Tố cáo tham nhũng? Nhốt hết vào bệnh viện tâm thần!
DCVOnline – Tin ngắn (NYT)
13-12-2008
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=5800
Viên chức của tỉnh Shandong, Trung Quốc đã tìm ra một phương cách đơn giản, ít tốn kém để giải quyết những người hay châm chọc, hay người tố cáo tham nhũng và những người rắn mắt dám thách thức hay đụng chạm đến chính quyền địa phương: nhốt hết vào bệnh viện tâm thần của tỉnh.
Theo một bài báo tường thuật hôm thứ Hai ngày 8 tháng Mười Hai trên tờ báo của nhà nước Trung Quốc, các viên chức an ninh của thành phố Xintai, tỉnh Shandong đã tống hết những người dân oan khăng khăng muốn tố cáo tham nhũng của viên chức địa phương qua chuyện tịch thu đất của người dân một cách bất hợp pháp. Một số người cho hay họ đã bị nhốt vào những bệnh viện tâm thần này gần hai năm, và rất nhiều người được phỏng vấn nói rằng họ bị bắt buộc uống thuốc.
Bài tường thuật đi trên Tin tức Bắc Kinh cho hay rằng hầu hết những người “tù tâm thần này” đã được thả tự do sau khi họ cam kết sẽ từ bỏ ý định đấu tranh tiếp cho những mục đích chính đáng của họ.
Ông Sun Fawu, 57 tuổi, là một nông dân tìm kiếm sự đền bù cho đất canh tác của ông bị hư hỏng vì mỏ than, cho hay rằng ông bị công an địa phương bắt lúc ông đang trên đường đi Bắc Kinh nộp thỉnh nguyện thư xin cứu xét tới chính quyền trung ương, và cuối cùng ông đã bị công an bắt và đưa đến Trung Tâm Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần thành phố Xintai hôm tháng Mười.
Suốt hai mươi ngày ở đó, ông nói ông đã bị cột vào giường, bắt phải uống thuốc trị bệnh tâm thần và bị chích thuốc làm ông cảm thấy tê và chóng mặt, mụ người. Khi ông cho vị bác sĩ điều trị ông hay ông không mắc bệnh tâm thần, nhưng chỉ vì tội nộp thỉnh nguyện thư, vị bác sĩ đã trả lời: “Tôi không cần biết ông bị bệnh hay không. Hễ ông bị gởi vào đây bởi chính quyền địa phương, thì tôi sẽ điều trị ông như một bệnh nhân tâm thần.”
Giám đốc bệnh viện, ông Wu Yuzhu, thừa nhận một số trong những mười tám bệnh nhân được gởi đến đó bởi công an trong những năm qua không là những bệnh nhân tâm thần, nhưng ông cho hay là ông không có sự chọn lựa nào khác hơn là phải nhận họ.
Viên chức thành phố Xintai thì lại không thấy xấu hổ trong chiến thuật trấn áp này, họ còn huyênh hoang cho rằng đưa những người gây phiền toái này vào nhốt ở bệnh viện tâm thần còn rẽ hơn hơn tiền họ phải chi cho khách sạn, tiền ăn và tiền công tác xa nhà nếu công an địa phương phải lên tới Bắc Kinh để tóm cổ họ và dẫn độ về lại địa phương.
Đối với chính quyền địa phương, họ còn có một lý do khác để ngăn chận người nộp thỉnh nguyện thư, là những công dân bị oan ức, bất mãn muốn tìm đến chính quyền cấp cao hơn: chính quyền địa phương sẽ bị mất mặt nếu thỉnh nguyện thư của họ lên tới Bắc Kinh.
Bản tường thuật đi trên tờ Tin tức Bắc Kinh được độc gỉa đặc biệt chú ý đến. Và hai cái loa khác của nhà nước Trung Quốc là Nhân dân Nhật báo và Thông tấn xã Xinhua đi lại bài tường thuật này trên báo của họ, và sau đó đưa lên trên cả chục websites.
Trên Sina.com, là tờ báo mạng được nhiều người đọc nhất ở Trung Quốc, bài tường thuật này được xếp hạng năm dành cho những bài được nhiều lượt đọc nhất trong phần tin tức chính, và chỉ qua một đêm đã có 23.000 ý kiến từ độc gỉa gởi vào. Sự phẫn nộ được bày tỏ nói chung là như nhau, và nhiều người kêu gọi sự sa thải những viên chức liên quan đến chuyện này.
Vào tối thứ Hai, chính quyền thành phố Xintai đã phản đối bản tường thuật của báo Tin tức Bắc Kinh, họ cho rằng bản tin này thiếu thận trọng và có thành kiến. Trong một cuộc phỏng vấn được đi trên hệ thống truyền hình của tỉnh Shandong, một viên chức của thành phố ngỏ ý rằng những người bị bắt và bị giam ở bệnh viện tâm thần là những đi tìm công lý hẹp hòi, chỉ thấy một chiều.
Khi gọi đến bệnh viện hôm thứ Hai, một nhân viên bệnh viện nói ông Wu, giám đốc bệnh viện, người trình bày nỗi lo âu của mình cho tờ báo Tin tức Bắc Kinh hiện không có mặt. Người nhân viên này, ông He Peng, nói rằng viên chức của chính quyền địa phương đã đến bắt ông đem đi họp hôm sáng sớm.
© DCVOnline
-------------------------------
Nguồn:
(1) Whistle-Blowers in Chinese city sent to mental hospital. The New York Times, by Andrew Jacobs, 9 December 2008
No comments:
Post a Comment