Thân
phụ của sư Thích Minh Tuệ qua đời, nhà ngập tràn vòng hoa kính viếng
August 17,
2026 : 7:50 PM
GIA
LAI, Việt Nam (NV) –
Cụ ông
Lê Xuân, thân phụ của nhà sư Thích Minh Tuệ, vừa qua đời hôm 15 Tháng Tám, hưởng
thọ 83 tuổi, trong lúc sư Minh Tuệ đang ở Nepal và một người con trai khác đang
bị giam trong tù.
Theo loan
báo của một số Facebooker có liên hệ với gia đình, cụ ông Lê Xuân qua đời vào
lúc gần nửa đêm 15 Tháng Tám.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/Cha-Minh-Tue.jpg
Cụ ông
Lê Xuân, thân phụ của nhà sư Thích Minh Tuệ. (Hình: Báo Người Lao Động)
Tại tư gia
của cụ ông Lê Xuân ở xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai, dù thời tiết đang vào mùa mưa lớn,
từ sáng sớm, đông đảo người dân xung quanh đã đến chia sẻ nỗi mất mát cùng gia
đình.
Nhiều
video clip được chia sẻ trên mạng xã hội facebook cho thấy, có hàng trăm vòng
hoa kính viếng hay chia buồn được dựng san sát nhau từ trong nhà ra đến ngoài
đường hàng chục mét.
Theo một
nguồn tin khả tín của nhật báo Người Việt, từ Lumbini, Nepal, khi nhận được tin
báo cha qua đời, sư Minh Tuệ nói rằng “mọi việc trên đời đều là vô thường.”
Hôm 18
Tháng Tám, Facebooker Xuân Nghĩa Lê đăng loạt hình cho thấy hàng trăm vòng hoa
viếng của người dân khắp mọi miền đất nước được gửi tới đám tang cụ ông Lê
Xuân, kèm bình luận: “Dân biết hết đấy! Chỉ cần như này cũng khiến khối kẻ quyền
cao, chức trọng và những kẻ cố tình triệt hạ thầy Minh Tuệ phải xấu hổ với
lương tâm. Bởi cuộc đời chúng có mơ cũng không được.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/VN-Cha-Minh-Tue-1-1920x1092.jpg
Nhiều
vòng hoa của người dân khắp mọi miền đất nước gửi về viếng thân phụ sư Thích
Minh Tuệ. (Hình: Facebook Xuân Nghĩa Lê)
Sư Thích
Minh Tuệ, 45 tuổi, tên thật là Lê Anh Tú, là con thứ hai trong gia đình có bốn
anh chị em.
Trước khi
đi xuất gia năm 2015 với sự đồng thuận của cha mẹ, ông từng đi nghĩa vụ quân sự
và học ngành lâm nghiệp.
Khi hiện
tượng Thích Minh Tuệ thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, gia đình ông tại Gia Lai
từng gặp nhiều xáo trộn và phiền toái do lượng lớn YouTuber, TikToker và người
hiếu kỳ tìm đến.
Hồi cuối
năm 2024, sư Minh Tuệ cùng đoàn bộ hành của ông xuất cảnh sang Lào, với ý định
đi khất thực hướng về đất Phật tại Ấn Độ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/VN-Cha-Minh-Tue-2-1920x1440.jpg
Đám
tang thân phụ sư Thích Minh Tuệ. (Hình: Facebook Xuân Nghĩa Lê)
Thời điểm
đó, trên mạng xã hội có suy đoán đây là âm mưu trục xuất nhà sư của lực lượng
an ninh.
Sự việc xảy
ra trong lúc tầm ảnh hưởng nhà sư theo hạnh đầu đà đã lan rộng ra khỏi biên giới
Việt Nam, khiến chính quyền làm khó người nhà ông để khống chế, buộc ông phải hồi
hương và ẩn tu trở lại để dễ bề quản lý.
Những
tháng sau đến hiện tại, sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành gồm hàng chục nhà sư được
ghi nhận đến Ấn Độ và tu tập tại Dharamshala, thành phố được những cánh rừng ở
rìa dãy Himalaya bao quanh, là nơi ở của Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu
vong Tây Tạng.
Cập nhật mới
nhất cho thấy nhà sư Minh Tuệ hiện đang ở Lumbini, Nepal, và ông không có ý định
trở về Việt Nam.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/08/Su-MInh-Tue-Nepal.jpeg
Sư Minh
Tuệ hình chụp tại Nepal. (Hình: Facebook Đỗ Thanh Luân)
Hồi Tháng
Hai, bị cáo Lê Anh Tuấn, 48 tuổi, cựu giám đốc công ty Cà Phê Ia Châm, cựu đảng
viên và là anh trai sư Thích Minh Tuệ, bị kết án năm năm tù với cáo buộc “lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” theo báo VnExpress.
Công ty Ia
Châm là đơn vị trực thuộc tổng công ty cà phê Việt Nam, sở hữu 100% vốn nhà nước.
Cáo trạng
vụ án đưa cáo buộc, trong các năm 2022-2024, bị cáo Tuấn “tự ý cho một người
đàn ông thuê 15 hécta đất của công ty để trồng chanh dây” và “nhận một khoản tiền
để gia hạn cho người dân thuê đất trồng khoai lang” rồi chi xài cá nhân mà
không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của công ty. (N.H.K) [kn]
No comments:
Post a Comment