Monday, May 2, 2011

30 THÁNG 4 TẠI QUẬN CAM : VAI TRÒ LÃNH DẠO CỦA THẾ HỆ TRẺ (Tạ Dzu)



Tự do ơi tự do, em trả bằng nước mắt. Vì hai chữ Tự Do, ta mang đời lưu vong… ”. Những lời hát cho tự do được ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Nam Lộc song ca trên đài Little Saigon sáng sớm thứ Sáu 29/4 nhắc lại biến cố đau thương của dân tộc VN: Ngày “ đất nước thống nhất” bởi bạo lực cách mạng vô sản làm lòng người ly tán, nhân dân thoi thóp mỏi mòn dưới chế độ độc tài của đảng CSVN.

36 năm trôi qua, một chớp mắt của lịch sử nhưng có thể đã là phân nửa đời người. Đất nước vẫn ăn xin độc lập. Nhân dân vẫn đói nghèo tàn tạ; thảm não hơn, vẫn ăn mày tự do và hạnh phúc được trang trọng ghi trên quốc hiệu.
Đảng CSVN đã không làm tròn sứ mệnh do chính họ nêu ra: độc lập cho quốc gia và ấm no cho đồng bào.

Billy Lê, trưởng ban tổ chức


Để tưởng niệm biến cố tang thương đó, một tuần trước ngày 30/4, cờ vàng và cờ Mỹ đã tung bay khắp các phố xá trong khu Little Saigon tại quận Cam.


Chiều 29/4, một đêm văn nghệ và thắp nến cho quê hương được tổ chức tại Thư Viện Việt Nam. Hơn 200 đồng hương tham dự đã được ban tổ chức thân ái gửi tặng những khúc khoai mì luộc chấm muối mè để tưởng nhớ những tháng ngày cả đất nước cơ cực đói rét vì chính sách tập thể hóa và hợp tác xã sai lầm của chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa.

Trưa thứ Bảy 30/4, với khoảng 500 đồng hương tham dự, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali đã tổ chức nghi thức chào và rước quốc kỳ VNCH quanh đại lộ Bolsa. Cũng trước đó một tuần – bức Tường Đen tố cáo tội ác cs, đồng thời ca ngợi các cuộc tuẫn tiết của một số tướng lãnh VNCH, ca ngợi các gương đấu tranh dũng cảm của các bloggers, các nhà dân chủ trong nước – được dựng lên ngay trước khu Phước Lộc Thọ, được coi là sầm uất nhất Little Saigon để mọi người chiêm ngưỡng.

Một giờ trưa, buổi lễ tưởng niệm thuyền nhân cũng được long trọng tổ chức tại khu Tượng Đài Thuyền Nhân, cách Little Saigon khoảng hai dặm về hướng bắc. Nhà thơ Thái Tú Hạp, một thành viên của Ủy ban Thực hiện Đài Tưởng niệm Thuyền Nhân nói rằng sau 1975, số người trốn thoát khỏi đất nước là cao nhất trong lịch sử. Ông gửi lời tri ân những tình cảm hiếm quý của Hội đồng thành phố Westminster và các vị lãnh đạo trong Hội đồng Liên Tôn, các nhân sĩ và hội đoàn đã hỗ trợ cho việc hoàn thành Tượng đài Thuyền Nhân, đã là công trình chung của cộng đồng người Việt. Ông cho biết, ngày 25 tháng 4 năm 2009, tượng đài được ra mắt và sau đó vài tháng, ngày 12 tháng 8, Hội đồng thành phố Westminster đã ra nghị quyết số 4251, chọn tuần lễ cuối cùng trong tháng 4 hàng năm làm tuần lễ cho Thuyền Nhân.

Đông đảo đồng bào tham dự

Cao điểm của ngày 30/4 là lễ tưởng niệm tại khu Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ do cộng đồng trao phó cho các hội đoàn trẻ tổ chức. Đây là một bước tiến mới trong sinh hoạt cộng đồng tại Nam Cali một vài năm gần đây nhằm trao bó đuốc tổ chức và lãnh đạo cho thế hệ trẻ VN hải ngoại. Họ có kiến thức, năng động và có tầm nhìn về cuộc đấu tranh mới, nhất là có tấm lòng hăng say, trong sáng của tuổi trẻ.

Anh Billy Lê, Phó Trưởng ban Ngoại Vụ của Tổng hội Sinh viên VN Nam Cali là trưởng ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm, trước một ngàn đồng hương tham dự, phát biểu: …Dù đã qua 36 năm, nhưng tất cả mọi người trong cộng đồng Việt tị nạn chúng ta vẫn nhớ đến và tưởng niệm Tháng 4 Đen hàng năm. Ban tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm không phải do một cá nhân hay một tổ chức nào lãnh đạo mà là do các hội đoàn, các đảng phái… trong những cuộc họp công khai bầu chọn ra. Năm nay, 2011, cũng như mọi năm trước, Tổng hội Sinh viên VN miền Nam California vẫn được mọi người tín nhiệm và giao trách vụ làm trưởng ban tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30/4 với sự giúp đỡ của các cô chú, các hội cựu quân nhân, các quý vị thuộc các hội đoàn và các bạn trẻ thuộc các trường đại học và trung học. Trong tinh thần dân chủ và ý nguyện chung, ban tổ chức chúng tôi đã chọn chủ đề “Toàn Dân Xuống Đường Cứu Nước” theo tình hình đang xảy ra trên thế giới. Chúng tôi mong rằng mọi người VN chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, cùng một chí hướng để làm điều gì đó tốt đẹp cho đất nước và người dân VN sớm có được tự do và dân chủ thực sự… Các nhà đấu tranh trẻ đang sử dụng không chỉ đòi hỏi quyền tự do sử dụng những trang mạng xã hội như Facebook, mà họ đang đòi hỏi công bằng xã hội và tự do nhân quyền và họ đang khai thác kỹ thuật truy cập mạng lưới để đưa đến thắng lợi tại quê nhà. Sinh viên học sinh, các nhà đấu tranh dân chủ và người dân nói chung đã nhanh chóng nhận thức được sức mạnh quần chúng nên đã tham gia những cuộc tụ tập, tụ họp và thảo luận công khai những vấn đề của đất nước.
Ngày hôm nay, các bạn trẻ đứng ở đây sẽ làm cầu nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau để chia sẻ sự quan tâm của họ. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục dạy dỗ các thế hệ đi sau để họ học hỏi thêm về ngôn ngữ, phong tục tập quán VN chúng ta. Thêm vào đó, các bạn trẻ mong rằng quý vị hãy nên thông cảm những quan điểm [khác biệt] của họ và dạy họ những tấm gương tốt mà họ có thể noi theo. Khi có được những kiến thức và kinh nghiệm khác nhau, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cùng bắt tay vào làm việc để cùng Tổng hội Sinh viên hỗ trợ mạng lưới tuổi trẻ lên đường… để đem lại tự do dân chủ, nhân quyền cho VN…

Các vị khách mời

Có mặt nhiều thế hệ tại buổi lễ

Một thế hệ mới, với tầm nhìn và cách thức đấu tranh mới đang hình thành từ trong nước ra hải ngoại. Họ sẽ sử dụng những phương tiện kỹ thuật tối tân nhất và có thể khai dụng ngay cả những phương thức hợp pháp dưới chế độ cộng sản làm phương tiện đấu tranh, như áp lực nhà cầm quyền phải thi hành luật lệ ghi rõ trong Hiến pháp và luật pháp, buộc nhà nước phải công khai hóa ngân sách hàng năm, tư nhân hóa các công ty quốc doanh, lập ra luật tư hữu đất đai, tạo cơ hội rộng rãi cho người dân lên tiếng và đóng góp công sức vào các cơ cấu xã hội và các ban ngành chính phủ… nhằm bảo vệ quyền lợi nhân dân, đồng thời loại bỏ dần sự nắm quyền gian trá độc tài và hạn chế tối đa sự đàn áp của nhà cầm quyền.

Một nước Việt Nam mới đang hình thành ngay trong lòng chế độ với sức sáng tạo đấu tranh mới của mọi thành phần đáy tầng quần chúng cả trong và ngoài nước nhằm chối bỏ sự cai trị độc tài của mặt tầng đảng CSVN.

Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Cộng Đồng Quốc Gia Nam Cali phát biểu

Thế hệ thanh niên ở tuổi 30 vào năm 1975 đầy nhiệt tình yêu nước ở cả hai miền Nam Bắc đã bị phản bội bởi chính quyền hai phía, ngày nay cần kết hợp sức mạnh để lãnh đạo công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước và trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ – thế hệ sẽ lãnh đạo đất nước nay mai.
Một ý nghĩa và hy vọng mới đã mở ra thay cho ngày “quốc hận” hàng năm.

© Tạ Dzu
© Đàn Chim Việt


Chào và rước cờ


.
.
.

No comments: