Friday, September 3, 2010

TRUYỀN ĐƠN CỔ VŨ LÒNG YÊU NƯỚC XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM

Truyền đơn, biểu ngữ cổ võ yêu nước của 5 tổ chức chính trị xuất hiện ở VN

Thursday, September 02, 2010

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=118291&z=1

SÀI GÒN (TH) - Khẩu hiệu, truyền đơn, biểu ngữ tỏ lòng yêu nước, vận động dân chủ hóa Việt Nam vẫn được một tập hợp thuộc 5 tổ chức chính trị khác nhau tiến hành ở Việt Nam.

Theo một bản thông cáo báo chí mới được “Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng vì Dân Chủ” phổ biến thì “trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, các tổ chức trong Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng vì Dân Chủ đã thực hiện một đợt rải và dán truyền đơn và khẩu hiệu mới trong nhiều thành phố trên cả nước.”

.
Truyền đơn kêu gọi “Giữ Vững Ðộc Lập, Ðòi Hỏi Tự Do và Ðoàn Kết Dân Tộc” của Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng vì Dân Chủ dán trên một gốc cây. (Hình: http://danchutudochovietnam.blogspot.com)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118291-VN_UBPHHDVDC_TruyenDon_090110-400.jpg

.
Ðây là dịp nhà cầm quyền Cộng sản độc tài siết chặt an ninh, chuẩn bị cho ngày kỷ niệm cướp chính quyền 2 tháng 9 cũng như đại lễ đánh dấu 1000 năm Thăng Long. Tuy nhiên, những thành viên can đảm của tổ chức này vẫn cố gắng dán được cái biểu ngữ, khẩu hiệu, truyền đơn kêu gọi lòng yêu nước cũng như vận động mọi người dân tham gia đấu tranh vận động dân chủ hóa đất nước.

Truyền đơn mới nhất được phổ biến có tên là “Lời Kêu Gọi Giữ Vững Ðộc Lập, Ðòi Hỏi Tự Do và Ðoàn Kết Dân Tộc.” Truyền đơn “cảnh báo quốc dân về nguy cơ mất nước ngày càng to lớn, tố cáo đảng và chính quyền CS phản bội dân tộc, tiếp tục đàn áp những tiếng nói yêu nước.”

Qua truyền đơn này Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng “kêu gọi toàn dân, nhất là thanh niên, thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc, chống bành trướng Bắc Kinh, bằng mọi hình thức ôn hòa bất bạo động.”

Ðồng thời ủy ban trên “đòi hỏi nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp những người yêu nước, trả lại nhân dân các quyền tự do ngôn luận, lập hội và biểu tình. Ủy Ban cũng kêu gọi những người CS tiến bộ hãy quay về với dân tộc và tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.”

Từ nhiều tháng qua, người ta thấy các khẩu hiệu “HS-TS-VN” là các chữ tắt của “Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam” mà ai cũng có thể hiểu ngay sự khẳng định chủ quyền đất nước đối với các quần đảo trên biển Ðông, hoặc đã bị Trung Quốc chiếm đóng, hoặc đang tranh chấp với một số nước khác trong khu vực.

.
Biểu ngữ “Giữ Vững Ðộc Lập, Ðòi Hỏi Tự Do” dán trên một vách tường ở Việt Nam của một tập hợp nhiều tổ chức vận động dân chủ hóa Việt Nam gọi là “Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng vì Dân Chủ.” (Hình: http://danchutudochovietnam.blogspot.com/)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/118291-VN_UBPHHDVDC_BieuNgu_090110-400.jpg

.

Trước các hành động bá quyền càng ngày càng ngang ngược của Trung Quốc, cuối năm 2007 sang đầu 2008, hàng trăm thanh niên, sinh viên Việt Nam đã biểu tình trước Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn. Chỉ có lần đầu tiên là nhà cầm quyền Hà Nội lơ cho được khoảng hơn một giờ đồng hồ, nhưng lần sau đều bị đàn áp. Một trong những người tích cực nhất trong chiến dịch chống Trung Quốc là người viết báo mạng cá nhân (blogger) Ðiếu Cày đã bị bỏ tù với cái bình phong vu cáo là “trốn thuế.”

Tháng 9 năm ngoái, một số bloggers mặc áo thun xanh có hàng chữ “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam” đã bị bắt giữ, thẩm vấn đe dọa một số ngày rồi được thả.

Tuy các cuộc biểu tình không thể tổ chức nhưng việc tiếp nối bày tỏ lòng yêu nước và chủ quyền lãnh thổ, vận động dân chủ hóa Việt Nam vẫn tiếp tục.

Ðược biết Ủy Ban Phối Hợp Hành Ðộng Vì Dân Chủ là tập hợp qui tụ 5 tổ chức gồm Ðảng Dân Chủ Nhân Dân, Ðoàn Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam, Phong Trào Lao Ðộng Việt, Tập Hợp Vì Công Lý, và Ðảng Việt Tân.

.

.

LỜI KÊU GỌI GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP, ĐÒI HỎI TỰ DO, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Monday, August 30, 2010

http://danchutudochovietnam.blogspot.com/

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tiếp theo các đợt rải và dán truyền đơn từ Tết âm lịch đến nay, trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, các tổ chức trong Ủy Ban Phối Hợp Hành Động vì Dân Chủ đã thực hiện một đợt rải và dán truyền đơn và khẩu hiệu mới trong nhiều thành phố trên cả nước.

Truyền đơn có tên Lời Kêu Gọi Giữ Vững Độc Lập, Đòi Hỏi Tự Do và Đoàn Kết Dân Tộc, cảnh báo quốc dân về nguy cơ mất nước ngày càng to lớn, tố cáo đảng và chính quyền CS phản bội dân tộc, tiếp tục đàn áp những tiếng nói yêu nước. Ủy Ban kêu gọi toàn dân, nhất là thanh niên, thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc, chống bành trướng Bắc Kinh, bằng mọi hình thức ôn hòa bất bạo động. Ủy Ban đòi hỏi nhà cầm quyền chấm dứt đàn áp những người yêu nước, trả lại nhân dân các quyền tự do ngôn luận, lập hội và biểu tình. Ủy Ban cũng kêu gọi những người CS tiến bộ hãy quay về với dân tộc và tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đợt vận động chính trị lần này hiện vẫn còn tiếp tục, được thực hiện nhân những ngày lễ lớn của chế độ và tháng kỷ niệm Thăng Long Ngàn Tuổi. Đính kèm với Thông Cáo này là toàn văn Lời Kêu Gọi và một số hình ảnh tiêu biểu. Tin tức và tất cả các hình ảnh của đợt vận động chính trị lần này đã và sẽ tiếp tục được phổ biến trên trang nhà của Ủy Ban:
http://danchutudochovietnam.blogspot.com/
và tại http://www.flickr.com/photos/53485578@N05/?saved=1

Ủy Ban kêu gọi các cơ quan truyền thông trong ngoài nước hỗ trợ việc rải-dán truyền đơn và khẩu hiệu ở trong nước bằng cách phổ biến rộng rãi Lời Kêu Gọi qua các phương tiện điện tử và thông thường, để nhân dân trong nước biết đến sự kiện này.


Việt Nam, ngày 1 tháng 9 năm 2010
Uỷ Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
(Đảng Dân Chủ Nhân dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam, Phong Trào Lao Động Việt, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Y5gXIk4JQeEkiuF-x1Krvtp4mkGedaseVks8lGnGk9NImux2uH4QtdfUDmjeUgEIawSgSLq2Yt8nwf6j5GjiGAFH-wWhOR1GPSH5LN-dks1lNx8Opeb8vGMYoUfzJxQQnxulVJrHYJw/s400/NhaTrang_02.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUxWBSwg6ZnUnkv7JwasrNZYn0yqa8UeFJGs_1TtFgP18HyDD4F15yWezz8KkwxnrhlifQcRzQJ4URxo36EZLmouKREoljD_z0HoQ7TFwyP55EvOjlNEOBqJsLbNRxC0KQKJEVCXDrS4M/s400/NhaTrang_01.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKk5K5fcTW3uu7gHl-omc27x9AseSl_i04vtaQq3A9kE63bXYwT5xN_YtBz9EWifAaDH39z2YyKMHw3dCj-EgING0pthsn2Vvo989xfQBvCH38CBE_xxnNuTMHwB3jGsXoQDFB5Bbbj5Y/s400/MienTrung_05.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtKgzzQYa0Uy18vLXbIigtRucUBtnFcd3rgvyBsvDMmp4rVxktdKSwKQ7-_K-bZ6skrPz3m7FNwwnRZ-vFZa_EwQl0EpKZsZov9Jln6cCzKi598kh6Nxsi2Kp6LLT4mRBi2PWPtPVCR7M/s400/MienTrung_04.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKjEYe_fHXchuTuH-l7gmgugmqcb8E-Y5WbgyyR0TGn8OH37IO3XBDEJRIY_wHIEaU7hBia9TyfX491P4teVbAo1Q-Jz1SObktyi13_WXvCWs-oQpWJ7m6A3fPzNLKLXblGrWauezV9iA/s400/MienTrung_03.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxVRHzsDigOhNECwgE_W24v6FcsHm3V0yLtUpcTU1W-gu31tIxWyj-Yn9BLZcKxNBQY6DfrWFcddHur8t9K0768tjvfrNMFATsBqzqz-eJHd0OPxbjl5vWs25ubPsFXob8V3uGR6RFP8c/s400/MienTrung_02.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnqceb3e5Cjk-wg_zaydByVxCLnE_Lw2dwtwBx2Y6BhE4A77rsrJn9D6278uvV5x1rLdkYLLf128Yvb0KXsmW1edf3ChLsTtKaLXRRn8-C2wyIgYfDUEZx-kluvZFsrqD401f8SI0bnQc/s400/MienTrung_01.JPG

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekGc2OH8LlR5tpM9ZcSUUX51P8U-HU0BgRqU0D26QzgsR0UncIFfK4BhF8oI56IioBq6e7Aplpi5haJZw_WbxwIQgYYsKOeFipqXpCEotb5ydTJlWWT7NQIrTKEdb6lr5G_Axc14rswM/s400/pic09.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPrS8s50ZDFGXdIo5nUiPMVK0aUKAmMvc5VqiB_Ncexe0cNFKLSjMbFqvRA2eptRH4q2YBYdjIGLgeJ7NVAGDHGO916_SenYchPDNKKPosOs2iQmfH3Rbu6c3VsSFwByL6132KVupLZk/s400/pic08.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXPIrI85hmGycrxVUfsP1XVXqxMPSzdnuO5NMK2T2Os-3VUvEyin0gZIxlW6n0ZSYVC-LW-z2MA0_ONgKlDAaV1Voj4hKiTbJj1DASue1Vlde8Hp9ykvrva58gt2lVuz1NbDkDubBvwO4/s400/pic07.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCOi0-ZP67CFj_xKsdJQWbqhsdpoykf26zCGuYbvmrzm7yGnwor_kDplgPCGfK-MDZkzL6pZ8z1wlUFf70noXYzSQNWfKGLo-iuOASfGrasdNzs1blD4au8fPvgtDC9r8eh2zD6dgUgds/s400/pic06.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3bA223uzXa5rlSvFIfCbdqh87EyBQhyF0dq8rC63YY2-dkdtcxsfZIbN43bOAdyQG2wChAETjmZibRX7r-ccDFElQliccfGvJU51tBGOCt7Ypg20_ihJdA-m33bb7q5CGtbKPJwrb3mA/s400/pic05.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSF3PoDp0M34PNNrG-KBN9FP11T1C3j14H-yUYiyEbY1JmBqu0Av9ShWiqkKH86yQBEK-fyrrhjlRT-h7iop36EtmJGectKeUWrL2Gh-9Motf9BeZMoZ8ZgfV9HF1koAXqtYpsc5NCdMs/s400/pic04.jpg

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5Zzs0FwcDj49qRmOGl2DFU2_H908ye56bKczpxYbIFdy95GRzhwKSxYU5ATO5A2uVKJzfu0ud1uB5VCHKm_D-BxWxcU6VEELNf3yzp_dMAQEbMMLDRMiAQe-jlCjsB4-Abho971cPBM/s400/pic03.jpg

LỜI KÊU GỌI
GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP, ĐÒI HỎI TỰ DO, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC


Độc lập dân tộc đang bị đe dọa. Hiểm họa bành trướng từ phương bắc ngày càng to lớn. Trung Quốc đang gậm nhấm dần từng vùng lãnh thổ và lãnh hải nước ta. Trong khi đó, nhiều người yêu nước tố cáo âm mưu bành trướng của Trung Quốc thì bị bắt bớ, tù đầy. Ít ai dám công khai bày tỏ lòng yêu nước. Ban lãnh đạo đảng CSVN đang đặt quyền lợi riêng trên quyền lợi chung của Tổ Quốc và phản bội lại dân tộc. Chưa bao giờ nguy cơ mất nước lại to lớn như thế.

Trước tình hình đó, Ủy Ban Phối Hợp Hành Động vì Dân Chủ khẩn thiết kêu gọi:

1. Toàn dân, nhất là các bạn thanh niên, sinh viên, hãy bày tỏ quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc bằng mọi hình thức;

2. Thành phần tiến bộ trong đảng CS hãy cùng toàn dân tranh đấu cho quyền tự do thông tin, tư tưởng, hội họp và biểu tình;

3. Nhà cầm quyền hãy trả tự do cho tất cả những người tranh đấu vì quyền lợi dân tộc đang bị cầm tù.

Khẩu hiệu của chúng ta là:

Giữ Vững Độc Lập, Đòi Hỏi Tự Do
Kỷ Niệm Thăng Long Ngàn Tuổi, Phá Tan Âm Mưu Bành Trướng
Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

Ủy Ban hoan nghênh mọi nỗ lực phổ biến rộng rãi những khẩu hiệu và Lời Kêu Gọi này.
Tổ Quốc Việt Nam muôn năm. Dân tộc Việt Nam trường tồn.

Việt Nam, 15/8/2010

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ
Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đoàn Thanh Niên Dân Chủ VN, Phong Trào Lao Động Việt, Tập Hợp Vì Công Lý, Đảng Việt Tân)

Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ

.

.

.

No comments: