Tuesday, November 17, 2009

TÌNH HÌNH LM NGUYỄN VĂN LÝ qua LỜI KỂ CỦA THÂN NHÂN

Tình hình của LM Nguyễn Văn Lý qua lời kể của thân nhân
17/11/2009
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-11-17-voa37.cfm
Trong cuộc trao đổi ngắn với Trà Mi đêm thứ ba - rạng sáng thứ tư 18/11/2009, chị Lan, cháu dâu của linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý, cho biết anh Nguyễn Công Hoàng chồng chị và cũng là cháu ruột của linh mục Lý vừa từ Hà Nội trở về sau chuyến đi thăm ông ở bệnh viện. Chị Lan thuật lại chi tiết:

Chị Lan: Qua nhà em, em được biết chú em bị liệt nửa ngừơi. Bây giờ đầu óc vẫn tỉnh táo bình thừơng. Tinh thần rất khẳng khái, rất bình an, nhưng có mỗi một cái là nửa ngừơi bị liệt, bị tai biến lần thứ hai.
VOA: Chị có nhớ lần đầu là khi nào không ạ?
Chị Lan: Lần đầu vào tháng 7.
VOA: Lần đó đựơc chữa chạy như thế nào, thưa chị?
Chị Lan: Đựơc chăm sóc tại trại chứ không đưa vào viện. Lần này chắc có lẽ cấp cứu nặng nên phải nhập viện.
VOA: Gia đình nhận đựơc thông tin khi nào?
Chị Lan: Hiện giờ bên Việt Nam đang là đêm thứ ba, Linh mục Lý đựơc nhập viện sáng thứ bảy. Gia đình đựơc tin tối thứ 7. Chủ nhật tức tốc đi. Hôm qua thứ hai mới đựơc vào thăm gặp. Có một người cháu đi cùng với anh Hoàng đựơc ở lại chăm sóc, nhưng lúc nào cũng có công an túc trực. Vào trong đó, họ giữ điện thoại của mình hết.
VOA: Gia đình sẽ được thăm gặp thường xuyên như thế nào, chị có được biết không?
Chị Lan: Theo em đựơc biết, nếu muốn vào thăm thì phải xin giấy vào cổng riêng của bệnh viện.
VOA: Cảm ơn chị Lan rất nhiều.


No comments: