Tuesday, May 3, 2011

VỀ ĐỘI ĐẶC NHIỆM GIẾT ĐƯỢC BIN LADEN (BBC)

BBC
Cập nhật: 13:02 GMT - thứ ba, 3 tháng 5, 2011

Các quan chức Mỹ ngồi ở Washington theo dõi vụ đột kích qua màn hình

Hiện nay Mỹ vẫn không xác nhận công khai chi tiết hoạt động của lực lượng đặc nhiệm đã hạ sát thành công ông Osama Bin Laden, nhưng điều chắc chắn đây là đơn vị biệt kích mang bí số ST6.
Một số quan chức Hoa Kỳ cho báo chí hay với điều kiện không nêu tên đã khẳng định trò quan trọng của lực lượng này, vốn là một bộ phận đặc nhiệm của Hải quân Mỹ (Naval Special Warfare Development Group), gọi tắt là DevGru.
Bản thân đội đặc nhiệm thi hành vụ đột nhập vào sâu trong lãnh thổ Pakistan, cách một Học viện Quân sự của nước này chỉ chừng 1 km để truy bắt và cuối cùng đã hạ sát ông Osama Bin Laden, có mã hiệu là ST6 (Seal Team Six).
Chỉ gồm có vài trăm binh sĩ và sĩ quan, DevGru đóng tại Dam Neck, Virginia nhưng hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới.
Trang BBC Newsbeat cho rằng DevGru nằm dưới các cơ quan đặc vụ Hoa Kỳ còn gọi là JSOC (Joint Special Operations Command), có ngân khoản chừng 1 tỷ USD một năm.
Nhưng với công chúng và dư luận bên ngoài, sự tồn tại và hoạt động của biệt kích ST6 nhiều khi chỉ có trong các bài báo đã đăng sau khi họ hoàn thành sứ mạng hoặc trên phim ảnh Hollywood.
Ông Craig Sawyer, một cựu thành viên Navy Seals, nay làm tư vấn cho giới điện ảnh xác nhận: "Chính thức mà nói, đơn vị ST6 không tồn tại."
Theo ông, họ có thể phải xa nhà 300 ngày trong một năm và các binh sĩ có thể "hoàn toàn kiệt sức sau ba năm phục vụ".

Chớp nhoáng
Một cựu thành viên khác của ST6, tay súng bắn tỉa Howard Wasdin, có ra một cuốn sách về giai đoạn phục vụ trong đơn vị này ở Somalia trong thập niên 1990.
Nay sau vụ bắn chết Osama Bin Laden, ông Wasdin cho hay một số phim trường Hollywood đã hỏi về nội dung sách, dự kiến sắp ra mắt.
Nhưng dù bí mật về các điệp vụ cụ thể, ST6 cũng có cơ cấu tổ chức rõ ràng, công khai, được giới quân sự và báo chí biết đến.
Ví dụ như trong khi tiến hành chiến dịch tấn công vào toà nhà ở Abbottabah để bắt Osama Bin Laden, ST6 hoạt động dưới sự chỉ đạo cụ thể của Giám đốc CIA, Leon Panetta.
Và chiến dịch này do đích thân Tổng thống Barack Obama chuẩn thuận một tuần trước.
Cũng theo BBC Newsbeat, các tổng thống Mỹ có thể tăng thêm quyền cho các đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng Hải Cẩu hay các nhóm chống khủng bố khác để thi hành từng vụ việc cụ thể mà không cần sự đồng ý của CIA.
Về cuộc tập kích vào Abbottabah, được biết chừng 20-25 binh sĩ của ST6 bay trực thăng vào thị trấn này ban đêm thứ Sáu theo giờ địa phương, nơi mà nhờ theo dõi liên lạc viên của Osama Bin Laden từ năm 2010, người ta tin rằng ông ta sống ở đây.
Dân chúng xung quanh khu nhà trị giá 1 triệu đôla, nơi ông Bin Laden cùng các bà vợ và đàn con đông đảo trú ngụ được chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Mỹ thông báo qua loa bằng tiếng Pashto rằng họ hãy tắt đèn và không ra khỏi cửa.
Sau 40 phút đọ súng, ông Osama Bin Laden đã bị giết với hai phát đạn vào đầu.
Phía Mỹ có một trực thăng bị đâm xuống đất nhưng không ai bị thương.

Phục kích
Vẫn theo các nguồn tin Anh và Mỹ, từ ba năm qua, đội ST6 đã nhiều lần tập kích vào các mục tiêu ở Somalia và đặc biệt là Yemen, nước hiện bị Phương Tây cho là "tuyến đầu của nạn khủng bố quốc tế".
Lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ cũng chính là đơn vị thực hiện vụ cứu thuyền trưởng Richard Phillips bị bắt cóc bởi cướp biển Somali năm 2009. Họ đã bắn tỉa từ một chiến hạm, giết chết ngay ba trong số bốn kẻ hải tặc.
Nhưng hồi năm 2005, trong một phi vụ tại Afghanistan, lực lượng Hải Cẩu bị thiệt hại nặng, với ba quân nhân bị bắn chết hôm 28/6 khi lùng bắt một lãnh đạo Taliban, và 16 binh sĩ bay đến bằng trực thăng Chinook cũng bị chết khi chiếc phi cơ trúng đạn, rơi xuống đất.
Lý do là vụ lùng bắt nhân vật Ismail của Taliban chỉ là một quả lừa và phía Mỹ đã bị phục kích.
Sự kiện đó được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử lực lượng đặc nhiệm có lịch sử từ Thế Chiến 2 nhưng được tăng cường sau diễn văn của Tổng thống JF Kennedy năm 1961.
Ông Kennedy bản thân từng phục vụ trong hải quân nên có ý muốn phát triển các nhóm biệt kích của binh chủng này thành một lực lượng quan trọng.
Và từ đó, hoạt động của biệt kích hải quân Navy Seals không chỉ giới hạn đến các vùng biển.
Bản thân chữ viết tắt Seals là ghép lại của Sea, Air và Land, cho thấy họ có thể tập kích các mục tiêu cả trên biển, trên không và trên bộ.
Trong Cuộc chiến Việt Nam, các quân nhân Navy Seals đã có mặt tại Nam Việt Nam trong các điệp vụ riêng bên cạnh công tác huấn luyện giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
.
.

M Ilyas Khan
BBC News, tường thuật từ Hashmi Colony, Abbottabad
Cập nhật: 12:02 GMT - thứ ba, 3 tháng 5, 2011

Vùng ngoại ô yên tĩnh trên khu đồi du lịch thanh bình ở Abbottabad trong thung lũng Orash ở phía tây-bắc Pakistan là địa điểm ít ai nghĩ tới sẽ là nơi diễn ra cái chết của Osama Bin Laden.

Giữa đêm khuya, người dân trong khu vực trung lưu, nơi ở của các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu và các doanh nhân, đã bị thức giấc vì một cuộc đọ súng từ máy bay trực thăng khiến họ đầy lo sợ.

Các cư dân nói với tôi họ biết ngay rằng nếu có ngôi nhà nào ở khu của họ trở thành mục tiêu tấn công, thì chắc phải là rất riêng tư, được bảo vệ an toàn bởi dây thép gai và những người trong nhà rất âm thầm, hiếm khi người ta nhìn hoặc nghe thấy tiếng.

Một trong những người hàng xóm của Bin Laden, người sống chỉ cách đó 100 mét, mô tả ông đã leo lến mái nhà của mình như thế nào và đã chứng kiến cuộc tấn công đầy kịch tính đó.

"Những chiếc máy bay trực thăng lướt qua ngôi nhà của tôi, bay rất thấp. Tôi nằm bẹp xuống đất, nghĩ rằng nó sẽ đâm vào nhà tôi mất," Zahoor Abbasi nói.

Có một tiếng nổ rất lớn: một ngọn lửa bùng lên trên bầu trời từ căn nhà đó, và chẳng bao lâu sau đó tất cả dường như đã kết thúc.

Ông Abbasi nói ông không biết là đây là nơi ở của Osama Bin Laden. Chẳng có đồn đoán hay không hể có bất cứ dấu hiệu gì rõ ràng rằng ông này đã sống ở ngay bên cạnh họ.

Hàng xóm của kẻ bị truy lùng
Nhưng ông Abbasi cho biết kể từ khi ông chuyển về ở khu vực này từ cách đây sáu năm, ông cảm thấy khu nhà đó là một nơi nguy hiểm và tốt nhất là nên tránh.

Các biện pháp an ninh được dàn xếp tại khu nhà này thật khác thường: với các bức tường cao 4,5m bao quanh, một bức tường riêng bảo vệ trên tầng hai, các cửa ra vào an ninh và các máy ghi hình bảo vệ.

Thỉnh thoảng những chiếc xe chống đạn ra vào khu tổ hợp một cách lặng lẽ. Cổng được mở ra và sau đó được đóng lại ngay – và không hề có quan hệ láng giềng với ai hết.
Hashmi Colony, ở đầu rẻ hơn một chút diện tích tại thị trấn Bilal này, là một cộng đồng dân cư vùng ngoại ô nơi mà hầu hết các nhà đều có xe hơi và sống trong một gia đình.

Đây vẫn là một khu trong quá trình đang được xây dựng - nhiều người đã mua đất ở đây khi họ tìm xây dựng cuộc sống và một căn nhà của mình.

Abbottabad có tiếng là một thị trấn thanh bình và yên tĩnh, với tỷ lệ số người biết chữ rất cao, trường học tốt và khí hậu ôn hòa.

Nó cũng là một khu nông nghiệp và nhiều ngôi nhà chỉ mới được xây cách đây năm hoặc sáu năm - không ai có thể nói chính xác ngày khu tổ hợp này được xây dựng nhưng nhiều người nghĩ rằng nó được xây khoảng 10 hoặc 12 năm rồi.

Khi mới được xây dựng, có lẽ nó khá biệt lập trong khung cảnh nông nghiệp bao quanh. Nhưng khi nhiều người chuyển đến ở, tính kín đáo riêng tư của nó đã dần dần bị mất đi.

Và những người hàng xóm để ý tới nó. Những người sống gần đó nói rằng họ hiếm khi thấy quá hai hoặc ba người trong nhà.

Không có dấu hiệu của các hoạt động gia đình hay trẻ em chơi đùa, cũng không có các chuyến đi ra chợ, một loại hoạt động đặc trưng cho sự hiện diện của một gia đình trong các cộng đồng dân cư như thế này.
Trong hai tháng qua, một số người mặc thường phục tới đây như những người tìm mua bất động sản muốn biết thêm về khu vực này.
Họ ngưỡng mộ các căn nhà của những người hàng xóm với khu nhà của Bin Laden và hỏi xin sơ đồ kiến trúc, nói rằng họ muốn xây những căn nhà tương tự như các căn mà họ thấy ở khu lân cận.
Một trong những người này còn tới cả khu nhà của Bin Laden để hỏi. Một người hàng xóm nói với tôi rằng nay ông cho là những người đó tìm cách lấy thông tin.

Liên hệ với người Pashtun
Nhưng cũng có một góc độ ngược lại mà người ta nhìn nhận về khu tổ hợp này.
Khi họ nghe tiếng súng nổ và những tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời đêm, nhiều người hàng xóm lúc đầu tưởng rằng Taliban tấn công vào khu vực.
Khu vực này chỉ cách học viện quân sự tinh nhuệ của Pakistan vài trăm mét và Taliban thường xuyên nhắm các mục tiêu như vậy.
Cũng có nhiều gia đình người sắc tộc Pashtun chuyển tới khu vực này và xây nhà tại đây.
Một số hàng xóm nói rằng người Pashtun vẫn được biết đến là những người luôn giữ phụ nữ phải phục tùng nghiêm khắc tục lệ choàng kín người của họ và điều đó giải thích sự âm thầm của khu nhà này.
Phe Taliban phần lớn là người sắc tộc Pashtun và nhiều người xuất thân từ các khu vực bộ tộc ở tây bắc Pakistan.
Ý tưởng là phe Taliban có liên hệ với ngôi nhà này đã nảy sinh trong suy nghĩ của một người mà tôi nói chuyện với. Một phần đó là vì người ta cho rằng Taliban đến với những người bạn bè, họ hàng người Pashtun của mình, những người được coi là đã cung cấp nơi trú ẩn cho phe Taliban.
Nó cho thấy những quan ngại và cách nhìn nhận trong suy nghĩ của người Pakistan về sắc tộc và lòng trung thành.
Nhưng những cư dân sống trong khu tổ hợp này dường như đã sống một cuộc sống rất tách biệt, chẳng có liên quan gì tới người Pashtun, những người cũng đã chọn vùng ngoại ô trù phú và yên tĩnh này làm nơi sinh sống cho gia đình mình.

Sơ đồ khu nhà nơi Osama Bin Laden bị giết


---------------------------------







.
.
.


No comments: