Tuesday, October 6, 2026

NHỮNG ĐƯA TRẺ ĐANG BỊ HỦY HOẠI TỪNG NGÀY (Thái Hạo)

 



Những đứa trẻ đang bị hủy hoại từng ngày

Thái Hạo

05/10/2026

https://baotiengdan.com/2026/10/05/nhung-dua-tre-dang-bi-huy-hoai-tung-ngay/

 

Mỗi ngày con tôi đi học về, thường ríu rít kể những chuyện ở trường ở lớp. Những lần như thế, tôi thường phải kìm chế để chia sẻ với con, rồi cố quên đi…

 

Hôm nay hắn lại kể, trong giờ chào cờ, cô hiệu phó (cũ) đang nói trên bục thì dừng lại và gọi một em lớp 6 lên. Em ấy cắt đầu hói cua (đầu đinh). Em đứng bên trên cột cờ, ở dưới rúc rích cười. Lúc đó cô vừa xách tai em ấy vừa nói, thấy không, cắt tóc kiểu này là để làm trò cười cho mọi người đấy. Cô lại nói, cắt tóc kiểu này chỉ phục vụ cho hai việc, là làm sư trong chùa hoặc chữa bệnh thôi. Hay là nghỉ học đi tu luôn đi. Cô xách tai em suốt thời gian cô nói. Nhìn mặt em ấy như sắp khóc. Cô bảo, kêu bạn lên đây là để tất cả các bạn nam trong trường biết là không được cắt tóc kiểu này…

 

Rồi con hỏi, ba mẹ thấy việc này như thế nào ạ? Tôi hỏi lại con vài câu để rõ thông tin hơn, rồi lại im lặng. Cơn giận dữ trong người sôi lên. Một cảm giác đau đớn không thể thốt nên lời. Tôi chỉ còn biết tự hỏi, tại sao những người mang danh nhà giáo, họ lại có thể cư xử độc ác đến thế? Họ không hề có chút xúc cảm nào khi bạo hành, sỉ nhục và đấu tố những đứa trẻ mới 11 – 12 tuổi trước hàng trăm ánh mắt non nớt đang ngồi dưới?

 

Rồi tôi lại nghĩ, hay là tôi nhạy cảm quá? Vì nếu chứng kiến cảnh những đứa trẻ bị đánh, bị bạo hành thể chất hay tinh thần, tôi hầu như không thể chịu đựng được. Nếu là em trai tôi làm cái việc khốn nạn đó dù với chính con của nó, tôi cũng sẽ lập tức xông vào hoặc báo công an.

 

Tại sao, trước toàn trường, lúc tất cả thầy cô giáo đang ngồi đó dưới lá cờ, mà họ có thể làm thế với một em bé? Ai cho họ cái quyền dã man ấy? Tại sao tất cả các thầy cô giáo đang ngồi đó lại im lặng? Họ không thấy cần phải cứu một đứa trẻ trước cái ác thản nhiên đang bày ra trước mắt mình sao?

Ôi những đứa trẻ trong môi trường giáo dục này! Những đứa trẻ đang bị hủy hoại từng ngày như thế, nhân danh nề nếp, kỷ luật và giáo dục cao quý.

 

Xin lỗi các em, tôi thật vô dụng và khốn nạn vì đã bất lực trước những đau khổ tối tăm của các em…

 





No comments: