Tuesday, September 13, 2016

TÔI ĐANG Ở TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀO ? (Nguyễn Ngọc Trân)




Nguyễn Ngọc Trân  -  Tạp chí Tia Sáng
08:05-12/09/2016

GS .TSKH Nguyễn Ngọc Trân, Đại biểu Quốc hội khóa IX,X,XI, nguyên PCN Ủy ban Đối ngoại QH, bày tỏ sự lo ngại về những công trình du lịch giải trí mới xuất hiện ở Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tôi vừa có chuyến đi làm việc tại Quảng Ninh đầu tháng 9/2016.

Tôi hết sức ngỡ ngàng trước những thay đổi dọc theo Bãi Cháy, về môi trường tự nhiên và nhất là về nét văn hóa mới tạo dựng.

Ngỡ ngàng và tự hỏi: Tôi đang ở trên đất nước nào? Các ảnh kèm theo bài viết nhanh này giải thích câu hỏi trên.

Tìm hiểu thì được biết các công trình này là từ dự án Du lịch giải trí Tp Hạ Long, do Sun Group đầu tư với tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng.

Bãi triều đã được nạo vét để bồi cho phía bên trong khoảng 600 – 800 mét.

Mọi dự án đầu tư đều phải có đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Không rõ Dự án của Sun Group có báo cáo ĐTM không? Nhưng điều quan trọng hơn trong dự án này, như nó đang được triển khai, là nó còn tác động đến môi trường văn hóa. Có báo cáo về mặt này hay không và cơ quan nào duyệt?

Du lịch là một ngành “công nghiệp không khói”. Nhưng với những gì đang xảy ra ở Nha Trang, ở Bãi Cháy – Hạ Long và nhiều nơi khác nữa, du lịch còn có thể được lợi dụng để xâm lấn văn hóa, bóp méo lịch sử.

Rất đáng ghi nhớ và cần chấn chỉnh trước khi quá muộn!

Hình :




No comments: