Friday, September 17, 2010

CHÍNH QUYỀN ĐÀN ÁP DÂN OAN BIỂU TÌNH Ở NGHỆ AN

Công an đàn áp dân oan biểu tình ở Nghệ An

Mặc Lâm, phóng viên RFA

2010-09-16

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Victims-of-injustice-to-demonstrate-in-Nghe-An-Interview-Mr-Tran-Anh-Anh-one-of-protesters-MLam-09162010211410.html

Sáng hôm qua 15 tháng 9 một số dân oan đã kéo đến trước văn phòng Đảng Ủy của tỉnh Nghệ An thành phố Vinh để biểu tình đòi giải quyết tình trạng cưỡng chiếm đất của họ không được đền bù thỏa đáng.

.

Cướp băng rôn

Công an đã đàn áp nhóm người biểu tình này và bắt đi bà Hồ Thị Bích Khương trong một thời gian ngắn rồi sau đó thả ra. Mặc Lâm hỏi chuyện một người dân tham gia cuộc biểu tình này là ông Trần Anh Anh, một bộ đội phục viên người huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Khi được hỏi tình hình biểu tình ra sao ông Anh cho biết:

Trần Anh Anh: “Bây giờ tôi cũng không xác định là bao nhiêu nữa vì tất cả các huyện họ về rất đông, họ đến trước chúng tôi nữa. Chúng tôi đi từ 4 giờ sáng đến hơn 9 giờ rồi tập họp với nhau, chỉ đi trên đường thôi nhưng mà đi trên vỉa hè thôi chứ không phải làm cản trở giao thông hay gây rối trật tự nơi công cộng. Thực tế ở Việt Nam nó lợi dụng để nói mình gây rối nơi công cộng.”

Mặc Lâm: Riêng cá nhân ông đến đây bằng phương tiện gì và tình trạng riêng của ông như thế nào khiến ông phải tham gia vào cuộc biểu tình này?

Trần Anh Anh: “Tôi ở Tân Kỳ, tôi đi từ lúc 4 giờ sáng. Lâu nay chúng tôi đã khiếu kiện rất lâu rồi, riêng bản thân tôi đã được 10 năm về vấn đề cộng sản cướp đất của dân tức là phá nhà tôi. Hiện nay gia đình tôi tan nát vợ con tôi bỏ tôi, tôi phải ở một mình. Thân hình tôi bây giờ đau bệnh đủ thứ, tôi là thương binh. Tôi tham gia chiến tranh ở Campuchia đánh với PolPot. Hoàn cảnh của tôi bây giờ đất không có nhà không có. Chúng tôi đi khiếu kiện rất nhiều người. Hiện nay ở Việt Nam vấn đề oan sai rất nhiều, vì nhà nước lấy đất thu hồi đất nhưng bồi thường không thỏa đáng, quá rẻ do cán bộ nơi đó cướp mất cái quy định của nhà nước.”

Mặc Lâm: Việc biểu tình này là tự phát do tình cờ đi khiếu kiện rồi tập trung lại hay là có chuẩn bị sẵn thưa ông?

Trần Anh Anh: “Bây giờ cũng có thể gọi là hợp thành một tổ chức rồi, tổ chức ngầm, tức là chúng tôi hiểu với nhau. Chúng tôi đã thành lập đoàn này đoàn kia nhưng mà nhà nước nó không công nhận. Nó sợ khi mà mình có tổ chức rồi thì mình sẽ đấu tranh nó, loại trừ nó cho nên nó không duyệt cho mình. Thời gian mấy tháng vừa qua chúng tôi đã tập hợp những người ở trong tỉnh này để đi khiếu kiện nhưng lần này chúng tôi làm băng rôn để khiếu kiện và đề trên ấy là “loại trừ tham nhũng, đả đảo tham nhũng” chứ ngoài ra không có vấn đề gì. Chúng tôi chưa chửi cái đảng cộng sản này nhưng nó đã dùng biện pháp cướp băng rôn, chúng tôi nói chúng nó không nghe chúng lấy lực lượng đàn áp dân.”

.

Cán bộ tỉnh ủy tránh mặt

Mặc Lâm: Về phía chính quyền có ai ra tiếp dân để nghe nguyện vọng của những người biểu tình hay không?

Trần Anh Anh: “Chúng tôi đến ngay tỉnh ủy nhưng mà cán bộ tỉnh ủy không có ai ra cả, họ tránh mặt. Họ dùng lực lượng cảnh sát, dân phòng và nhiều lực lượng đàn áp.”

Mặc Lâm: Ông có thể cho biết là chính quyền đối phó với đoàn biểu tình như thế nào? Họ có phản ứng gì mạnh mẽ lắm hay không?

Trần Anh Anh: “Họ dùng roi điện đập chân. Cô Bích Khương bị đập nhiều nhất sau đó thì họ bắt Bích Khương. Họ cầm tay họ vặn ra sau họ khiêng như một con vật. Họ đối xử với công dân đi tố cáo bọn tham nhũng như thế. Chúng tôi cũng lên án là chúng mày cũng bảo vệ bọn tham nhũng vậy thì chúng mày không phải là cộng sản nữa. Chúng mày đội lốt cộng sản đi cướp của dân. Cướp đất cướp nhà cướp bạc tiền bây giờ cướp luôn cả khẩu hiệu mà chúng tôi phản đối nó. Chỉ có thế thôi chứ chúng tôi không làm điều gì trái với lương tâm.”

Mặc Lâm: Ông vừa nói là bà Bích Khương cũng có trong nhóm biểu tình xin ông cho biết bà ấy tham gia với tư cách gì?

Trần Anh Anh: “Dạ Bích Khương cũng đứng về phía dân oan bằng cách lấy tin tức thôi.”

Mặc Lâm: Ông có ngại khi chúng tôi đem tiếng nói của ông lên đài Á Châu Tự Do để phát thanh cho mọi người nghe tình hình hiện nay của ông hay không? Ông có sợ chính phủ làm khó dễ hay trả thù ông hay không?

Trần Anh Anh: “Không! Đối với tôi thì rất là can đảm trong vấn đề này vì chỉ thị 37 của Bộ chính trị rồi ông Nguyễn Minh Triết ký với Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng. Tôi có báo, tôi không có luật nhưng tôi có báo ở đây. Nếu ai cần thiết ở Việt Nam này đến phỏng vấn tôi, tôi sẵn sàng trả lời với họ tôi không sợ gì cả. Các anh cứ cho tôi lên tiếng, cứ cho tôi được phát ở trên toàn cầu, tôi thấy rất mừng vì được tự do. 10 năm rồi ôi bị o ép. Tôi bị mất quyền công dân mất tất cả các quyền lợi tức là mất tự do của tôi. Nếu các anh giúp tạo điều kiện cho tôi lên phát biểu toàn cầu thì những người dân Việt Nam trên thế giới người ta hiểu thực tế ở Việt Nam như thế nào. Ở Việt Nam nó không được tự do như ở nước ngoài nên rất thèm những cái mà ở nước ngoài người ta có.”

Mặc Lâm: Xin cám ơn ông.

.

Theo dòng thời sự:

Dân oan Nghệ An tiếp tục biểu tình đòi đất

Dân oan Nghệ An biểu tình phản đối chính quyền địa phương

Tại sao dân chúng Nghệ An biểu tình?

Nghe hứa, nông dân nông trường Cờ Đỏ trở về địa phương

Bà con nông trường Cờ Đỏ khiếu kiện đòi lại đất

Dân oan: nạn nhân của luật đất đai?

Nông dân làm lúa ngập trong nợ

Việt Nam tham gia phiên họp IPU lần thứ 122

Biểu tình tại Vinh tố cáo lãnh đạo Quân Khu 4 lừa đảo

Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.

.

.

.

No comments: