Sunday, May 1, 2011

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ XUẤT BẢN QUỐC TẾ (IPA) VỀ VIỆC NHÀ THƠ BÙI CHÁT BỊ BẮT GIAM


01.05.2011

Ngày 1 tháng Năm 2011, Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế (IPA) đã đưa ra một thông cáo báo chí về việc nhà thơ Bùi Chát bị bắt giam tại Việt Nam ngay khi anh vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến đi Argentina để lãnh Giải Thưởng Tự Do Xuất Bản.

Tiền Vệ xin trích dịch bản thông cáo báo chí này để quảng bá đến văn giới và độc giả Việt Nam trên khắp thế giới.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

INTERNATIONAL PUBLISHERS ASSOCIATION
3, avenue de Miremont
CH – 1206 Geneva
Tel: +41 22 704 1820
Fax: +41 22 704 1821

Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế lên án việc bắt giam Bùi Chát — người lãnh Giải Thưởng Tự Do Xuất Bản IPA 2011 — và kêu gọi thả anh ngay lập tức.

Nhà xuất bản trẻ tuổi này đã được vinh danh ngày 25 tháng 4 tại Buenos Aires vì sự dũng cảm trước những trạng huống khó khăn. Anh đã bị bắt giam khi trở về Việt Nam ngày 30 tháng 4. Giải thưởng của anh đã bị tịch thu.

Geneva - 1 tháng Năm 2011

Bùi Chát, người nhận Giải Thưởng Tự Do Xuất Bản IPA 2011 tại Buenos Aires tuần trước, đã bị nhà cầm quyền bắt giam ngay khi anh trở về Việt Nam tối hôm qua. Bằng Khen và Tiền Thưởng của anh đã bị tịch thu. Bùi Chát là người sáng lập của nhà xuất bản Giấy Vụn ở Việt Nam và đã được Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế vinh danh vì tấm gương dũng cảm của anh trong việc bảo vệ quyền tự do xuất bản. Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế lên án việc bắt giam, và kêu gọi thả anh ngay lập tức.

Theo những nguồn tin mà Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế đã nhận được, Bùi Chát đã bị áp giải về tư gia và một lệnh khám xét đã được thi hành. Nhà cầm quyền đã lục soát khắp tư gia của anh, rồi bảo Bùi Chát mang theo một ít quần áo và đã tiến hành thủ tục tạm giam. Nơi anh bị giam cầm chưa được tiết lộ cho gia đình của anh. Bùi Chát có thể sẽ bị nhốt đến 9 tháng theo luật lệ hiện hành với “mục đích điều tra” trước khi bị kết án chính thức.

Người đồng sáng lập Nhà Xuất Bản Giấy Vụn, nhà thơ Lý Đợi, cũng đã bị ra lệnh đến trình diện để điều tra. Cả hai đã bị trục xuất khỏi căn nhà thuê của họ. Người chủ cho thuê nhà nói rằng ông đã chịu áp lực và bị công an khu vực ra lệnh phải đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế đang liên lạc với các giới chức cầm quyền để can thiệp cho việc thả Bùi Chát. Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế kêu gọi các chính phủ và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và tự do ngôn luận cùng liên kết với các nhà xuất bản để kêu gọi cho việc thả Bùi Chát ngay lập tức.

Bjorn Smith-Simonsen, Chủ tịch Hội Đồng Tự Do Xuất Bản của Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế, tuyên bố: “Hiệp Hội Các Nhà Xuất Bản Quốc Tế mạnh mẽ lên án việc bắt giam Bùi Chát, người nhận Giải Thưởng Tự Do Xuất Bản năm nay, và kêu gọi thả anh ngay lập tức vì việc bắt giữ anh có liên can trực tiếp đến việc anh nhận Giải Thưởng Tự Do Xuất Bản tại Buenos Aires vài ngày trước đây. Cùng với việc thả anh ngay lập tức, giải thưởng của anh cũng phải được trả lại cho anh.”

Để biết thêm tin tức, xin vui lòng liên lạc:
Alexis Krikorian
Director, Freedom to Publish
International Publishers Association
3, avenue de Miremont
CH – 1206 Geneva
Tel: +41 22 704 1820
Fax: +41 22 74 1821
-------------------------


01.05.2011
Nghe tin Bùi Chát bị bắt, tôi nhớ tới một bài thơ của Czeslaw Milosz viết từ 1950, nhưng vẫn đậm đặc tính thời sự ở Việt Nam.
Ngươi Kẻ Ngược Ðãi
Czeslaw Milosz

Ngươi kẻ ngược đãi một người bình thường
Rồi cười phá lên trước tội ác đó
Và vây quanh ngươi bằng những thằng ngốc
Ðể trộn lẫn lành và dữ, để xoá nhòa lằn ranh,

Dù mọi người cúi rạp xuống trước mặt ngươi,
Tung hô rằng đạo đức và thông thái soi sáng con đường ngươi đi,
Gắn những huân chương vàng vinh danh ngươi,
Vui mừng rằng ngươi còn sống thêm một ngày nữa,

Ðừng cảm thấy an toàn. Nhà thơ sẽ ghi nhớ.
Ngươi có thể giết một người, nhưng người khác sẽ ra đời.
Lời sẽ được viết xuống, làm gì, ngày nào.

Và ngươi sẽ làm gì hơn khi mùa đông đến,
Một sợi dây, và một cành cây cúi rạp bên dưới sức nặng của ngươi.


.
.


No comments: