Monday, January 27, 2020

WHO ĐIỀU CHỈNH TỪ NGỮ CẢNH BÁO VỚI DỊCH CORONAVIRUS Ở VŨ HÁN (Mẹ Nấm)




NỘI DUNG :

.
.
==============================================
.
1/28/2020   6 Comments

Trong bản chú thích mới được gửi ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ ảnh hưởng toàn cầu từ Coronavirrus (2019-nCoV) ở mức cao. Công bố này được đưa ra giữa lúc người đứng đầu WHO đang có chuyến thăm Trung Quốc để tìm hiểu thực tế.

Tờ Channel Asia đưa tin:

Trong ngày thứ Hai, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nguy cơ toàn cầu do virus chết người ở Trung Quốc là "cao" (high). WHO thừa nhận lỗi đánh máy trong các báo cáo trước đây khi ghi nhận ở mức độ "vừa phải" (moderate). Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết trong báo cáo tình hình được công bố vào cuối ngày Chủ nhật rằng rủi ro là "rất cao ở Trung Quốc, cao ở cấp khu vực và cao ở cấp toàn cầu" (very high in China, high at the regional level and high at the global level). 

Trong chú thích gửi ra WHO cho biết đã có "lỗi" trong các thông tin được công bố trước đó vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Thông tin cảnh báo rủi ro toàn cầu ở mức "vừa phải" là "không chính xác". Phát ngôn nhân của WHO, bà Fadela Chaib chỉ nói rằng đó là "một lỗi trong từ ngữ" khi được hỏi chi tiết. 

Trước đó trong ngày 23/1/2020, Tổ chức Y tế Thế giới quyết định không tuyên bố CoronaVirus (2019-nCoV) ở tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế. Vốn dĩ chỉ định này hiếm khi được áp dụng trong các tình huống dịch bệnh nghiêm trọng nhất nhằm kêu gọi quốc tế có nhiều hành động phối hợp hơn. 

"Đây là một trường hợp khẩn cấp ở Trung Quốc, nhưng nó chưa trở thành một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu WHO công bố hôm thứ Năm, hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này để thảo luận về hành động tiếp theo nhằm ngăn chặn virus. 

Có thể nhận thấy cách tiếp cận thận trọng của WHO trong bối cảnh tổ chức này đã từng bị chỉ trích về việc sử dụng thuật ngữ quá chậm hoặc quá vội vàng ở đại dịch cúm heo gây chết người hồi năm 2009. Trong đợt bùng phát này, cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc đã bị chỉ trích vì châm ngòi cho việc mua vắc-xin tràn lan sau khi thông báo dịch đã đạt đến tỷ lệ đại dịch. Sự tức giận đã bùng phát khi nhận ra virus này không nguy hiểm như lúc đầu. Sau đó vào năm 2014, WHO đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt vì đã trì hoãn và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của dịch Ebola tàn phá ba quốc gia Tây Phi, cướp đi hơn 11.300 sinh mạng vào thời điểm kết thúc trong năm 2016."

Việc thay đổi từ ngữ chuyên môn trong chú thích được đưa ra mới nhất của WHO, khiến người ta càng có thêm niềm tin rằng lời kêu cứu khẩn thiết từ một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành hoá học hiện đang kẹt tại Vũ Hán do nhà văn Ming Xia, tác giả của quyển sách "The empire of the red sun" (Đế quốc mặt trời đỏ) chia sẻ trên Twitter. 

"Hiện tại thì chúng tôi vẫn ổn, cố gắng hết sức ở trong nhà, nhưng tình hình của Vũ Hán thì rất là tệ, ngay cả 13 thành phố xung quanh đều đã bị phong tỏa. Tình hình tiến triển trong tương lai như thế nào đều rất khó đoán trước.WHO và chính quyền móc nối với nhau, từ chối nâng cấp mức cảnh báo, toàn thế giới đang đứng trước rủi ro rất cao."

Hiện nay, có hai quốc gia đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc để ngăn dịch bệnh lây lan là Mông Cổ và Triều Tiên. Các quốc gia và thành phố đã có người nhiễm bệnh là Thái Lan, Ma Cao, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc, Nepal, Việt Nam và Campuchia: 1 ca đầu tiên là công dân. Số người tử vong vì dịch bệnh đến nay là 81 người theo báo cáo chính thức. 

28.01.2019

---------------------------------------------
.

Nếu quý vị sang Tàu chơi sẻ thấy không có cái Public Restroom nào mà họ sài xà bông rửa tay hết. Kể cả vô Restroom ở các nhà hàng, quán Bar,bệnh viện, trường học....v...v....ngay ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải... những TP lớn cũng ít thấy, ngoại trừ những nhà hàng khách sạn 5 sao.

Để ý đi, dân Tàu vệ sinh xong là họ đi thẳng ra ngoài chẳng thấy rửa tay gì cả. Chắc có thể họ đã lau tay bằng giấy của họ mang theo vì ở những nơi này cũng chẳng có giấy đi cầu gì hết. Nếu có thì giấy toilet- chùi tay thò ra là bị chôm mất rồi còn đâu nửa.

Có hỏi mấy người ở đó xin xà bông xin giấy thì họ cứ trố mắt ra nhìn, làm như mình là quái vật rồi họ chỉ chỉ ra mấy cái tiệm chạp phô, xí xa xí xồ, ý nói, muốn thì ra đó mà mua nhé..lôi thôi thế, có chỗ xả là may rồi còn đòi hỏi linh tinh.

Rồi ra đường thì thấy người Tàu hỉ mủi, khạc nhổ tứ tung. Đối với họ theo thuyết âm dương Taichi. Khạc nhổ hỉ mủi là một chuyện bình thường có lợi cho sức khỏe mà theo văn hóa người Hán đã có từ hàng nghìn năm nay rồi.

Tay thì dùng hỉ mủi, xong chà vào áo quần, sau khi đi vệ sinh thì không rửa tay, đã vậy lại còn khạc nhổ tứ tung, rồi sờ vào những nắm cửa.Thế là người nhiễm dịch cứ vậy mà lan truyền vô tư từ người nay sang người khác.

Đó lý do tại sao những trận dịch lớn đều bắt đầu từ nước Tàu.

Tháng 11/2002 dịch Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) bắt nguồn từ miền nam Trung Quốc làm nhiễm trên 8,000 người, lấy đi 774 mạng ở 17 Quốc Gia. Trong đó dĩ nhiên là có dính cái thằng em trai Giao Chỉ, làm 63 người bị nhiễm và 5 người chết ở VN.

Bây giờ tới Coronavirus, tên này dễ nhớ nhất vì là tên Beer Corona.

Theo Đài Truyền Hình Trung Quốc CCTV ở Bắc Kinh tường trình ngày hôm nay Jan 27th, 2020. CDC (Chinese Center For Disease Control And Prevention) phát hiện 33 trong số 385 các mẫu vật mà họ thâu thập được tại chợ bán Hải Sản Hunnan ở Vũ Hán (từ ngày Jan 1st, 2020 đến Jan 12th, 2020) đều có chứa chất acid nucleic, một chất sinh học có chức năng mã hóa, chuyển giao và thể hiện gen cho con vi trùng Corona.

Mà 31 trong số 33 mẫu vật dương tính này họ đều lấy được từ khu vực phía Tây của chợ Hunnan, nơi tập trung nhiều quầy bán động vật hoang dã. Từ chó, mèo, chuột, cóc, nhái cho đến nhím,rắn, sóc, khỉ, sói, cầy hương..v..v.... Cứ hễ con nào nhúc nhích được là người Tàu tóm cổ bỏ vào mồm nhai tuốt..

Đài CCTV cũng báo cáo tính đến chiều 27/1,ở Hoa Lục có hơn 2,700 người nhiễm viêm phổi cấp tính do virus mới thuộc chủng Corona gây ra và đã có 81 người thiệt mạng.

Vậy thì dịch này đã có cả tháng nay rồi, từ tháng 12 năm 2019 hoặc hơn trước nửa. Bây giờ dịch đã bùng nổ hết che đậy được theo cái thói mập mờ của Đảng CSTQ xưa nay, nên đành phải cầu cứu đến thế giới và họ phải ra lệnh cô lập TP Vũ Hán.

Đây là một quyết định đường cùng, vì nó sẽ rúng động có thể làm tê liệt nền kinh tế của nước Tàu mà Đảng ta lúc nào cũng thể diện theo cái thói bưng bít lưu manh không bao giờ bỏ.

Nhưng nay thì quá trễ, lòng dân ta thán muốn nổi loạn,thay vì phải có biện pháp mạnh từ lâu.

Vì thế khi mà Đảng ta chẳng đặng đừng phải thò ra con số thống kê nào thì tin sao được, quý vị cứ nhân lên gấp đôi gấp 3. Đảng nói 2,700 người bị nhiễm thì con số đúng ra phải là 5,400 , số người chết sẻ trên 160 thay vì 81 và sẻ còn dài dài không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Rồi sẻ có một cuộc thanh trừng đẩm máu giửa các đồng chí ở Trung Ương đổ vấy cho nhau, nên hôm nay ngày Jan 27th, 2 con vật tế thần đầu tiên là Bí Thư Thành Ủy Mã Quốc Cường và Thị Trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng, đã lên TV thừa nhận chính quyền Vũ Hán xử lý chưa tốt dịch viêm phổi Corona và sẵn sàng từ chức để xoa dịu dư luận.

Từ chức, bài bản xong xuôi xuống đi, coi Limousine có chỡ vào tù bóc lịch rồi đưa thẳng ra pháp trường hay không?

Michael Bùi
Jan 27th, 2020






No comments: