Wednesday, July 7, 2010

SỰ THẬT VỀ VIỆC MỘT GIÁO DÂN CỒN DẦU BỊ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT

SỰ THẬT VIỆC MỘT GIÁO DÂN CỒN DẦU BỊ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT?

Tạ Phong Tần

Jul 7, '10 2:30 AM

http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/91/91

Nguồn tin đầu tiên khiến người đọc phải giật mình kinh sợ lẫn đau xót được post lên mạng internet từ blogger mylinhng lúc 9 giờ 24 phút ngày 03/7/2010. Theo mylinhng một giáo dân giáo xứ Cồn Dầu (Đà Nẵng) là ông "Nguyễn Thanh Năm khoảng trên 40 tuổi, bị công an kêu lên làm việc, bị đánh đập tra tấn rất tàn nhẫn rồi thả về trở lại nhà. Đến tối, khoảng 10 giờ đêm, công an lại tiếp tục đến nhà anh. Thấy công an vào nhà, anh đâm chạy ra ngoài đường, công an đuổi theo anh, bắt được, và bắt buộc anh phải qùy xuống, không cho đứng dậy. Vợ con anh Năm thấy thế cũng cùng quỳ gối xuống để xin tha mạng sống cho anh Năm, nhưng bọn công an này vẫn tiếp tục đánh đập anh. Sau cùng họ thả anh ra, và bảo rằng ngày mai phải lên sở công an làm việc tiếp. Đến khuya, anh Năm đau đớn cả đêm, đến sáng thì tử vong. Anh Năm chính là người đã từng bị đánh đập trọng thương vào ngày 4 tháng 5, trong đám tang của cụ bà Đặng Thị Tân”.

.

Tiếp theo, ngày 04/7/2010 Đài Á Châu Tự Do có bài phỏng vấn vài người dân địa phương về tin này. Những người được hỏi đều tỏ ra sợ bị nhà cầm quyển Đà Nẵng đàn áp và không ai dám khẳng định điều gì. Theo RFA, “Công an Cồn Dầu bao vây ngăn chặn, đàn áp và hành hung rất dữ dội những người tham dự lễ tang của bà cụ, bắt về đồn trên 60 người, sau đó thả về nhiều người nhưng còn giữ lại 11 người. Tuy nhiên công an lại tiếp tục lùng bắt những người dự tang mà đã chống lại công an. Nhiều người bị gọi lên đồn, bị đánh đập để hỏi cung, dân ấp đều bị hăm dọa và được dặn là không được liên lạc điện thoại với nước ngoài. Nhiều số điện thoại mà chúng tôi gọi được trước đây, nay đều bị cắt, với lời tổng đài nói là tạm thời khóa hay không liên lạc được. Tuy nhiên vẫn có những người nói lên sự thật dù rất e sợ”.

Trả lời RFA, có hai người dân địa phương nói: “Nghe nói Bác sĩ bảo khám tử thi thì gia đình họ không cho khám. Mà trước khi chết ổng mửa ra bùn, ra máu chi nữa. Lổ tai cũng ra máu nữa.”. “Không biết mần răng mà chết, mà giở áo ra thấy ngực bị bầm, tay cũng bị bầm”. Người dân cũng cho biết người em họ của ông Nguyễn Năm là ông Đào, người đã từng được Công an Cồn Dầu đã mời lên làm việc cùng với ông Nguyễn Năm, đã tổ chức đám tang cho anh họ, xin giáo dân cầu nguyện cho ông Năm. Ông Đào bị công an địa phương hạch hỏi, sợ bị chung số phận như người anh họ nên ngã ra bất tỉnh và được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ sức khỏe ra sao.

.

Cũng trong ngày 04/5, các báo “lề phải” đồng loạt đăng lại bản tin của TTXVN khẳng địngh “Không có chuyện công an Đà Nẵng đánh chết người” như sau:

“Ngày 4-7, một số phương tiện thông tin nước ngoài đưa tin công an Đà Nẵng đánh chết một giáo dân Cồn Dầu là anh Nguyễn Năm. Trước thông tin này, ngày 5-7, Ban Tôn giáo TP Đà Nẵng khẳng định với TTXVN đây là tin sai sự thật.

Theo TTXVN, anh Nguyễn Thành Năm (SN 1967, trú tại tổ 23, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được gia đình phát hiện chết tại nhà lúc 13 giờ 30 phút ngày 3-7.

Sau khi anh Năm qua đời, gia đình có báo chính quyền địa phương và nói rõ anh Năm chết do đột quỵ. Được biết, gia đình anh Năm có tiền sử về bệnh đột quỵ”, nhưng những người nào trong gia đình anh Năm đã từng chết vì đột quỵ thì không thấy nhắc đến.

.

Bản tin (ngày 05.07.2010) của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cho hay ngày 3/7/2010 vừa qua một giáo dân nhiệt thành ở giáo xứ Cồn Dầu là ông Nguyễn Năm đã tử vong “vì bị bức cung (tra tấn) dẫn đến việc không thể ăn uống gì được rồi chết”.

Cộng tác viên (CTV) Thomas Việt kể rằng anh này đã gọi điện thoại đến Công an thành phố Đà Nẵng hỏi nguyên nhân thì lần đầu họ trả lời “do đột quỵ mà chết”, lần hai viên Công an trực trả lời “không rõ nguyên nhân” và đế thêm “Gia đình người ta không thưa kiện thì thôi chứ cớ gì mày ở Sài Gòn mà chĩa mồm vào”. Không bằng lòng với câu trả lời, anh này gọi hỏi tiếp lần thứ ba thì một Công an trực khác trả lời “Gia đình anh Nguyễn Năm báo cáo là anh Năm bị bịnh hoang tưởng và nhịn ăn vài ngày rồi chết”.

.

Theo nhiều người quen, anh Nguyễn Năm là một người đàn ông khỏe mạnh, to con, biết võ nghệ, tuổi mới 40, tức nhỏ tuổi hơn tôi. Chổ này cần nói rõ thêm là vào tháng 3/2010, tôi bị An ninh Công an TP HCM bắt cóc giữ trái phép ở trụ sở Cơ quan ANĐT (số 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, SG), tôi đã không ăn liên tục 4 ngày mà sức khỏe vẫn không hề hấn gì, chỉ sút 4 ký thôi, thì người đàn ông khỏe mạnh như anh Năm mới nhịn ăn vài ngày mà chết là chuyện rất vô lý.

.

CTV Thomas Việt cũng gọi điện thoại đến Công an huyện Cẩm Lệ (bộ phận hình sự), Phó công an huyện Cẩm Lệ (Trần Mươu), Thanh tra thành phố Đà Nẵng hỏi thì ai cũng thoái thác, đùn đẩy qua cơ quan khác chớ không trả lời. Liên hệ với Giáo xứ Cồn Dầu, Tòa Giám mục Đà Nẵng, Linh mục Chánh xứ Cồn Dầu đều có câu trả lời chung giống nhau là “không biết” rồi cúp máy. Anh này chua chát kết luận: “Đó là vài thông tin cho quý vị biết về trách nhiệm trước cái chết của một công dân Công giáo trên quê hương chúng ta như thế nào. Thiếu trách nhiệm cả ở “chính quyền” lẫn giáo quyền”.

.

Một blogger có nick traisongtien đã post lên bài viết ký tên “Dân Nghèo Cồn Dầu” có một số đoạn đáng chú ý như sau:

“..người dân chỉ biết cầm cuốc, bán từng ngọn rau để nuôi sống gia đình. Giáo Dân sống đời bình dị, sáng chiều đến Nhà Thờ để cầu xin cho tất cả mọi người dân trên thế giới đưọc bình yên. Nhưng giáo dân đâu có ngờ rằng bây giờ giáo xứ đã bị tàn phá bởi lòng tham vô nhân tính của nhà cầm quyền Đà Nẵng. (…) ngày nay người dân phải bị dồn ép để cho người nước ngoài bỏ tiền ra sống trên mảnh đất đẹp đẽ, còn dân lành thì bị bách hại. (…) Các ông đã dùng quyền lực buộc tất cả giáo dân chúng tôi phải chịu sự sắp đặt, chúng tôi không có quyền được chọn, kể cả việc sinh hoạt trong giáo xứ. Nhưng người dân chúng tôi bị bắt bị đánh đập,bị tra tấn một cách dã man vì công an đã theo lệnh tên bạo chúa Nguyễn Bá Thanh.

Các ông đã đánh đập chúng tôi ra sao, những phụ nữ bị đánh đập thâm tím, về trụ sở Quận rồi các ông vẫn dùng roi điện tra tấn. Khi thân thể người con gái cởi truồng để xin muối người chị nuôi trong phòng khảo cung thoa tất cả vết bầm tím trước sự chứng kiến của các ông, các ông có thấy đau xót không? Các ông buộc tất cả giáo dân bị bắt phải nhận tội nếu không sẽ bị tra tấn mãi, rồi lại tháo khớp tay, khớp chân. Vậy thử hỏi ai lại dám không ký giấy nhận tội. Ký nhận tội xong thì các ông tiếp tục đánh đập dã man vì đã là kẻ có tội. Một thủ đoạn vô cùng đê hèn. Đánh xong các ông còn bảo chúng tôi phải nhớ mặt để trả thù các ông. Bây giờ tôi không ngờ các ông đã tra tấn, đánh đập anh Nguyễn Thanh Năm là người con của giáo xứ cho đến chết, lương tâm các người để đâu rồi hả? (…)

Giờ đây giáo dân phải đóng cửa nhà, không dám đón tiếp một người thân. Kể cả cái chết của anh Nguyễn Thanh Năm chúng tôi cũng không được đến thăm viếng, tiễn đưa. Vì các ông đã bao vây xác chết 24/24h, không cho chúng tôi đến gần. Mấy ngày nay công an mang súng ống đứng dầy đặc khắp cả giáo xứ Cồn Dầu. Giáo dân không biết kêu than cùng ai, chỉ hy vọng tiếng kêu than đến tai một người không bị cám dỗ bởi đồng tiền. Nhưng việc đó quá khó trong chính quyền Việt Nam bây giờ :"Con lạc đà chui qua lổ kim còn dễ hơn tìm ra một anh cán bộ cộng sản không tham nhũng".

traisongtien cũng là người đã post lên các diễn đàn tự do đoạn ghi âm phỏng vấn được cho là tiếng nói của Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (22/5/2010). Cuộc nói chuyện dài gần 1 giờ 30 phút, trong đó ông Thanh tiết lộ một thông tin khá ấn tượng: Đã từng chỉ đạo 500 tàu cá Việt Nam tấn công tàu khoan dầu Trung Quốc, khiến tàu này phải bỏ chạy.

.

Việc Công an đánh đập người bị bắt cho đến chết không phải là chuyện hiếm, điển hình nhất gần đây (21/01/2010) là vụ anh Nguyễn Quốc Bảo chết ở Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã được Viện Pháp Y Quân Đội kết luận nguyên nhân tử vong do bị nhục hình. Trước những thông tin trái chiều về cái chết của anh Nguyễn Năm, cùng với thái độ ấm ớ, đùn đẩy, không trả lời người dân của cán bộ (mà lẽ ra họ có trách nhiệm phải trả lời) càng làm tăng thêm ý nghĩ anh Nguyễn Năm chết là hậu quả của việc anh bị Công an Đà Nẵng đánh đập. Thiết nghĩ, dù gia đình anh Nguyễn Năm không yêu cầu, căn cứ vào các quy định pháp luật, nhà cầm quyền Đà Nẵng phải nhanh chóng trưng cầu Viện Pháp Y Quân Đội giám định nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Năm và công khai kết quả để giải tỏa khúc mắc trong dư luận.

Tạ Phong Tần

.

.

.

No comments: