Tuesday, April 5, 2011

HOA THỊNH ĐỐN : NHỚ HUẾ, MÙA HOA ĐÀO 2011 (Tuyết Mai)


(04/05/2011)

Hình ảnh Ngày Nhớ Huế, từ vùng Hoa Thịnh Ðốn.

Có không biết bao nhiều câu thơ, dòng nhạc ca tụng Huế, “Huế đẹp, Huế thơ, Huế mơ, Huế mộng,Huế yêu kiều diễm lệ, hàm tiếu và thanh tân…” dù tản mát chân trời gốc bểnào, Huế với biết bao kỹ niệm êm đềm dấu yêu với Sông Hương, Núi Ngự… vẫn mãi mãi trong tâm tư người dân xứ Huế. Khoảng bảy trăm đồng hương đất Thần Kinh thơ mộng từ nhiều nơi ở Hoa Kỳ và thế giới đã nô nức về dự ngày “Nhớ Huế Mùa Hoa Ðào 2011”. Chương trình gồm ba ngày, 2 Tháng 4, du thuyềntrên sông Potomac ở DC. Ngày 3 Tháng 4, Ðại Hội vào lúc 12 giờ trưa ngày 3 Tháng 4, 2011 tại Fairview Park Marirot Hotel ở Falls Church , VA., và 4 Tháng Tư du ngoạn Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn và tiệc chia tay ở Nhà HàngHarvest Moon lúc 7 giờ chiều.

Ðây là lần đồng hương Huế có dịp gặp lại, sau “Nhớ Huế năm 2005”. Khung cảnh thật nhộn nhịp vui tươi, nhưng cũng rất thiết tha, trang trọng và cảm động. Trên sân khấu có hình ảnh con đường tình sử NguyễnTrường Tộ với Trường Quốc Học và Trường Ðồng Khánh, là hai nơi đã đào tạo biết bao nhân tài cho nước Việt. Trong khung cảnh ấm cúng thân thương này, nhiềuđồng hương Huế cảm thấy như đang trở về Huế, trở về mái trường xưa, gặp lại bạnbè cũ, một thời mi tao răng rứa …của ba bốn mươi năm trước.

Mặc dầu đã đến giờ khai mạc, hai MC Tăng Quốc Ái và Tôn Nữ Trang Thanh kêu gọi nhiều lần, xin quan khách ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị trang nghiêm làm lễ chào Quốc Kỳ, nhưng niềm vui hội ngộ tràn trào sau bao năm xa cách, đã quyến rũ đồng hương Huế tiếp tục chụp hình lưu niệm, tiếp tục bắt mặt mừng, cười nói xôn xao, thăm hỏi, nhắc nhớ những kỹ niệm dấu yêu,những làng xưa quê cũ còn in sâu trong ký ức.

Lễ chào quốc kỳ vô cùng trang nghiêm, bên trái sân khấu là những cựu học sinh trường Quốc Học, bên phải là các cựu nữ sinh trường Ðồng Khánh trong đồng phục áo dài màu hoa đào. Sau đó khoảng hơn ba mươi cựu học sinh Quốc Học và cựu học sinh Ðồng Khánh bước lên sân khấu. Ðứng giữa, Bà Võ Thị Nguyệt, Trưởng Ban Tổ Chức có vài lời chào mừng quan khách. Bà cho biết ngày “Nhờ Huế năm 2005” chỉ có khoảng bốn tram ngừơi tham dự, như “Nhớ Huế 2011” năm nay, con số người tham dự lên gần gắp đôi, khoảng bảy trăm người, vé bán đắc như tôm tươi.

Nói về hai trường Quốc Học và Ðồng Khánh bà Nguyệt hãnh diện “Nhắc đến trừơngxưa, đa số chúng ta là những cựu học sinh của hai trừơng Quốc Học và Ðồng Khánh, đến bây giờ chúng ta vẫn còn hãnh diện là học trò của hai ngôi trường thân yêu đó, nơi mà chúng ta đã được rèn luyện, được hưởng một nền giáo dục thật nhân bản và khai phóng. Ra trường rồi, những học trò đó nếu không phải là trai anh hùng, gái thuyền quyên thì cũng là những người nhân đức, hiểu biết, nghĩa khí trong mọi ngành nghề, được mọi người qúy mến, nể vì.”

Bà Nguyệt nói tiếp, “Huế, miền đất cằn cỗi không đủ sản xuất để nuôinhững người con của Huế, thế nhưng Huế đã sinh ra không biết bao nhiêu người đãlàm rạng rỡ cho Huế. Nhớ Huế, vọng cố hương, xa quê hương,thương nhớ trường xưa bạn cũ, xa Huế ba mươi mấy năm qua, ai trong chúng ta màkhông âm thầm khóc tiếc nuối. Nhớ Huế là nhớ nhà, nhớ phượng vỹ vàdòng sông Hương êm đềm với những sáng mù sương, nhớ đền đài lăng tẩm, nhớ lụtlội, nhớ tiếng mưa rơi trên tàu lá chuốí đong đưa ngoài khung cửa, hay nhớtiếng ve sầu râm rang trong những chiều hè nắng gắt, nhớ tiếng trống tantrường và áo trắng tung bay trong những chiều lộng gíó, hay nhữngbuổi chiều đẹp trời đạp xe lên núi Ngự Bình ngồi ngắm bóng chiều đang tắt dầnsau núi và nói chuyện tâm tình vẩn vơ.”  
“Thử tưởngtượng chúng ta đang chèo thuyền thả trôi theo dòng nước, ngắm nhìn ánh tà dươngphản chiếu lấp lánh trên sông, tâm hồn ta nhẹ nhàng và thanh thản biết bao. Chúng ta không tách rời Huế ra khỏi cuộc đời của chúng ta được. Dùchúng ta làm gì, đi đâu, ở đâu chăng nữa,và nhất là tiếng nói Huế, âm hưởng đóđã là người Huế rồi. Không ai có thể quên được những hình ảnh củaHuế, giọng nói Huế, những điều đó, những người đó chính là chúng ta đang ở đây.Họ là Huế và Huế là họ”.

Sau đó các cựu học sinh của hai trường Quốc Học và Ðồng Khánh, đồng ca bản “Thương Về Xứ Huế” của Minh Kỳ. Lời ca, tiếng nhạc êm dịu, tha thiết, đã gợi nhớbiết bao kỹ niệm luyến thương, yêu dấu ở quê nhà, đã gợi cho hằng trămngười thương về cố hương, nhớ về cảnh cũ, trường xưa, bồi hồi xúc động đến ứa lệ. Sau đó là tiệc trưa để mọi người có thì giờ hàn huyên, tâm sự,tiếp tục chụp hình lưu niệm. Hai màn ảnh lớn hai bên sân khấu chiếu nhiều phongcảnh Huế và cổ nhạc Huế thật đậm tình quê hương, vô cùng thơ mộng.

Chương trình được tiếp tục với phần giới thiệu đồng hương tham dự do Kỹ sư Ngô Nẫm vàBà Xuân Lan Trưởng Ban Văn Nghệ phụ trách. Ðược biết có nhiều đồnghương từ nhiều nơi xa xôi trên thế giới về như từ Úc, Pháp, Canada,Ðức và từ hơn ba mười tiểu bang ở Hoa Kỳ về tham dự, trong đó có phái đoàn vớihằng trăm người từ California, kế đến Florida, Texas…

Chương trìnhca nhạc được tiếp nối với Hiếu Tâm, Hiếu Thuận, song ca bản “Trở Về Huế”của Văn Phụng. Ông Hoàng Trọng Hàn nói về những kỷ niệm Huế, về hai mái trường Quốc Học và Ðồng Khánh. Ông đọc lại những vần thơ trửtình, nhắc lại những địa danh gấm hoa của Huế như Gia Hội, Vỹ Dạ, An Cựu, DốcNam Giao, Bến Vân Lâu, Chợ Ðông Ba...còn ghi đậm trong tâm tư ngừơi dân xứ Huếtha hương.

Với giọng cađộc đáo, cao vút, Ca sĩ Ngọc Hạ đưa khán giả về thăm lại Cố đô Huế quanhững nhạc phẩm bất hủ như “Ai Ra Xứ Huế”, “Tiếng Sông Hương”, “Mưa Trên PhốHuế”…Nhóm đồng hương Huế ở Nam Cali thật đẹp với vũ khúc “Bài Thơ Huế” của LêMộng Nguyên. Ca sĩ Nguyên Khang tiếp tục chương trình với “KhúcThụy Du”, “Xin Còn Gọi Tên Nhau”…Xuân Thưởng ngâm thơ “Giọng Huế” đệm bởi tiếng sáo Vũ Phương. Thái Ninh trong nhạc phẩm "Tiếng NướcTôi”.

Phần đặtbiệt trong chương trình là hoạt cảnh “Hòn Vọng Phu” của Lê Thương, ChịNguyệt Thu phụ trách, do nhiều đồng hương Huế từ nhiều tiểu bang như Cali,Texas, Florida… họp diễn. Mặc dầu các chị chỉ tập dợt trong một thời gian ngắnlúc về đây gặp nhau, nhưng đã dàn dựng cờ xí, trang phục rất quymô, công phu, trình diễn rất sống động. Qua tài giới thiệu của chị NguyệtThu, vừa dí dỏm, vừa cảm động, khán giả theo dõi màn hoạt cảnh mộtcách say mê, thích thú và vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.

Ngoài phầntrình diễn rất xuất sắc của hai ca sĩ nổi tiếng Ngọc Hạ và Nguyên Khang, chươngtrình văn nghệ của “Nhớ Huế” rất phong phú, lôi cuốn khán giả vớibài đồng ca của nhóm đồng hương Huế ở Florida trong đồng phục áodài tím, qua nhạc phẩm “Hát Cho Quê Hương”, và màn vũ“Ðời Nở Hoa” do nhóm đồng hương Huế Nam Cali, rất xinh tươi.

Cuối cùngCựu Trung Tướng Lữ Lan, đại diện cho Ban Tổ Chức cảm tạ những người nhiệttâm đóng góp và đồng hương tham dự ngày “Nhớ Huế Mùa Hoa Ðào 2011”.Ông nói " Hẹn hò Nhớ Huế thì bao giờ và ở đâu cũng sôi nổi, hào hứng, dobởi tình tự Sông Hưnơg, Núi Ngự lúc nào cũng đậm đà thấm thiết. Ðặc biệt sựthành tựu hôm nay hoàn toàn do nhiệt tình hưởng hứng của bằng hữu bốn phương,lặn lội về đây từ mịt mù xa tắp tận Úc Châu, Châu Âu cũng như toàn lục địa địaBắc Mỹ.
Hơnbảy trăm quan khách từ khắp nơi đã mang theo về đây bấy nhiêu trái tim đầy ắpkỷ niệm. Kỷ niệm của một thời niên thiếu, mỗi sáng cắp sách đếntrường, mỗi chiều qua về bến đò Thừa Phủ. Ðến tuổi dậy thì lại ruổi rong xe đạp qua Cầu Trường Tiền theo đàn cò trắng tóc thề gió bay. Ròngrã suốt mười một tháng, Ban tổ chức đã vận dụng năng khiếu sáng tạo hầucống hiến cho bằng hữu và quan khách những nét đặc thù đa dạng của mộtnền văn hóa cổ truyền, từng được Liên Hiệp Quốc chọn vào di sản văn hóathế giới”.
“Ban tổ chứcliên tiếp nhận được sự hợp tác của nhiều tài năng đơn lẻ và từ các câulạc bộ văn nghệ Canada, California, Florida, Houston…cũng như các tiểubang phụ cận Thủ đô HTÐ, góp phần diễn xuất cùng các danh ca thời đại,kết thành chương trình văn nghệ thật quy mô, chủ đề “NhớHuế Mùa Hoa Ðào 2011”.
“Với cuộc duthuyền trên Sông Potomac, BTC kỳ vọng mời quý khách mở hành trình về miền viễnmộng xa xưa, hòng lắng nghe tiềng ve sầu mùa Hạ, nhớ làn nước biếcsông Hương, ngắm rặng Hoa Ðào thơ mộng ven bờ, để tưởng nhớ đến màuphượng vỹ đỏ chói sân trường, báo hiệu Hè về, nhắc nhở ta những ân tìnhthuở học trò còn ghi lại trong tập lưu niệm, trao nhau khi chia tay ra trường.“
“Ngày maiđây đến lượt chúng ta vẫy chào tạm biệt xa nhau với phút bâng khuâng kẻ ởngười đi khi tuổi đã về chiều, dẫu rằng tất cả chúng ta cùng chung mangdòng máu đa cảm của người sinh ra từ Núi Ngự Sông Hương, từng biết rằng niềmvui hội ngộ hay nỗi buồn xa cách cũng chỉ là những thi vị dễ thương củacuộc đời. Một lần nữa BTC xin chân thành đa tạ tấm thịnh tình của tất cả quankhách cũng như những nghệ sĩ, tài tử đã cùng nhau nhập cuộc hôm nay vớicon tim trìu mến, với tâm hồn nghệ sĩ, đã để lại đây những khúc ca, điệu hòvượt thời gian và cùng nhau đem về bao kỷ niệm êm đềm về cuộc hội ngộ.”

Chương trìnhđược chấm dứt vào lúc 6:30 chiều, mọi người ra về trong niềm vui chứachan, được gặp lại bạn bè thân thương cùng trường, cùng quê trongmột chiều Xuân thật êm đẹp, đã để lại trong tâm tư mọi người một kỷ niệm êmđềm, khó quên. Ai cũng mong được gặp lại nhau trong một ngày “Nhớ Huế” không xa.
.
.
.


No comments: