Monday, February 9, 2009

ÁNCVN KHÔNG NGỪNG ĐÀN ÁP PHONG TRAO DÂN CHỦ

CSVN Tiếp Tục đàn áp, Sách Nhiễu Phong Trào Dân Chủ Thời Gian Gần đây
[08/02/2009 - Tác giả:
admin1 - Vietnam Review]
http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8437

Phóng viên Lê Thanh Tùng
thường trú tại Sóc Sơn, Hà Nội


Hồi 21 giờ 30 ngày 07/2/2009

Tin về cựu tù chính trị Nguyễn Văn Tính được tạm thời tại ngoại chờ xét xử :

Như quý vị đã biết, ngày 27 Tết âm lịch vừa qua nhằm vào ngày 22 /01/2009 bộ công an CSVN đã thả cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Tính 69 tuổi quê TP Hải Phòng và dân oan Nguyễn Kim Nhàn hiện cư trú tại Bắc Giang ra khỏi trại tù B 14 sau đúng 4 tháng tạm giam để điều tra vì "tội" tham gia treo biểu ngữ trên cầu Lai Cách tỉnh Hải Dương hồi cuối tháng 8/2008. Việc tạm thả ông Tính chỉ là chế độ tại ngoại cấm không được đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử trong nay mai như trường hợp của tôi mà thôi.

Từ khi ra khỏi tù ông Tính đã trả lời phỏng vấn một số đài phát thanh và diễn đàn Paltak trên Mạng Hải ngoại của cộng đồng người Việt định cư ở bên ngoài về tình hình giam giữ và lập trường đấu tranh dân chủ của bản thân ông…

Ông Nguyễn Văn Tính nguyên trước kia là cán bộ địa chất sau là một cựu tù chính trị đã lâu năm. Ông đã cùng 18 công dân khác tại TP Hải Phòng tham gia sáng lập ra Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam từ năm 1963 với mục tiêu lật đổ chế độ CS miền Bắc để thiết lập thể chế dân chủ tự do nên đã bị bắt giam vào năm 1967 sau đó bị xử tù 8 năm. Đến năm 1973 ông cùng nhiều tù nhân chính trị ở miền Bắc đã được thả khỏi trại cải tạo theo quy định bắt buộc của hiệp định Paris tái lập hoà bình tại Đông Dương.

Năm 1986 ông gửi thư kiến nghị với đảng và nhà nước CSVN đòi đổi mới chính trị và dân chủ hoá nên lại bị công an đe doạ khủng bố bắt bớ. Trong các năm 2006-2007 nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bắt liên lạc được với ông từ đó chính thức tham gia Phong trào đấu tranh đòi dân chủ hoá nước nhà. Ông Tính đã lên Hà Nội trực tiếp nhờ nhà báo Nguyễn Khắc Toàn chuyển hồ sơ cho toà sứ quán Hoa Kỳ để đi tỵ nạn chính trị, sau đó được anh Toàn phân tích động viên nên ông đã từ bỏ ý định này và gia nhập phong trào tranh đấu dân chủ khá tích cực, nhiệt tình. Ông đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược các hải đảo và lãnh thổ của Việt Nam trứơc toà sứ quán Trung Cộng hồi cuối năm 2007 cùng với nhiều anh chị em dân chủ Hải Phòng.

Căn nhà nơi gia đình ông cư trú tại phường Lãm Hà, thị trấn Kiến An, Hải Phòng thường xuyên bị đặt chốt bao vây canh gác nhằm ngăn chặn ông lên thủ đô đấu tranh và gặp gỡ anh chị em dân chủ trên thành phố này. Như vậy ông đã 2 lần vào tù và nhiều lần bị công an CSVN đàn áp khốc liệt. Trong mấy năm qua ông Tính đã viết 12 -14 bài góp phần vận động dân chủ hoá nước nhà và đã được đăng tải rộng rãi trên mạng internet. Hoàn cảnh gia đình tuy rất nghèo khổ nhưng ông luôn luôn sống lạc quan, tin tưởng vào công cuộc đấu tranh dân chủ, tự do của đất nước nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn trong tương lai không xa nữa…

Vừa ra tù, ông Tính cũng công khai phát biểu phản đối nhà cầm quyền về việc vừa qua khi lúc còn bị bắt giam thì các cơ quan truyền thông của nhà nước độc tài CSVN, như đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân của bộ chính trị CSVN, báo công an nhân dân, đài truyền hình Việt Nam và Hải phòng…đã đồng loạt đưa tin vu cáo ông đã khai báo và xuyên tạc về các anh chị em dân chủ khác như về ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Xuân Nghĩa….Hiện nay công an Hải Phòng theo sự chỉ đạo từ trung ương tiếp tục theo dõi và giám sát ông rất chặt chẽ.

Tin về cuộc họp mặt anh chị em Phong trào dân chủ Việt Nam bị ngăn chặn phá hoại rất nặng nề:

Trong 4 ngày qua kể từ hôm thứ tư ngày 4/2/2008 khi luật sư nhân quyền Lê Trần Luật từ Sài Gòn ra Hải Phòng và Hà Nội để gặp thân nhân các tù nhân đang bị giam cầm và một số đồng bào giáo dân giáo xứ Thái Hà để chuẩn bị cho việc xét xử sắp tới. Biết tin như vậy nên nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đã liên lạc được với kỹ sư Đỗ Nam Hải, Ls Lê Trần Luật, sau đó là giáo sư Trần Khuê và ông Trần Anh Kim để bàn bạc thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp mặt Tân niên Dân chủ 2009 trong phạm vi toàn quốc tại thủ đô.

Vì thế nên tổng cục an ninh đã chỉ đạo đặt chốt canh gác trước tư gia ông Nguyễn Khắc Toàn từ 2 -3 ngày qua mặc dù trường hợp của ông đã hết án quản chế 3 năm vào ngày 24/1/2009. Tại Hà Nội cùng bị đặt chốt nặng nề còn có tư gia của tôi - cựu quân nhân Lê Thanh Tùng bên thị trấn Sóc Sơn, các tư gia anh Nguyễn Vũ Bình và nhà văn Hoàng Tiến … cũng bị mật vụ lảng vảng giám sát. Chị Dương Thị Xuân cũng bị giám sát chặt từng bước một. Ngoài ra công an hộ khẩu thường xuyên sách nhiễu buộc chị phải khai báo đăng ký tạm trú tại nơi đang ở nhờ gian bếp + kho trên tầng 3 của mẹ đẻ mình ở khu tập thể bãi Nghĩa Dũng mặc dù gia đình chị đang sống trong cảnh không nhà cửa, màn trời chiếu đất thật đau thương không sao kể hết do công an CS Hà Nội là thủ phạm gây ra !!!

Tại Bắc Giang, một sĩ quan an ninh chính trị tên Nghiệp đã xông vào nhà anh Dương Văn Nam ở thôn 19, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam vờ vẫn thăm hỏi gia cảnh và chính thức thông báo cấm không được đưa cả gia đình vợ con lên Hà Nội họp mặt dân chủ 2009.

Tại Hải Phòng, 4 sĩ quan an ninh của thành phố và quận Kiến An đã đến tận tư gia ông Nguyễn Văn Tính để chính thức thông báo cấm vợ ông và bản thân ông không được lên Hà Nội để dự họp mặt. Công an Hải Phòng cho ông Tính biết : " bộ công an giao trách nhiệm cho các địa phương nếu để xảy ra việc các đại biểu các tỉnh lên Hà Nội họp mặt dân chủ 2009 thì công an địa phương đó chịu hoàn toàn trách nhiệm sẽ bị kỷ luật, giáng chức…"

Riêng trường hợp của ông Trần Anh Kim tại Thái Bình là bị nặng nề nhất, công an đã thiết lập chốt canh gác quan nhà ông tới 7 tên, cả ngày lẫn đêm từ 3 ngày nay. Sở dĩ ông Kim bị nặng như vậy vì công an tính toán rằng ông sẽ là trưởng đoàn đại biểu dân chủ tỉnh Thái Bình cùng các thành viên gần chục người sẽ lên dự gặp mặt. Ông Phạm Mỹ Phố và các chiến sĩ dân chủ đồng minh với ông Trần Anh Kim đều bị công an Thái Bình lảng vảng quanh nhà và họ cũng chính thức cảnh báo không cho lên Hà Nội họp mặt dân chủ đầu xuân do Tập san Tự Do Dân Chủ cùng toàn thể anh chị em hoạt động dân chủ phối hợp tổ chức.

Tại Sài Gòn công an phong thanh nghe tin anh Đỗ Nam Hải và ông Trần Khuê có thể sẽ bay ra Hà Nội để dự cuộc gặp đầu năm nên đã gửi giấy mời làm việc tại công an quận Phú Nhuận vaò sang 5/2/2008 nhằm cầm chân không cho anh ra kịp thủ đô. Trường hợp ông Trần Khuê cũng bị tốp mật vụ giám sát rất chặt chẽ mọi động tĩnh. Theo dự kiến trao đổi trước với anh Nguyễn Khắc Toàn thì Luật sư Lê Trần Luật sẽ ở lại Hà Nội tơí chủ nhật ngày 8/2/2009 sau khi đã dự họp mặt Mùa Xuân 2009 cùng anh chị em dân chủ mới bay trở vào Sài Gòn.

Trường hợp anh Hoàng Trung Kiên, chị Vũ Thị Hải ở tỉnh Ninh Bình và em Nguyễn Tiến Nam, anh Vương Chí Kiều dân tộc Nùng ở tỉnh Yên Bái, các thân nhân gia đình ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Văn Trội, Hồ Thị Bích Khương, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Thị Chỉnh cũng ở tỉnh Ninh Bình….cũng trong tình trạng bị giám sát chặt chẽ tương tự như vậy….

Như vậy là việc anh chị em Phong trào dân chủ Việt Nam vừa qua, tuy có đấu tranh nội bộ gay gắt và sẽ tiếp tục đấu tranh nhằm làm trong sạch đội ngũ chiến đấu, nhưng không hề làm cao trào đấu tranh suy yếu và tàn lụi đi như mong muốn của công an và ĐCSVN. Trái lại rằng nếu với việc tổ chức thành công cuộc họp mặt dân chủ đầu năm 2009 này với số chiến sĩ dân chủ công khai tham gia khoảng 45-60 người thì rõ ràng thêm một khẳng định, rằng cao trào đấu tranh dân chủ trong nước vẫn đi lên từng bước rất vững chắc, mở ra tình hình đoàn kết, gắn bó thực chất rất hứa hẹn….Đồng thời qua đây cũng cho công luận rộng rãi biết rằng việc họp mặt của anh chị em tranh đấu dân chủ chân chính, đích thực là vô cùng khó khăn, gian khổ luôn luôn bị lực lượng công an của chế độ độc tài toàn trị cản trở, sách nhiễu. Chứ không phải được tiến hành quá dễ dàng, vô cùng đơn giản như các cuộc "họp mặt dân chủ" triền miên của một số nhóm người khác cũng tại quốc nội đứng ra tổ chức khá thường xuyên và rất thành công đâu !


No comments: