Tuesday, December 2, 2008

MỘT KHÚC QUANH LỚN

Một khúc quanh lớn
Báo Tổ Quốc số 54 (01/12/2008)
Đăng ngày 02/12/2008 lúc 01:38:40 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3324

Obama có phải là con người đúng cho tình thế hiện nay của Hoa Kỳ hay không còn là một dấu hỏi. Trong suốt cuộc vận động tranh cử tổng thống ông không chứng tỏ một tầm nhìn thông suốt cho những vấn đề lớn của một thế giới mà dù muốn hay không Hoa Kỳ cũng tự nhiên có vai trò lãnh đạo. Từ ngày đắc cử ông cũng không có những thái độ và phát biểu có tác dụng trấn an dư luận thế giới và Hoa Kỳ đang hốt hoảng trước một cuộc khủng hoảng lớn nhất từ 1929. Ở một mức độ nào đó ông còn bộc lộ sự lo âu của một người vừa khám phá ra rằng các vấn đề phải giải quyết trầm trọng hơn mình tưởng.

Tuy vậy việc Barack Hussein Obama đắc cử tổng thống Mỹ đã là một khúc quanh lớn trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới. Sự kiện một người da đen, với một tên đệm Hồi Giáo, đắc cử tổng thống Mỹ và trở thành con người quyền lực nhất thế giới tự nó đã là một cột mốc lớn có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử thế giới nếu người ta ý thức được rằng dưới mắt rất nhiều người khối người da đen vẫn còn bị nhìn một cách rẻ rúng như là chủng tộc thua kém về mọi mặt. Sự kiện càng có ý nghĩa vì xẩy ra ngay tại Hoa Kỳ, một quốc gia gần như thuần túy Thiên Chúa Giáo, đồng thời cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới mà, vào lúc thành lập, việc buôn bán nô lệ da đen được nhìn nhận ngay trong hiến pháp.

Thắng lợi của Obama đánh dấu sự toàn thắng của một cuộc chiến đấu kiên trì chống phân biệt chủng tộc với lòng tin sắt đá là chỉ có một giống người có cùng một bản chất, cùng những khả năng, do đó phải được tôn trọng như nhau và hưởng những quyền như nhau. Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến đẫm máu 1861 – 1865 để bãi bỏ chế độ nô lệ đã phải phấn đấu thêm một thế kỷ nữa để loại bỏ hẳn tệ kỳ thị mầu da. Mãi tới tháng 11 – 1968, biện pháp kỳ thị cuối cùng mới được bãi bỏ. Đúng 40 năm sau Obama đắc cử tổng thống Mỹ.

Cuộc chiến đấu bất bạo động vì sự bình đẳng giữa những con người đã rất khó khăn nhưng cuối cùng nó đã thắng bởi vì Hoa Kỳ, ngay cả khi còn mang nhiều khuyết tật, vẫn là một nước dân chủ trong đó mọi ý kiến đều được phát biểu. Và không có sự mù quáng nào có thể kéo dài trong một bối cảnh thảo luận tự do.

Thắng lợi của Obama là một tin mừng, nó hòa giải Hoa Kỳ với thế giới và đem lại cho Hoa Kỳ một hình ảnh đẹp và một thế mạnh để bênh vực những giá trị dân chủ và nhân quyền.
Ban biên tập

Nguồn:
báo Tổ Quốc số 54 (01/12/2008)
http://www.to-quoc.net/

No comments: