Lý Trực Dũng
26/08/2026
https://baotiengdan.com/2026/08/26/bo-truong-bo-vo-van-hoa/
Một
kẻ là nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc
hội Việt Nam đâm xe làm người bố bị thương, con gái bị gãy lìa chân đa chấn
thương, nhưng y xuống xe hai tay chắp sau đít ngó nghiêng nhìn nạn nhân, bỏ lên
xe rồi chuồn thẳng!
Đạo
lý và văn hóa của kẻ làm quan Việt Nam ở thế kỷ 21?
Sau
khi Nguyễn Sỹ Cương quay lại trèo lên xe thì người phụ nữ mặc đồ đen xuống xe
đi vài bước rồi quay lại mở cửa xe lấy gì đó rồi bỏ đi…
Ai?
Vì sao người phụ nữ này không hề bước xuống xe thăm hỏi nạn nhân, nhất là có
cháu gái bị thương nặng đứt lìa chân phải tận đùi do kẻ lái xe Nguyễn Sỹ Cương
gây nên mà lẳng lặng xuống xe chuồn thẳng. Đó là bồ nhí hay Lâm Thị Phương
Thanh vợ của Nguyễn Sỹ Cương?
Nhìn
đầu chiếc xe BMV dập nát gây tai nạn rồi tông vào gốc cây số 55, phố Nguyễn Huy
Tự ngay vườn hoa Yersin, đến nỗi thân cây số 55 này cũng bị dập ở độ cao khoảng
1,5m thì đa số người lái xe ô tô lâu năm đều cho rằng, lúc xe gây tai nạn rồi
lao vào thân cây chắc phải có tốc độ khoảng 90-100km/giờ. Do Nguyễn Sỹ Cương
trước đó đã nốc rượu rồi thay vì phanh, lại… đạp nhầm chân ga? Hay vì lý do gì
khác?
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/08/3-7.jpg
Một số
hình ảnh vụ tai nạn do ông Nguyễn Sỹ Cương gây ra. Nguồn: Internet
Trên
mạng xã hội xuất hiện hai biên bản xét nghiệm nồng độ cồn của Nguyễn Sỹ Cương
có ghi rõ: Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội. Một cái ghi có nồng độ cồn còn một
cái ghi không có nồng độ cồn?
Tại
sao? Hai biên bản xét nghiệm nồng độ cồn này là giả, do kẻ địch ngụy tạo? Nếu
thế thì Công an phải tìm cho ra và trừng trị thích đáng. Còn nếu hai biên bản
xét nghiệm này đúng là của Công an TP. Hà Nội thật thì tôi rất ngạc nhiên: Vì
sao xét nghiệm nồng độ cồn mà không ghi giờ, chỉ ghi ngày?
Nguyễn
Sỹ Cương gây tai nạn lúc 12g15 ngày 30/5/2025 nhưng nếu đến 20g hay muộn hơn
ngày 31/5/2025 mới làm xét nghiệm nồng độ cồn (sau 15-20g) thì có chính xác
không? Xin được hỏi Công an TP. Hà Nội?
Nếu
cơ quan chức năng xác nhận người đàn bà mặc đồ đen, người ngồi xe Nguyễn Sỹ
Cương khi gây tai nạn rồi xuống xe bỏ đi… là Lâm Thị Phương Thanh – vợ của Nguyễn
Sỹ Cương thì theo tôi, bà ấy (hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng) chỉ xứng
đáng là Bộ trưởng Bộ “Vô văn hoá”!
----------------------------------
TAGS
No comments:
Post a Comment