Monday, December 12, 2011

TA ĐANG SỐNG Ở THỜI NÀO ĐÂY ? (Hà Văn Thịnh)



Hà Văn Thịnh
12/12/2011

Gần Tết, trăm công ngàn việc với vô vàn nỗi buồn lo vì tiền thì ít, chi tiêu lại nhiều, dạy bù, chuẩn bị vào mùa thi... Thế nhưng, không thể không viết vì cái đau nhất, chán nhất là ngần này tuổi đầu vẫn không thể nào biết định hướng XHCN nổi là mình đang sống (hay là đang chết mòn) trong cái thời buổi nào?...

Đồng ý rằng vi phạm trật tự xã hội quá quắt (theo quy định là quá 2 lần) thì phải có biện pháp giáo dục thích đáng (viện lý do chưa đủ truy tố hình sự), nhưng đem người vào trại cải tạo 2 năm không cần xét xử thì có lẽ là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Đó là chưa nói rằng người ấy, tội ấy là tội yêu nước quá nên mới đi biểu tình, nên mới bị tập trung cải tạo; còn như tôi, yêu vừa vừa thì ngồi nhà và... thở dài và chờ kiểm điểm! Cái đòn răn đe, dằn mặt này nghe chừng gớm ghê và đầy ẩn ý. Dù sao chăng nữa, xét về cái nguyên cớ yêu nước thực thà dẫu có cộng vô cả ngàn lỗi bị xúi giục, kích động vẫn chưa thể đến mức bị giam cầm trái phép đến 2 năm. Xem ra, đi ở tù còn ít ngày hơn, tội lỗi nó cũng rành rẽ hơn là cải tạo hay “giáo dục”. Nếu trên đời này còn có hình thức giam cầm, đày đọa con người hiểm ác hơn, mù mờ hơn, đau đớn hơn cả đi tù bằng cái mỹ từ “giáo dục” thì đó đích thị là sáng tạo của nền dân chủ vạn lần hơn nơi giãy chết xứ người.

Đọc trên mạng chỉ một ngày thôi, hôm nay (10.12.2011), thử xem xem là có bao nhiêu chuyện, nhé. Báo Tuổi Trẻ cho biết bệnh nhân bị hư một quả thận, cam đoan viết là bệnh viện sẽ giữ thận phải, cắt thận trái của bệnh nhân. Sau khi bác sĩ lỡ tay cắt hết cả hai quả, ban Giám đốc bệnh viện đang cho làm KIỂM ĐIỂM về “sai sót” liên quan đến mạng sống của con người. Xung quanh việc KIỂM ĐIỂM có hàng trăm câu chuyện cười ra nước mắt lâu nay như Vinashin, tiền polymer, chuyện lương cả trăm triệu đồng/tháng của lãnh đạo EVN... Ông Trịnh Thanh Long, Phó Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống, cho hay rằng có cán bộ là Trưởng trạm Kiểm lâm, cấp hàm 3 sao một vạch (bị công an nhặt được giữa hiện trường) ngồi trên xe chở gỗ lậu, nay cơ quan đang cho hai cán bộ (trưởng trạm và nhân viên kiểm lâm “áp tải” xe gỗ lậu) tiếp tay trắng trợn cho lâm tặc, hoặc chính họ là lâm tặc, gây nên cái chết cho 10 mạng người, đến giờ phút này vẫn chỉ mới là viết bản TƯỜNG TRÌNH! Ông Nguyễn Văn Độ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an Quận 9, TP HCM nói về sự vi phạm quá quắt của CSGT bằng cách thông báo cho báo chí biết là “lãnh đạo đội sẽ luôn NHẮC NHỞ” anh em (PL TP HCM, 9.12.2011). Cán bộ có bằng văn hóa lớp 11, làm phó CT phường, nhưng lại có bằng trung cấp chính trị, khi được hỏi là dân tố cáo như thế, xử lý ra sao, ông Trần Văn Chung, Bí thư Thành ủy Nam Định nói là “phải XEM XÉT tình hình cụ thể của địa phương” (Tin Tức, TTXVN, 10.12.2011). VietNamNet ngày 11.12.201 “kể” câu chuyện về việc phản biện đối với quan chức giống như cách ta đánh vào khoảng không. Nói cách khác, nếu có cái gọi là “văn hóa trả lời” thì tất cả chỉ là hai từ IM LẶNG. Im lặng không thèm trả lời tức là “văn hóa” khinh dân, coi thường dân, các quan cứ ưa chi làm nấy...

Sơ sơ vài dẫn chứng để mà đau, mà xót chứ nếu viết sử thì phải “hàng vạn” (theo ngôn từ của bà Doan) trang mới đủ về những gì được kiểm điểm, tường trình, xem xét, nhắc nhở, im lặng... trong cái thời mà tôi và mọi người dân Việt Nam đang è cổ ra mà sống. Chỉ muốn hỏi những người có trách nhiệm rằng dẫu có sai đến mức nào đi nữa trong việc biểu tình (vi phạm trật tự, an toàn xã hội) nhưng là do YÊU NƯỚC, nên ví thử chưa nhận thức đủ, đúng, thấu đáo về luật pháp thì có nên nhắc nhở, kiểm điểm, tường trình, xem xét hay không? Với cái “tội” YÊU NƯỚC như trên, chẳng lẽ giam giữ 2 năm (dưới hình thức “giáo dục”) là giải pháp tối ưu? Nếu các vị có trách nhiệm không thể trả lời thì tôi lại đành phải thở dài và nói rằng KHÔNG HIỂU NỔI và KHÔNG CHỊU NỔI là cái nguyên lý cơ bản của thời đại toàn cầu hóa theo định hướng...

Huế, 12.12.2011
H. V. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

---------------------------------

Người Việt
Friday, December 09, 2011 5:01:29 PM

VŨNG TÀU (NV) - Sau cả tuần mất tích, gia đình của một phụ nữ tham gia biểu tình rồi bị công an bắt đi, mới biết là mẹ mình bị đi cải tạo 2 năm.

Bà Bùi Thị Minh Hằng, 47 tuổi, là một nhân vật nổi bật trong các cuộc biểu tình vì Trường Sa-Hoàng Sa, chống Trung Quốc, tại Hà Nội. Trong hình ảnh biểu tình, người ta luôn thấy bà tham gia với bộ áo dài tươm tất.
Ngày 27 tháng 11, sau khi nghe tin một số người quen giăng biểu ngữ chống Trung Quốc cướp biển đảo Việt Nam rồi bị công an phường Bến Nghé bắt giữ, bà Hằng đến đồn công an tìm người.
Sau đó, bà bị giữ trong đồn luôn mà không thấy trở ra.

Con trai bà Hằng là Bùi Trung Nhân sau đó cũng từ Vũng Tàu, nơi bà Hằng có hộ khẩu, vô Sài Gòn đến đồn công an phường Bến Nghé để hỏi tung tích của mẹ.
Không được trả lời thích đáng, anh in tờ rơi “Tìm Mẹ” phát ngoài đường, rồi chính Nhân cũng bị công an bắt.

Nhân bị công an phường phạt 1.5 triệu đồng, rồi được thả. Về tới nhà ở Vũng Tàu, Nhân nhận được thư trong sân nhà, trong đó nói bà Hằng đã bị giam trong trại cải tạo. Bức thư này được Bùi Trung Nhân đưa lên trang Facebook của mình.

Bức thư được gửi từ trại cải tạo Thanh Hà, ở Vĩnh Phúc, mang tựa đề là “Thông báo tiếp nhận người có quyết định đưa vào CSGD”. CSGD là viết tắt của “cơ sở giáo dục” và là tên gọi các trại cải tạo.

Bản “thông báo” này gởi cho Nhân và viết:
“Cơ sở giáo dục Thanh Hà thông báo để ông biết: Trại viên: Bùi Thị Minh Hằng ... vào CSGD ngày 28 tháng 11 năm 2011; thời hạn chấp hành: 24 tháng.”
Bản thông báo cho biết quyết định đưa bà Hằng đi cải tạo 24 tháng là quyết định “ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội”.
Tuy nhiên, tới nay chưa ai trong gia đình bà Hằng nhận được quyết định này của Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội.

Bà Hằng đã từng tham gia tất cả các cuộc biểu tình tại Hà Nội từ hồi tháng 7. Trong cuộc biểu tình ngày 21 tháng 8, khi đoàn biểu tình bị hốt lên xe buýt chở về đồn công an Mỹ Ðình, bà Hằng tiếp tục hô khẩu hiệu chống Trung Quốc ngay trên xe buýt.
Trên một trang blog từng đưa tin tức nhanh và đầy đủ về các cuộc biểu tình, là blog của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, bà Hằng được chọn là “Phụ nữ của năm 2011”.

.
.
.

No comments: