Monday, August 24, 2026

NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐANG TRÀN SANG VIỆT NAM NGÀY CÀNG NHIỀU (Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói / Facebook)

 



NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐANG TRÀN SANG VIỆT NAM NGÀY MỘT NHIỀU  

Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói

24/8/2026  04:30  ͏  

https://www.facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi/posts/pfbid02xvVQxCYfBXbNsske1ugGToaUMfe82TBWGsjbLwAQVjMZYGR4Zv9Czw9qnpRHxJZfl

 

NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐANG TRÀN SANG VIỆT NAM NGÀY MỘT NHIỀU

 

Trong ảnh chính là 1 con đường thuộc thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Toàn người Trung, cửa hàng cửa hiệu cũng Trung Quốc, đâu đâu cũng tiếng Trung ngập tràn. Và không chỉ mỗi Bắc Ninh đâu mà cả Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương,... đều có cả.

 

Theo ước tính của Tổng cục thống kê Việt Nam có khoảng 800 nghìn người Hoa (gốc Trung có quốc tịch Việt Nam) tập trung nhiều ở Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang,... Và số lượng người Trung Quốc không có quốc tịch Việt Nam đang cư trú, làm việc được đăng ký chính thức là khoảng hơn 70 nghìn người. Còn đối với khách du lịch Trung Quốc con số lên tới 5,8 triệu khách (số liệu 2025). Tuy nhiên con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

 

Nếu họ đến và mang lại những giá trị tích cực thì ắt hẳn ai cũng sẽ hoan nghênh. Tuy nhiên càng ngày nó càng biến tướng thêm nhiều vấn đề gây tiêu cực trong xã hội thậm chí là an ninh quốc gia.

 

1. Họ tạo ra những con “phố tàu”, “những khu tự trị riêng”

 

Đà Nẵng, khu ven biển xây sân bay Nước Mặn. Nhà chức trách phát hiện hơn 70 người Việt đứng tên mua 137 lô đất cho người Trung Quốc, toàn khu vực nhạy cảm an ninh. Một đợt kiểm tra khác lần ra ít nhất 21 trường hợp người Trung Quốc đứng thẳng tên trên sổ đỏ dù luật không cho phép. Nhân viên môi giới kể: có ông chồng Trung Quốc mua đất rồi nhờ vợ Việt đứng tên; có người trước chỉ chạy xe ôm bỗng ôm liền 3-5 lô một lượt, ăn hoa hồng hậu hĩnh. Cử tri Đà Nẵng nói thẳng: mình bỏ 1 tỷ không mua nổi nhà, người ta bỏ 2-3 tỷ mua qua tay người Việt.

 

Họ có tiền nhưng 1 số người Việt lại đang tiếp tay cho họ. Để họ thâu tóm bất động sản, kể cả những vị trí nhạy cảm. Rồi họ xây dựng lên những China town của riêng người Trung Quốc. Tuy rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng những bài học Campuchia, Myanmar, Philippine... nhãn tiền ra đó. Ba năm nữa, mười năm nữa, nếu lỗ hổng "đứng tên hộ" này không được vá lại bằng luật rõ ràng thì những dải đất ven biển đẹp nhất Việt Nam sẽ mãi mãi mang tên người Việt trên giấy, nhưng quyền định đoạt thật sự nằm ở nơi khác. Đất vẫn đứng đó, chỉ có chủ thật sự là ai thì không ai dám chắc.

 

2. Họ không giao dịch, không tạo ra giá trị cho cộng đồng

 

Không phải tất cả nhưng hầu hết những con phố Tàu, những cửa hàng cửa hiệu đó đề chỉ phục vụ khách Trung Quốc. Và người Trung Quốc sang Việt Nam lại vào đó tiêu tiền. Tiền lại từ người Trung về túi người Trung. Nó không tham gia vào việc kiến tạo cho xã hội Việt Nam mặc dù họ đang kiếm tiền, làm việc ở Việt Nam.

 

3. Bất cập xã hội

 

Tại sao dòng người Hàn, người Nhật, người Sing sang làm FDI thì không ai kêu ca ầm ĩ, mà người Trung sang thì luôn có mùi "chui", "núp bóng", "nhờ đứng tên"? Không phải vì họ khác giống dân tộc. Là vì cách họ vào Việt Nam luôn đi cửa sau: visa du lịch, tên người khác, hợp đồng lách luật trong khi FDI Hàn Nhật đi cửa chính, giấy phép đàng hoàng, minh bạch từ đầu.

 

Và khi sang đây rồi, tất nhiên họ làm việc. Nhưng khi rời đi họ để lại những đứa con rơi. Đây thực sự là 1 vấn nạn khi nó đang xuất hiện ngày càng nhiều đặc biệt ở những khu công nghiệp lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Bình Dương, Đồng Nai,... Về lâu dài, những đứa con lai sẽ lớn lên mang 1 nửa dòng máu người Hán có thể sẽ là 1 mối lo với xã hội.

 

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

 

Họ đến cùng với những nguy cơ nhưng chúng ta là chủ nhân của Đất nước này, chúng ta phải có trách nhiệm quản lý, gìn giữ và bảo vệ. Cần có những biện pháp mạnh tay để kiểm soát lượng lao động chui, rà soát kiểm tra việc mua bán giao dịch bất động sản của người nước ngoài đặc biệt là vấn đề mật độ người nước ngoài tại 1 khu vực. Và những người phụ nữ Việt Nam đừng dễ dãi, đừng tin vào những lời hứa hẹn hay chút lợi lộc. Hãy nhớ bài học Mị Châu.

 

Đôi mắt của Sói đã thấu hồng trần, thấy trước tương lai.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1514430824054517&set=a.636849968479278

Anh Sói Phố VoNi.

.

4 BÌNH LUẬN  

 

 

 


No comments: