Thursday, December 15, 2011

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 15-12-2011


NHẬT BÁO BA SÀM 
Posted by basamnews on 15/12/2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- XEM “LÁNG GIỀNG GẦN”… Ô HẾ HÀ…Ô HÊ HÁ… – (Cua rận). “Nghe ca sĩ Tàu hát tiếng ta: Thấy lãnh tụ nước mình chống gậy đi giữa rừng. Giản dị nhường nào! Nghe ca sĩ ta hát tiếng Tàu ‘Xuân về, hoa quyên quyên nở hồng đỉnh núi’: Quân Chủ tịch Mao đến dân vui mừng hớn hở’. Ảnh lãnh tụ Tàu chói lọi vừng dương(?)”.
- Bùi Trung Nhân : Công an đưa mẹ đi “cải tạo” là hoàn toàn trái pháp luật (TTXVA). – Có cuộc sống tâm linh đang hiện hữu trong đời? (Gocomay). “…tôi có một niềm tin rằng, những người có ‘căn’ về tâm linh lại giàu lòng yêu nước như chị Bùi Thị Minh Hằng ở Vũng Tàu (là ví dụ), sẽ không có bất cứ một thế lực hắc ám nào có thể khuất phục được! Bởi cuộc sống tâm linh luôn hiện hữu trong đời!”. – Khi những người yêu nước bị biến thành tội phạm – (RFA).
- Người biểu tình: Nhân vật trong năm của báo Time – (VOA). – TIME’s Person of the Year: The Protester (Time). – Người biểu tình – Nhân vật của năm (VNE). “Họ bất bình, họ đòi hỏi, họ không tuyệt vọng thậm chí cả khi họ bị đáp trả bằng hơi cay hay những viên đạn. Họ đã hiện thực hóa suy nghĩ rằng hành động cá nhân có thể tạo ra sự thay đổi lớn”.
- Tưởng Năng Tiến: Thớt & Cá (RFA’s blog). “Hơn ai hết, những ‘con cá nằm trên thớt’ này biết rằng mình có thể bị băm vằm bất cứ lúc nào. Cần gì đến lời ‘cảnh báo’ hay ‘cảnh cáo’ của ai. Dọa nhau làm chi, cho má nó khi! Mà cứ nghiệm mà xem: Đảng (‘kính yêu’) của ông Tom Cat cứ chặt xong con này thì lập tức sẽ có con khác thế chỗ ngay tức khắc”.
- Ngư phủ Trung Quốc giết lính Hàn Quốc : dân Hàn phẫn nộ(RFI). – Seoul cảnh báo sẽ cứng rắn hơn trong các cuộc tuần tra bảo vệ bờ biển: Seoul warns of tougher coast guard patrols (UPI). – Căng thẳng Trung – Hàn gia tăng ở Hoàng Hải khi Nhật cân nhắc xây căn cứ trên biển Hoa Đông: Sino-South Korean tensions rise in Yellow Sea, as Japan considers (Asia News). - Sứ quán Hàn, Trung cùng ‘sống trong sợ hãi’ (VTC). – Thế giới 24h: Sứ quán Hàn trúng đạn (VNN). - Vụ cảnh sát biển Hàn Quốc bị sát hại – Dân Hàn đòi bồi thường (SGGP). – Trung Quốc lại bị rắc rối ở vùng biển quốc tế: China in trouble in international waters, again (Global Post).
- Tranh chấp trên biển Đông leo thang: South China Sea dispute escalates (Radio Australia News). – Trung Quốc điều tàu hải giám lớn nhất đến vùng Biển Hoa Đông(RFI). – Philippines gửi tàu chiến lớn nhất trong lúc tranh chấp lãnh thổ trên biển đông: Philippines launches its biggest warship amid South China Sea territorial dispute (Washington Post). – Biển Đông : Philippines giao nhiệm vụ tuần tra cho chiến hạm mới(RFI). – Philippines, Trung Quốc triển khai tàu chiến lớn nhất (NLĐ/AP, Tân Hoa Xã).
= Còn đây là trang bìa báo Time ngày 9-3-1979, nói về cuộc chiến biên giới Việt Trung. – Mạc Vân – Chiến tranh Việt Nam Trung Quốc (ethongluan). “Nên nhớ rằng Trung Quốc dàn hỏa tiễn hướng về Đài Loan và đe dọa sẽ đánh chiếm hải đảo này bằng vũ lực. Đây chỉ là một chiến lược dương Đông kích Tây. Đài Loan chỉ là diện Việt Nam mới là điểm”.
- Hoa Kỳ có món nợ cần trả với Hoàng Sa Việt Nam – (Cu Làng Cát). Liên quan đến bài: Tái hiện tin mật về xung đột Trung – Việt trong trận hải chiến Tây Sa năm 1974 (canglang.com/ Ba Sàm). Nhiều cách lập luận tức cười và (làm như?) ngây thơ chính trị đến phi lý. 1- Không hiểu về nền chính trị Mỹ; 2- Khi chưa biết những gì đằng sau cái công hàm Phạm Văn Đồng, tức là những màn “đi đêm” giữa hai đảng, thì chớ bàn sâu chuyện này; 3- Không hiểu bản chất của chiến tranh lạnh mà những thập kỷ 60’-70’ thế kỷ trước đã lên đến đỉnh điểm. Chính quyền Việt Nam DCCH là đồng minh với CHND Trung Hoa thì hãy cùng nhau giải quyết với thằng “bạn vàng” ăn cướp đó, tại sao lại trách một kẻ cựu thù? Hề hề … Ngô nghê thiệt!
Mỹ khi đó cần Trung Quốc để kềm chế Liên Xô nên phải “buông” VNCH và cả một số quyền lợi của Đài Loan (tại Liên hiệp quốc). Nhưng nhìn xa hơn, Mẽo nó thừa biết VNDCCH sẽ thắng, và rồi sẽ diễn ra cảnh “yêu nhau như chó với mèo”, để hai con cắn nhau, khi đó nó nhảy vô can thì còn gì bằng. Nếu cần thì cứ để cắn nhau cho chết quách. Thế giới văn minh dân chủ sẽ vỗ tay. Ha ha! Bất chiến tự nhiên thành! Đó là chưa nói tới bản chất thực thế, thực dụng của người Mỹ mà ta phải học. Khi bằng quân sự không xong, quá tốn kém, thì xoay sang cách khác. Nên cái “hệ thống XHCN” nó mới tự sụp đổ cái rầm, nay còn hai thằng “môi răng” đang cắn nhau đó, mà vẫn phải vừa chưởi vừa xin xỏ thằng cựu thù nó giúp đỡ đủ kiểu. Còn đâu cái “kiêu ngạo cộng sản” và làm “cách mạng thế giới” nữa, há?
- Phải chi ngày ấy(NV). “36 năm sau, tiếng súng đã ngưng, nhưng ‘hòa hợp, hòa giải’ chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi, ngay cả với ngân khoản của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dành cho việc kiếm người mất tích, Hà Nội không chấp nhận tìm kiếm quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, với lý do ‘đã nhân đạo thì không có điều kiện’.”
- Đài Loan không có ác ý khi trao tặng giải thưởng cho BPSOS(VOA). Xem lại: Việt Nam phản đối tổ chức ở Ðài Loan trao giải thưởng cho BPSOS(VOA). Bữa qua đọc tin này, tự nhiên thấy xót xa cho dân Việt quá, nghĩ hoài, giờ mới nói. Đó là ta thử hình dung câu chuyện trong gia đình. Khi có đứa con bỏ nhà đi, gặp nạn, được hàng xóm cứu sống. Không một lời cảm ơn. Rồi thêm một ngày sanh chuyện cãi cự với hàng xóm, ông bố nổi khùng la: “Dạo nọ các người cứu con tôi là có ý đồ lợi dụng, chứ có tử tế gì!” Trời đất! Còn gì chó má hơn?
- Văn phòng chính phủ Việt Nam tại Đài Loan: Chuông điện thoại đổ, ai nghe? (TTXVA). “Các độc giả phản ánh rằng điện thoại của Văn phòng kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc (gọi tắt là văn phòng) chẳng bao giờ có người nghe. Chúng tôi thử gọi đi, đúng là có ghi âm chuyển qua chuyển lại nhưng cuối cùng cũng không ai nghe, gọi mấy ngày liền đều như vậy. Nghe nói rằng sự việc này xảy ra lâu lắm rồi. Bao lâu? Một thương gia Đài Loan đầu tư tại Việt Nam lâu năm cho biết: mười mấy năm rồi đều không có ai nghe!
- Nguyễn Thanh Giang: Trông mong gì được! – (ĐCV). “Vì sao nông dân ốm đau, vào bệnh viện của mình mà khổ nhục gấp trăm lần vào nhà tù tư bản? Hỏi Bộ Y tế có đúng không? Vì sao thầy cô không dạy đủ ở giờ học chính mà để dành cho buổi học thêm? Hỏi Bộ Giáo dục – Đào tạo có đúng không? Vì sao nông dân bị trưng mua ruộng đất quá rẻ, đội đơn kêu oan vật vã đầu đường xó chợ năm này tháng khác không được giải quyết mà còn bị công an bắt giam rất khổ nhục? Hỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn? Hay hỏi Bộ Công an?…”. Liên quan đến bài: Thư của một nông dân gởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – (BoxitVN).
- TS Tô Văn Trường: Văn hóa cơ bản và phản biện xã hội (TVN). “Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên nhận được nhiều ý kiến phản biện của xã hội“, nhưng chẳng ăn thua gì.
- ĐAU LÒNG – ĐAU ĐỚN – XẤU HỔ và XIN ĐI TÙ (Blog Thành). – NGHÈO BỀN VỮNG (Faxuca). “- ‘Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi. Hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo?’ Chú mày chưa nghe câu này à? Nhiều khi nghĩ bọn trẻ nói cũng đúng, thời nào không biết, thời buổi kinh tế thị trường này mà Nghệ An mình vẫn nghèo thì cũng nên xem lại có phải mình giỏi thật hay không“? – Hoàng Hà – Đi về đâu? – (Dân Luận). Thì đi lên CNXH chứ còn đi về đâu nữa? – Vũ Thế Phan – Đảng: bộ tộc thứ 56 (ethongluan).
- Nguyễn Thành Sơn: Tính chính danh trong bình chọn sự kiện và xét chọn giải thưởng (Tia Sáng). “GDP của VN còn rất thấp, nhưng có nhiều ‘giải thưởng’ rất kêu (‘Nhân tài Đất Việt’, ‘Sao vàng Đất Việt’, ‘Ngôi sao kinh doanh’, ‘Nhà quản lý giỏi’, ‘Doanh nhân tiêu biểu’, ‘Hoa Trạng Nguyên’, ‘Trí tuệ Việt Nam’ v.v.) và người ‘thay mặt Ban tổ chức lên trao giải’ cũng rất xịn. Khi nền kinh tế còn đang phải ‘vật lộn’ với chậm phát triển, các giải thưởng cứ mọc lên như nấm sau mưa sẽ không tránh được những điều bất cập”.
- Chợ đời nhốn nháo nói leo (Phước Beo). “Có thể VTV3 là độc lập chủ động về thu chi tài chính nên họ có quyền làm điều gì họ muốn, nhưng họ vẫn là một đơn vị nhà nước, đi lên từ thuế dân… và chắc cũng hiểu dân còn nghèo lắm!”
- Một cán bộ ngân hàng tham ô trên 7 tỉ đồng bị bắt (NLĐ). – Khi im lặng là… USD – (DLB). “Người ta nói, chống tham nhũng ở VN như quét dọn cầu thang, thay vì từ trên xuống, thì đảng cộng sản chỉ đạo quét từ dưới quét lên, tới giữa cầu thang thì dừng lại…”
- CẬU LÀ AI NHỈ? (Nguyễn Quang Vinh). – MẸO CỨT GÀ (Nguyễn Quang Vinh).
= Các cuộc biểu tình mới đây bùng lên sau cái chết của một người dân làng bị giới chức giam giữ. Photo: BBC. – Dân làng tỉnh Quảng Đông đòi nợ máu(BBC). – Trung Quốc huy động công an bao vây người biểu tình đòi đất đai tại Quảng Đông(RFI). – Cảnh sát TQ bao vây ngôi làng ở miền nam sau khi xảy ra biểu tình(VOA). - Police seal off southern Chinese village, cut food supplies amid protests over land sales (Washington Post). Ngôi làng Trung quốc bị bao vây trong cuộc nổi dậy chống nhà chức trách: Chinese Village Locked in Rebellion Against Authorities (NYT). – Video: CCP’s Reprisal Triggers Mass Protest (NTDTV).
- Sa thải tổng biên tập đăng bìa xúc phạm Thủ tướng Putin (VNE). Độc giả Đ.M.T. cho biết, “đã có phản ứng của các nhà báo Nga đối với sự kiện này. Đó là thư ngỏ của các nhà báo thuộc tập đoàn Kommersant, ủng hộ các sếp bị sa thải của họ. Toàn văn bức thư nói trên và họ tên những người đã ký, khoảng 130 người, cùng với họ tên những nhà báo thuộc các tập đoàn truyền thông khác ủng hộ họ có trên site Open Space tiếng Nga. Trong thư có đoạn: «Нас принуждают к трусости». Tạm dịch là ‘Chúng tôi đang bị bắt (ép) phải hèn.” - Đăng hình công kích Putin, TBT báo Kommersant Vlast mất chức (NLĐ). Photo: Global Post. =>
13h35′:
- Việt-Trung làm cầu truyền hình(BBC). “dường như các tường thuật trên báo chí trong nước đều khá ngắn gọn và thiếu nồng nhiệt, không tương xứng với quy mô hoành tráng và sự dàn dựng công phu của chương trình”.
- Tạm ngừng blog: Tự vấn – (Cu Làng Cát). “Từ 12 giờ trưa nay đến sáng thứ bảy (17-12) Cu Làng Cát không cập nhật blog bài mới, không dẫn bài từ các trang khác. Đó là cách tự ‘phạt’ bản thân một ngày tự vấn vì đã làm tổn thương tình cảm rất nhiều bà con với thái độ chủ quan”. Cũng tại BTV, hôm qua sau khi đăng Tài liệu về trận Hải chiến Hoàng Sa xong thì đặt Cu Làng Cát viết bài, nói rằng ngày mai muốn thấy bài của bác liên quan đến bài dịch đó. Phải chăng do viết vội mà CLC không đủ thông tin? Cũng có thể do CLC chủ quan nên đã không làm research thêm cho một chủ đề nhạy cảm? Dù gì đi nữa thì bà con cũng phải “nhịn” đọc bài của CLC mấy ngày rồi.
21h10′:
- Cầu truyền hình hay diễn biến hòa bình? (Trần Kinh Nghị). “Thì ra trọng nghĩa tình vừa là một đạo lý truyền thống tốt đẹp vừa là “gót chân achilles” của người Việt. Nó có thể làm cho cả cơ thể yếu mềm; đôi khi yếu đến nỗi không dám chấp nhận và nhìn thẳng vào sự thật”.
- Khai mạc kỳ họp HĐND, Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá: Yêu cầu đại biểu không ngủ gật (LĐ). “…ông Mai Văn Ninh – Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh – yêu cầu: “Các đại biểu, kể cả đại biểu mời cần chuẩn bị ý kiến phát biểu. Không được ngủ gà gật tại nghị trường”.
- Trần Đăng Khoa: Bàn với Bộ trưởng Thăng (VOV).

KINH TẾ

- Lãi suất (TN).
- Vẫn chỉ bảo hiểm tiền gửi với tiền đồng (TN). – “Can cớ gì chỉ bảo hiểm tiền gửi VND?” (VnEconomy). BTV: Tại mình muốn đuổi khéo khách hàng đó mà, đuổi hết những người gửi bằng các loại ngoại tệ khác, bảo họ đem tiền tới các ngân hàng nước ngoài có bảo hiểm mà gửi. - Không bảo hiểm vàng, ngoại tệ vì người gửi đã… tự lo thân (DT).
- Dùng cùi tay?(Tuanddk). “…nếu chưa hết năm 2011 mà giá cả đã tăng ào ạt, đã tăng trước cả đợt “giá tết”, đã tăng “lấy đà” và năm 2012 sẽ bắt đầu một cách tồi tệ bằng việc tăng giá điện ở mức “hai con số” thì sẽ lại có chuyện “xin nới” chỉ tiêu lạm phát? Chính phủ, có thể “xin nới” và vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nếu lạm phát quá cao. Nhưng nhân dân sẽ lấy cùi tay ra để đỡ bão giá?”.
- Các nhà lập pháp ở Mỹ đấu nhau ván cuối trong việc cắt giảm thuế thu nhập: Lawmakers in showdown over payroll tax cuts (Reuters).
13h35′:
21h10′:

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Liên hoan phim quốc tế Dubai lần thứ 8: Phùng Hoa Hoài Linh đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất (TT).
- Đạo diễn Đinh Anh Dũng: ĐƠN DƯƠNG, IM LẶNG TRỜ VỀ.. (Quê choa).
= Photo: bach-cantatas.com. – Anne-Sophie Mutter, người luôn kiếm tìm điều mới mẻ (Tia Sáng).
13h35′:
21h10′:
- Bùi Văn Nam Sơn: Văn hoá phản tỉnh (SGTT).
- Tiểu thuyết của Phan Khánh: HOÀN CHỈNH SAI – Kỳ 1 (Lê Thiếu Nhơn).
- Chữ nghĩa để lại giới thiệu sách Hoa Đường tuỳ bút của Phạm Quỳnh (SGTT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Bó tay! Video: Đại chiến lần 2 của Nữ sinh Hương Sơn Hà Tĩnh (TTXVA). - Vụ “Yêu nữ Thái Nguyên”: Nếu không thể giáo dục được thì… “giao trách nhiệm lại cho trại 05, 06″ (GDVN). BTV: Phải chăng bạo lực trong học đường là do từ nhỏ người lớn đã tập cho các em làm quen với bạo lực? Bé 19 tháng tuổi bị cô giáo đánh bầm mặt? (NLĐ). Cháu Nguyễn Quang Huy với vết xước trên mặt. =>
13h35′:
21h10′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

= Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngỡ ngàng khi bệnh nhân cho biết đã chờ hơn 6 giờ mà vẫn chưa được khám bệnh. Photo: NLĐ. - Chờ hơn 6 giờ vẫn chưa được khám bệnh! (NLĐ). BTV: Các nhà báo nói nhỏ thôi, kẻo bà bộ trưởng “đau xót”, rồi bà mất ăn, mất ngủ nữa bây giờ! - Mới phải nằm hành lang, chưa nằm… gầm giường (TT).
- Xóa sổ con đường đầy bao cao su, công nhân hết phá thai (GDVN). Cái tựa khó hiểu, đọc vô bài lại thấy không mấy ăn nhập nội dung, mà nội dung bài thì nhiều chỗ đáng bàn. Ví dụ: bà bác sĩ Phó Chi cục nhận xét “Các em chỉ biết thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình mà không ý thức được hậu quả gây ra đối với sức khỏe cũng như sự phản đối của xã hội”, nghe chừng bà coi các em như heo, gà. Mối quan hệ tình cảm nam nữ trước hết là tinh thần, tình yêu, là nhu cầu chia sẻ tâm tư (khi cuộc sống của họ quá cực nhọc, phải thay đổi tới môi trường sống xa lạ, xa gia đình làng xóm), rồi trong đó có cả quan hệ tình dục, là lẽ tự nhiên. Sao bà chỉ nghĩ tới khía cạnh tình dục không thôi?
- Liên ơi… Nothing gona change my love for you (Xuân Bình). “Trên báo chí chỉ còn vương đọng lại những hình ảnh thảm khốc của một tai nạn giao thông, của một hiện thực đời sống cuồng điên, vô luân… một địa ngục”: Vụ “ô tô điên” tại Q1 TPHCM:3 người trong 1 gia đình tử vong.
- Trong chưa đầy 20 ngày mà ông Phó giám Đốc “loạn báo” thế này: Mùa đông năm nay rét hơn (TN). - Năm nay rét muộn và ấm áp hơn (ANTĐ).
- Trường bắn – ngày kết thúc – Kỳ cuối: Đường đến nhà thi hành án mới (TT). Hề hề! Nên học tập bên quân đội, chuyển đổi thành … sân golf! (VNE).
- Con đường đắt giá nhất hành tinh – KTS – B.A.G, đường Severn Road tại Hong Kong có mức giá nhà tới 78.200 USD một m2. (Báo An Giang). Giá thuê một căn hộ tại khu nhà ở số 29 trên phố này là 20.000 USD một tháng. =>
- Cuộc đời của những chú gấu bị lấy mật ở Việt Nam sau khi được giải cứu: A second life for Vietnam’s bile bears (CNN).
13h35′:
21h10′:
- Vũ Thế Long: “Nỗi oan” của đỉa? (Quê choa). “Những tưởng chỉ có ở cái giống người mới có chuyện oan sai, nào ngờ con vật thấp hèn sống rúc dưới bùn thối đáy ao như con đỉa mà cũng bị oan sai ư?”:Minh oan cho con đỉa (DV).

QUỐC TẾ

= Biểu tình ủng hộ ông Amphon vốn bị phạt 20 năm tù giam. Photo: REUTERS. – Kết án tù vì tội khi quân : dân Thái khó chịu trước các trường hợp lạm dụng(RFI).
13h35′:
21h10′:
* RFI: 14-12-2011
.
.
.

No comments: