Monday, November 16, 2009

TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ ĐÁNG LO NGẠI của LM NGUYỄN VĂN LÝ

Tin mới nhất về sức khỏe đáng lo ngại của LM Nguyễn Văn Lý

Hoa Thịnh Đốn ngày 16 thang 11, 2009
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Viêt Nam (CRFV)

Kính thưa quí vị,
Tình trạng sức khỏe của Lm Nguyễn Văn Lý rất đáng quan ngại. CSVN đã đưa Lm Lý ra khỏi trại tù Ba Sao để trị bệnh tại bệnh viện bộ công an, Hanôi.

Khuya Thứ bảy, rạng sáng sớm Chủ Nhật ngày 15-11 tại VN (tức 8 giờ tối Thứ bảy tại HTĐ) thiếu tá VC tên Nam, là cai ngục trực tiếp của Lm Lý đã gọi điện thoại khẩn cấp cho cô Hiểu báo tin: Cha Lý đang bị bệnh nặng, và trại tù Ba Sao phải đưa Lm Lý vào nhà thương của Bộ Công An Hà Nội. Bệnh tình của Cha Lý nghiêm trọng như thế nào, thì còn phải chờ hai người cháu của Lm: anh Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Công Hoàng đã rời Quảng Bìên sáng sớm Chủ Nhật ra Huế, rồi từ Huế sẽ đi xe ra HaNội, vì họ không mua được vé máy bay đi thẳng từ Saigon ra Hà Nội.

Hai cháu Cha Lý đã gặp được ông vào sáng Thứ hai 16-11 tại bệnh viện. Họ cho biết một tin vắn tắt là Lm Lý bị liệt hết nữa người bên phải. May mắn là Cha không bị méo miệng, nên ông vẫn còn nói được và vẫn tỉnh táo. CACS cho biết sắp đem Cha đi chụp XRay.

Hai người cháu không thông báo được nhiều hơn vì lúc nào họ cũng "được" hộ tống bởi bốn CACS.
Sáng nay, anh Nguyễn Công Hoàng sẽ rời HàNội về Sàigòn, để cô Nguyễn Thị Hiểu (chị ruột Cha Lý) ra thay.
Sau khi anh Hoàng về đến Quảng Biên, chắc chúng ta sẽ biết thêm nhiều chi tiết hơn về bệnh tình của Lm Lý.
Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức về sức khoẻ của Lm Nguyễn Văn Lý khi có thêm những chi tiết mới
Xin mọi người hết lòng cầu nguyện cho Lm Nguyễn Văn Lý.

Kính báo,
Ngô Thị Hiền
UB/TDTG/VN



No comments: