Tuesday, July 6, 2010

"TÀU LẠ" LẠI ĐÂM CHÌM TÀU CÁ VIỆT NAM

“Tàu lạ” lại đâm chìm, 32 tiếng kinh hoàng giữa biển!

Tháng Bảy 7, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/07/07/l%e1%ba%a1i-b%e1%bb%8b-tau-l%e1%ba%a1-dam-chim-32-ti%e1%ba%bfng-kinh-hoang-gi%e1%bb%afa-bi%e1%bb%83n-kh%c6%a1i/

(FreeLeCongDinh) Theo tin từ TTXVN cho hay, lúc 24 giờ ngày 3/7, 6 ngư dân VN trên tàu cá BBD 5089 bất ngờ bị “tàu lạ” đâm tan tành và chìm nghỉm khi đang ở cách vùng biển Đà Nẵng 15 hải lý.

32 giờ kinh hoàng chống chọi giữa biển khơi, 6 ngư dân cố bám vào phao cứu sinh, lênh đênh trên mặt biển. May mắn thay, 8 giờ sáng ngày 5/7, các thuyền viên tàu Hubsterllar, quốc tịch Marshall Islands đi ngang qua kịp thời phát hiện và cứu vớt.

Các ngư dân được đưa về cảng Hải Phòng an toàn mà không có sự giúp đỡ nào từ phía các cơ quan chức năng

6 ngư dân Bình Định, độ tuổi từ 16 đến 34, đã được đưa về cảng Hải Phòng an toàn nhờ các thuyền viên nước ngoài.

Không có sự hỗ trợ nào từ phía cơ quan hữu trách VN, ngoại trừ vài lời tuyên bố lặp lại vốn nhàm tai và vô nghĩa.

.

Trước đó, ngày 2/6, tàu đánh cá của thuyền trưởng Võ Xuân Tiền cùng 17 ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng bị “tàu lạ” đâm chìm giữa đêm. Tuy đã liên lạc với các cơ quan chức năng nhờ cứu hộ khẩn cấp (thông qua chiếc điện thoại còn sót lại), tuy nhiên các ngư dân vẫn phải trơ trọi cả đêm giữa biển khơi mà vẫn không thấy lực lượng cứu hộ đến cứu. Sau 7 tiếng kiệt sức, một tàu cá khác của Bình Định đi ngang đã kịp thời phát hiện.

.

Cũng xin nhắc lại, Trung tướng Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã tuyên bố hùng hồn : “hải quân đang làm rất quyết liệt trong vùng biển 200 hải lý thuộc đặc quyền kinh tế của nước ta, xua đuổi tàu nước ngoài xâm nhập”. Tuy nhiên, đây chỉ là kiểu tuyên bố ra vẻ “cứng cựa”, hành động thực tế lại khác, nếu không nói là chẳng dám làm gì cả.

.

.

.

No comments: