và quốc tế, Đảng Cộng sản VN đã trơ tráo chỉ đạo cho xét xử bỏ tù những người yêu nước bằng những bản án định trước thật nặng. Trong những phiên tòa xử kín như thời chiến, tệ hơn thời trung cổ. Những phiên tòa được gọi là công khai nhưng phong tỏa đàn áp cấm cản từ xa, nhiều lớp, không cho bất kỳ ai kể cả những người thân trong gia đình họ cũng không được vào tham dự chứng kiến. Luật sư bào chữa thì luôn bị áp lực, bị làm khó dễ, trấn áp, bịt miệng. Báo đài quốc tế không được mời tham dự, báo chí trong nước không được tự do viết bài đưa tin, bình luận…

Để rồi sau một thời gian cầm tù, dưới áp lực của các cường quốc, các chính phủ dân chủ, văn minh tiến bộ… đảng cộng sản VN lại sử dụng những người yêu nước như những món hàng thịt tươi sống. Đem các tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến ra mặc cả trao trả mua bán đổi chác, rồi cưỡng bức trục xuất họ một cách vô nhân đạo, bất hợp pháp trái với nguyện vọng cá nhân không muốn đi ra nước ngoài của họ; mà nếu xếp theo thời gian cưỡng bức tống xuất ra khỏi VN sang Mỹ gần đây thì đó là những Cù Huy Hà Vũ, Điếu cày Nguyễn Văn Hải và mấy ngày qua là Tạ Phong Tần…

Thế nhưng tại sao VC lại làm như vậy, chắc chắn là có nhiều nguyên nhân, nhằm nhiều mục đích. Đó có thể vừa là khủng bố răn đe, vừa đày đọa trả thù, vừa hủy hoại sức khỏe, tiêu diệt con người về tinh thần và cả thể xác; nhưng phải chăng còn có một nguyên nhân mà có thể là sâu xa hơn hết đó là VC sợ sức lan tỏa của họ, sợ chính nghĩa của họ, và sợ những người yêu nước Việt Nam rồi sẽ được nhân dân VN đấu tranh đòi hỏi, tôn vinh và NDVN sẽ rước họ bước thẳng ra khỏi chốn lao tù.

Bởi vì nhìn lại lịch sử thế giới đương đại, chỉ gần đây thôi, sẽ thấy ngay là hầu hết các anh hùng đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc chống hiểm họa cộng sản, chống chủ nghĩa apartheid, chống chủ nghĩa quân phiệt độc tài… sau đó trở thành những lãnh tụ ưu tú của đất nước họ và được cả thế giới kính trọng, ngưỡng mộ đều cũng đã bước thẳng ra từ ngay chốn lao tù.

Đó là Lech Walesa cùng với phong trào Công đoàn Đoàn kết đã chiến thắng, lật đổ xóa sổ được chế độ độc tài Cộng sản ở Ba Lan vào thập niên 1980…

Là Nelson Mandela của Nam Phi vào thập niên 1980-1999 mà trước đó với án tù chung thân và đã trải qua 27 năm trong chốn lao tù. Sau đó, từ khi trở thành tổng thống, trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến 1999, đã tập trung ưu tiên cao nhất cho vấn đề hòa giải dân tộc, ngăn ngừa tuyệt đối không để xảy ra bạo động, trả thù…

Và gần đây hơn và gần gũi ta hơn là bà Aung San Suu Kyi của lân bang Miến Điện, sau nhiều năm bị cầm tù và quản thúc khắc nghiệt, bà hiện đang là lãnh tụ đảng đối lập chính của Miến Điện và rất được ND Miến Điện yêu mến, rất có thể sẽ trở thành Tổng thống tương lai, nếu như được ra ứng cử và Miến Điện có bầu cử tự do trong thời gian sắp tới (!?).

Điểm chung thấy được từ các nhân vật yêu nước đấu tranh nổi tiếng thế giới này là sau những thời gian dài bị cầm tù, bị cầm tù nhiều lần… họ đều trở thành các vì sao sáng, các lãnh tụ được nhân dân nước họ và cả thế giới kính yêu ngưỡng mộ, và tất cả họ sau đó đều được tôn vinh bằng các giải nobel hòa bình, bằng sự tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo đất nước cao nhất…

Như vậy phải chăng chính vì muốn ngăn ngừa, phòng xa những người yêu nước VN đến một thời điểm thuận lợi nào đó rồi cũng sẽ được chính quần chúng nhân dân Việt Nam tập hợp sức mạnh làm áp lực, cùng lên tiếng đòi hỏi, đấu tranh… rước thẳng ra và tôn vinh, bầu chọn từ ngay chính chốn lao tù, nên buộc đảng CSVN đã phải đi trước một bước bằng một nước cờ tồi và vô nhân đạo: Cưỡng bức tống xuất những người yêu nước sang Mỹ!?

------------------------------






No comments: