Phạm
Đoan Trang nhận Giải thưởng Václav Havel “Disturbing the Peace” năm 2026
-----
Legal
Initiatives by LIV | September 22, 2026
Ba
Sàm lược
dịch
Trung
tâm Václav
Havel đã vinh danh nhà báo, nhà xuất bản kiêm nhà hoạt động dân chủ người
Việt đang bị giam giữ – bà
Phạm Đoan Trang – là người nhận Giải thưởng “Disturbing the Peace”
(tạm dịch: “Phá vỡ sự im lặng/Gây xáo trộn sự bình yên giả tạo”) năm 2026, dành
cho những cây bút dũng cảm đang đối mặt với hiểm nguy. Tổ chức này ghi nhận sự
kiên định của bà trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận bất chấp tình trạng
đàn áp chính trị có hệ thống.
https://basamnhv.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/10/image-6.png
bà
Phạm Đoan Trang
Bà
Trang hiện đang thụ án tù 9 năm tại Việt Nam sau khi bị chính quyền độc đảng kết
tội tuyên truyền chống nhà nước. Dù phải đối mặt với sự sách nhiễu tàn nhẫn từ
chính quyền dẫn đến việc bị giam giữ kéo dài, các tác phẩm văn học và báo chí đồ
sộ của bà vẫn tiếp tục thách thức hành động đàn áp của chế độ độc đoán. Bên cạnh
việc đồng sáng lập hai dự án chủ chốt của tổ chức Sáng kiến Pháp
lý vì Việt Nam (LIV) – là Tạp chí Luật Khoa (LKTC) và The
Vietnamese Magazine (TVM) – bà còn được ghi nhận là tác giả của nhiều tài liệu
trong nước về sự tham gia của công dân, kiến thức pháp luật và quyền công dân, bao gồm các
tác phẩm như Chính trị
bình dân, Cẩm nang hỗ trợ tù nhân và Phản kháng phi bạo lực.
Đánh
dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập, Giải thưởng “Disturbing the Peace” được
trao hàng năm cho những tác giả có tinh thần cống hiến mạnh mẽ cho nhân quyền,
tương đồng với cố nhà viết kịch kiêm nhà bất đồng chính kiến người
Séc, Václav Havel. Giải thưởng nhằm mục đích làm nổi bật và thu hút sự chú ý đến
những cây bút sẵn sàng hy sinh tự do cá nhân để bảo vệ sự thật, phẩm giá con
người và sự toàn vẹn trong nghệ thuật trước các chế độ áp bức.
Một
hội đồng giám khảo quốc tế bao gồm các học giả, nhà bảo vệ nhân quyền và những
người từng đoạt giải trước đây đã chọn bà Trang. Họ đánh giá cao tinh thần bất
khuất cũng như tầm ảnh hưởng của bà đối với các cuộc thảo luận toàn cầu về nhân
quyền.
Ông
Salil Tripathi, thành viên hội đồng quản trị của tổ chức PEN Quốc tế, đã ca ngợi
sự kiên cường và bền bỉ của bà Trang.
“Nhà
văn kiêm nhà hoạt động nhân quyền dũng cảm Phạm Đoan Trang viết với sự sáng rõ
của một người luôn hiểu rằng im lặng không phải là một lựa chọn. Bà đã đánh đổi
tự do của mình để có được sự sáng rõ ấy, song những lời văn của bà vẫn lan tỏa
xa hơn cả những bức tường giam cầm bà. Vaclav Havel từng hiểu rằng sức mạnh của
người bất đồng chính kiến không nằm ở vũ lực mà ở sự khước từ—một
hành động giản đơn nhưng kiên định: gọi tên sự thật đúng như bản chất của nó. Phạm
Đoan Trang đã sống trọn vẹn tinh thần khước từ ấy qua từng câu chữ, từng bài viết,
qua những lần bị bắt giữ, và qua đó, bà cho thấy thế nào là hành động ‘phá vỡ sự
bình yên’ trước giới cầm quyền.”
Cựu
Đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa Séc, ông John Shattuck, đã nhấn mạnh sự tương đồng
giữa các bài viết của bà Trang và di sản của ông Havel.
“Phạm
Đoan Trang sử dụng lối diễn đạt thẳng thắn nhưng đầy sức thuyết phục để mô tả
tình trạng đàn áp tự do. Bà đã phải gánh chịu những hậu quả bất công khi dám
nói lên sự thật trước quyền lực. Cuộc đời và các tác phẩm của bà là minh chứng
sống động cho tư tưởng ‘Sức mạnh của những người không có quyền lực’ (Power of
the Powerless) của Vaclav Havel; trong đó, ông khẳng định rằng: ‘Sự thật không
vận hành theo cách chính trị nhờ vào việc đòi hỏi sự phục tùng, mà nhờ vào việc
khơi dậy sự thấu hiểu và công nhận.’ Havel đã ca ngợi sức mạnh đạo đức của sự bất đồng chính kiến bằng những lời lẽ
diễn giải súc tích lý do tại sao Phạm Đoan Trang được chọn trao Giải thưởng
Disturbing the Peace Award năm 2026: ‘Người bất đồng chính kiến khẳng định phẩm
giá công dân của mình, bất chấp mọi cái giá phải trả.’”
Ông
Maksim Znak—một luật sư, học giả người Belarus và cũng là người được trao giải
thưởng này vào năm 2025—đã nhấn mạnh cái giá rất lớn mà bà phải trả cho các hoạt
động của mình.
“Phạm
Đoan Trang đã khẳng định thông điệp trong các bài viết của mình bằng chính hành
động thực tế: bà sẵn sàng hy sinh tất cả vì lý tưởng, thấu hiểu những rủi ro và
bình tĩnh biến những mối đe dọa thành lợi thế cho sứ mệnh của mình. Đó chính là
sức mạnh đích thực của một nhà văn lỗi lạc, và đó cũng chính là ý nghĩa thực sự
của việc sống trong sự thật.”
Sự
ghi nhận mới nhất từ Trung tâm
Vaclav Havel này tiếp tục nối dài danh sách các giải thưởng quốc tế được
trao tặng cho bà Trang trong thời gian bà bị giam giữ. Bên cạnh Giải thưởng
“Disturbing the Peace” năm 2026, những nỗ lực đấu tranh cho các quyền tự do
dân sự của bà trước đó đã mang lại cho bà nhiều giải thưởng danh giá khác, bao
gồm:
Giải
thưởng Homo Homini (2017),
Giải
thưởng Tự do Báo chí vì Tác động (2019),
Giải
thưởng Phụ nữ Quốc tế Can đảm (2022),
Giải
thưởng Martin Ennals dành cho Người bảo vệ Nhân quyền (2022),
Giải
thưởng Quốc tế về Tự do Báo chí của CPJ (2022),
Giải
thưởng PEN/Barbey về Quyền Tự do Viết lách (2024) và
Giải
thưởng Tucholsky (2025).
Trong
bối cảnh chính quyền Hà Nội tiếp tục đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ quốc tế
về chiến dịch trấn áp mạnh tay và dai dẳng nhắm vào các nhà báo độc lập, các
nhà lãnh đạo xã hội dân sự và giới xuất bản, việc bà Trang được vinh danh là một
lời nhắc nhở nữa về cuộc đấu tranh đầy hiểm nguy vì các quyền tự do dân chủ cơ
bản tại Việt Nam.
No comments:
Post a Comment