Wednesday, May 13, 2015

Thượng đế Putin (Trần Gia Hồng Ân)





11:58:pm 11/05/15

Nga vừa kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Đức Quốc xã. Hầu hết những chính khách phương Tây đều tẩy chay để phản đối thái độ hung hăng của Putin tới những quốc gia láng giềng.

Tuy vậy người ta thấy Tập Cận Bình cùng phu nhân luôn luôn bên tay phải Putin trên lễ đài, bên trái là lãnh đạo Kazakhstan, chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam và Raul Castro của Cuba cũng có mặt trong đám đông này. Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất hành tinh kể từ năm 1945 đến nay. Thiên hạ rất ngạc nhiên thấy Giải phóng quân Trung Quốc cùng duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Năm 2008, Putin gởi xe tăng tới ủng hộ quân ly khai tại Georgia. Năm ngoái ông cho quân cưỡng chiếm Crimea và hiện nay đang ủng hộ cho quân ly khai tại đông Ukraine. Mới cách đây 10 tháng, tên lửa Nga đã bắn hạ một máy bay dân dụng Malaysian trên bầu trời của phiến quân ly khai Đông Ukraine làm 298 hành khách thiệt mạng, phần lớn là công dân của các nước phương Tây.

Putin là một nhà độc tài. Những ai phê bình ông không bị giết thì cũng ngồi tù mọt gông. Chỉ riêng việc làm cho bầu trời Moscow quang đãng không mưa vào buổi sáng duyệt binh, Putin chi ra 10 triệu Mỹ kim cho phi đội bay phun những hóa chất đặc biệt vào những đám mây làm cho mưa trước lúc khai mạc. Dân Nga gọi ông là Thượng đế vì ông làm ra mưa làm ra gió. Ông vặn ngược đồng hồ, tái tạo lại những tâm hồn Nga của thời Liên Xô cách đây nửa thế kỷ. Giờ đây, người Nga tin vào những thông tin dối trá lừa lọc của một hệ thống tuyên truyền do ông đạo diễn. Putin công khai ca ngợi Joseph Stalin như một lãnh tụ vĩ đại, nhưng có mấy người Nga biết tới sự kiện Hiệp ước Nazi – Soviet.

Tháng Tám 1939, Hitler va Staline đã ký một hiệp ước bất tương xâm và bí mật chia đôi Ba Lan. Một tuần sau khi thỏa ước đã ký, Hitler xâm lược Ba Lan, còn Stalin đưa quân vào nghiền nát Phần Lan bé nhỏ để cố chiếm lấy vài ngàn dặm vuông mở rộng thêm lãnh thổ Liên Xô và vẫn cố chiếm giữ phần lãnh thổ đó cho đến giờ này. Trong lúc Ba Lan đang bận rộn dồn hết tâm chí chống đối Đức Quốc xã ở phía Tây, Stalin ngon lành chiếm chiếm miền Đông. Trong tháng đó, Stalin gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu, vô cùng nhẫn tâm làm 25 000 sĩ quan, chí thức Ba Lan bị chôn tập thể ở Katyn. Trong thời gian Hồng quân Liên Xô chiếm đóng Ba Lan đã gây ra khoảng 300 000 người chết hoặc bỏ đói, hoặc cưỡng bức lao động quá sức, hoặc tử hình.

Cho đến giờ này, giữa thập niên thứ hai của thế kỷ 21, Putin và đồng bọn vẫn vờ vịt rằng thủ phạm của cuộc thảm sát Katyn là Hitler. Không một người Nga, và cả nhiều người Việt nữa sống trong chế độ bưng bít, đều không biết sự thực của sự cố này.

Đầu năm 1941, Churchill thông báo cho Stalin rằng Đức đang chuẩn bị xâm lược Liên Xô. Stalin cười khẩy không tin. Tháng Sáu năm 1941, Hitler mở chiến dịch Barbarossa, những quân đoàn của Hitler tiến như vũ bão từ vùng Baltic tới Ukraine, Liên Xô chịu một cuộc trừng phạt khủng khiếp. Mùa Đông 1942-43 Đức đã khóa chặt Stalingrad, và chiếm hầu hết các thành phố ở phía Nam nước Nga, hai triệu Hồng quân chết. Stalin chịu đựng một cú sốc lớn trong cuộc đời binh nghiệp của ông.

Đến năm 1944, Hồng quân Liên Xô đã lấy lại được thế chủ động, tổ chức phản công rồi tràn qua lãnh thổ Đông Ấu, tiến vào Đức. Ngày 21 tháng Tư 1945, Hồng quân đã đặt chân đến Berlin, và 30 tháng Tư cùng năm, Hitler tự sát, và đến ngày 9 tháng Năm, 1945, Đức Quốc xã chính thức đầu hàng. Liên Xô tổn thất khoảng 27 triệu người.

Nga gọi đó là “Cuộc chiến Vệ quốc Vĩ đại 1941 – 1945”. Người Nga ở mọi lứa tuổi, ở mọi tầng lớp rất tự hào về nó. Putin hiểu rõ điều đó, đã tung tiền khai thác triệt để, bóc lột tinh thần quốc gia ở mọi góc độ để củng cố uy tín. Người dân Nga chỉ thấy một điều các chính khách phương Tây đã từ chối vinh danh sự  hy sinh to lớn của 27 triệu người Liên Xô chết trong cuộc chiến. Như vậy là xúc phạm đến lòng tự hào Nga, làm trái tim Nga rỉ máu, càng khâm phục Putin hơn.

Tượng Stalin đang được dựng lên trên mọi nẻo đường trên lãnh thổ Nga. Bên cạnh là những pano lớn in hình Stalin và Putin song song với hàng khẩu hiệu viết bằng tiếng Nga: “Chúng ta không tha thứ; Chúng ta cũng không quên”. Những chiếc taxi trên đường phố cũng được mô phỏng lại màu sắc và hình ảnh của chiếc xe tăng đang tham chiến năm xưa. Trên vỉa hè người ta bắt gặp những khẩu hiệu hiếu chiến “Crimea hôm nay, Rome ngày mai”. Thậm chí hình ảnh xe tăng, và biểu tượng của chiến tranh, chiến thắng đan xen vào ngõ ngách của tình yêu và giới tính.

Công lao của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã là vô cùng to lớn, không một ai phủ nhận. Vào ngày này, cách đây chục năm, Tổng thống George W Bush đã bay thẳng đến Moscow đứng bên cạnh “người bạn của tôi”Vladimir Putin trong suốt thời gian duyệt binh và ngỏ lời cảm ơn trực tiếp đến sự hy sinh vô bờ bến của người Nga.

Ngày vui ngắn ngủi giữa đôi bờ Đông – Tây duờng như đã qua mau. Giờ đây tâm hồn Nga, lòng tự hào Nga lại được lên men, pha trộn với thù hận, căm ghét phương Tây, để tôn vinh một Nga hoàng kiểu mới, một thượng đế Putin. Có lẽ cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai đã bắt đầu.

© Trần Gia Hồng Ân
© Đàn Chim Việt







No comments: