Sunday, September 19, 2010

TRÔNG TRÂU LẠI NGHĨ ĐẾN ... NGƯỜI

Trông Trâu lại nghĩ đến... Người
(EST)

19.09.2010

http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=8C64195C3CCA46C236CEA070FA41C456?action=viewArtwork&artworkId=11329

.

Sáng nay, Sept 18, 2010, thấy 2 website đăng ảnh vừa chụp về lễ hội chọi trâu “rất máu lửa” ở Nghệ An, cảm thấy buồn quá, bèn copy lại. Nhưng vừa copy xong, quay lại những web ấy đã thấy bài và ảnh mất tiêu, vào Google cũng không có. “Buồn càng buồn thêm”, và “tự dưng muốn khóc”. Xin post lên để quý vị cùng vui với dân Nghệ nói riêng và quân dân ta nói chung.

.

Con trâu số 6 (có ghi “Quyết chiến thắng”) được chú ý nhiều nhất bởi cặp sừng nhọn, cổ thon và có miếng đánh hiểm.

http://tienve.org/home/images/choitrau-1.jpg

.

Vượt qua 5 đối thủ, con trâu số 6 đoạt chức vô địch.

http://tienve.org/home/images/choitrau-2.jpg

.

Ông chủ của nó được thưởng 5 triệu đồng (= khoảng 250USD), còn nó buồn phát khóc khi được cậu chủ nhỏ dẫn đi ăn những ngọn cỏ của bữa ăn nhân đạo cuối cùng. Rồi sẽ bị giết thịt cùng với những con trâu khác dù thua hay thắng, như hình dưới:

.

Dù thắng hay thua, tất cả trâu đều được làm thịt.

http://tienve.org/home/images/choitrau-3.jpg

.

Trông Trâu lại nghĩ đến… Người.

.

Đại tướng Võ nguyên Giáp trao cờ “Quyết chiến quyết thắng” - giải thưởng luân lưu của Hồ Chủ tịch cho các chiến sĩ Điên Biên. (Ảnh: Bảo tàng Quân đội Nhân dân VN).

http://tienve.org/home/images/choitrau-4.jpg

http://tienve.org/home/images/choitrau-5.jpg

.

.

.

No comments: