Thursday, July 15, 2010

TIN THÊM về NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT TRƯƠNG VĂN SƯƠNG

Sau 1/3 thế kỷ tù đày, người tù bất khuất Trương Văn Sương đã về đến quê nhà

Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt nam - Chi Hội Cambodia

Gửi vào ngày Thứ Năm, 15 Tháng 7, 2010

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9164

BBT TNTDDC: Theo thông tin phổ biến rộng rãi, sáng sớm ngày 12/07 ban quản lý trại giam Ba Sao đã thông báo trả tự do cho người tù bất khuất Trương Văn Sương, người được mệnh danh là Mandela Việt Nam.
Thật ra việc trả tự do cho ông Trương Văn Sương cũng giống như việc tạm thả LM.Nguyễn Văn Lý là vì lý do sức khỏe, tức là tạm trả tự do 12 tháng để điều trị bệnh. Đây cũng là kết quả của áp lực quốc tế lên nhà cầm quyền CSVN đòi hỏi trả tự do cho người tù lâu năm này.
Vào đúng 11 giờ 30 trưa hôm qua, Thứ Tư ngày 14 tháng 7 năm 2010, sau khi xe nghiệp vụ của trại giam Ba Sao đưa người tù bất khuất TRƯƠNG VĂN SƯƠNG về đến thành phố Sóc Trăng đã thẳng đưa ông Sương đến cơ quan công an phường 3 thành phố Sóc Trăng để làm thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương, tiếp tục quản lý, giam lỏng theo dõi ông Sương trong thời gian chữa bệnh.
Xin mời quý đọc giả theo dõi bản tin của Chi hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt nam- Chi Hội Cambodia, cũng như một số hình ảnh đầu tiên khi ông Sương đặt chân về đến căn nhà lá xiêu vẹo tại huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng sau 1/3 thế kỷ đày đọa trong nhà tù VC.

******


BẢN TIN MỚI NHẤT

NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT TRƯƠNG VĂN SƯƠNG ĐÃ VỀ ĐẾN QUÊ NHÀ

Kính thưa quý độc giả, quý thân hữu, quý niên trưởng và quý chiến hữu,

Vậy là sau 33 năm lưu đày, cuối cùng người tù bất khuất TRƯƠNG VĂN SƯƠNG đã về đến quê nhà, sau một hành trình dài 80 tiếng đồng hồ, vượt qua non 2,000 km từ tại tù Ba Sao, Nam Hà về đến thành phố Sóc Trăng.

Vào đúng 11 giờ 30 trưa hôm nay, Thứ Tư, ngày 14 tháng 7 năm 2010, xe nghiệp vụ của trại giam Ba Sao đã đưa người tù bất khuất TRƯƠNG VĂN SƯƠNG về đến cơ quan công an phường 3 thành phố Sóc Trăng để làm thủ tục nhập khẩu vào nhà tù lớn Việt nam.

Trong khi đó hàng trăm đồng bào yêu chuộng tự do và công lý, từ sáng sớm hôm nay đã tụ tập tại khu vực Chùa Dơi, thuộc phường 3 thành phố Sóc Trăng để chào đón “NELSON MANDELA TRƯƠNG VĂN SƯƠNG” trở lại quê nhà sau xấp xỉ 1/3 thế kỷ bị lưu đầy khắp các ngục tù từ Nam ra Bắc.

Để ngăn chặn mọi tiếp xúc của tất cả những người Việt Nam yêu nước với “NELSON MANDELA TRƯƠNG VĂN SƯƠNG”, lực lượng công an chỉ biết “còn đảng, còn mình” cũng được triển khai đến khu vực này với hàng trăm người, được trang bị đầy đủ các loại vũ khí chống bạo động, được bố trí khắp khu vực Chùa Dơi, đặc biệt là khu vực cư trú của các con “NELSON MANDELA TRƯƠNG VĂN SƯƠNG” được bố trí dày đặc cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát cơ động với cả chó nghiệp vụ… Lực lượng công an này đã ngăn chặn tất cả những người lạ mặt đến khu vực này suốt từ sang sớm hôm nay.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập nhà tù lớn tại công an phường 3 thành phố Sóc Trăng, vào cuối giờ chiều hôm nay, “NELSON MANDELA TRƯƠNG VĂN SƯƠNG” sẽ được đưa về nhà cũng bằng xe nghiệp vụ của trại giam Ba Sao, Nam Hà.

Điều đáng lưu ý quý độc giả, quý niên trưởng và quý chiến hữu là chúng tôi đã giấu “NELSON MANDELA TRƯƠNG VĂN SƯƠNG” cái chết bi thương trong nghèo túng và cô độc của chị Sương suốt 3 năm qua, bởi không muốn anh Trương Văn Sương phải khổ đau nhiều hơn mức anh có thể chịu đựng được. Chính vì lẽ này, chúng tôi đang hết sức lo sợ những chuyện không vui có thể xãy đến với Người Tù Bất Khuất này, khi về đến nhà và nhìn thấy di ảnh của vợ sau bài vị hương tàn bàn lạnh đó.

Xin quý độc giả, quý niên trưởng và quý chiến hữu cùng chia sẻ nổi đau thương này của người tù bất khuất bằng tất cả lòng nhân ái của đồng loại, của những người đang cùng chiến tuyến.

14/07/2010
Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt nam - Chi Hội Cambodia

*

*

Người tù chính trị 33 năm tù ở VN được trả tự do

HÀ NỘI (NV) - Theo nguồn tin riêng của Người Việt, 4 giờ sáng ngày hôm nay, 12 tháng 7 năm 2010, Hà Nội đã quyết định phóng thích người tù chính trị nổi tiếng Trương Văn Sương từ trại giam Ba Sao, Nam Hà. Ông Sương được xem là tù nhân có thời gian thụ án dài nhất Việt Nam, tổng cộng 33 năm từ sau năm 1975, liên quan đến vụ án từ Thái Lan về Việt Nam kháng chiến chống Cộng.

Ông Trương Văn Sương sinh năm 1943 tại Mỹ Tú, Sóc Trăng. Ông mang hai dòng máu, cha là người Hoa và mẹ người Khmer. Trước năm 1975 mang cấp bậc trung úy, giữ chức vụ phân chi khu trưởng chi khu Mỹ Tú, Ba Xuyên tức Sóc Trăng ngày nay. Sau năm 75 ông bị đưa đi cải tạo tổng cộng 6 năm từ 1975 đến 1981 tại Quảng Bình. Sau khi ra trại, ông vượt biên sang Thái Lan và tham gia tổ chức của Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy để xâm nhập vào Việt Nam nhằm tìm cách gây dựng những cơ sở đấu tranh ở trong nước vũ trang chống lại Hà Nội.


Tin tức tiết lộ sau khi vụ án xảy ra cho thấy, tổ chức này bị tình báo CSVN gài người vào ngay trên đất Thái vì vậy khi họ về tới biên giới hoạt động liền bị phát hiện. Các thành viên tham gia trong tổ chức kháng chiến đều bị bắt vào năm 1983 trong đó có ông Trương Văn Sương. Nhiều người trong nhóm đã bị kết án tử hình như Trần Văn Bá, Trần Thái Bạch, Lê Quốc Quân... riêng ông Sương bị kết án chung thân vì tội gián điệp.

Từ khi bản án được tuyên, ông Sương bị đưa qua nhiều nhà tù, từ miền Trung như Suối Máu thuộc tình Ðồng Nai, sau đó ra trại giam Quy Nhơn và lần lượt những năm sau ông bị giải đi thụ án ở nhiều trại giam miền Bắc và cuối cùng là trại Ba Sao, Nam Hà.

Trương Văn Sương là người tù chính trị có số năm bị giam giữ lâu nhất trong lịch sử trại giam Việt Nam sau năm 1975. Ông bị giam tổng cộng 33 năm kể cả 6 năm bị tập trung cải tạo vì là sĩ quan quân đội của QLVNCH.

Trong thời gian bị tù đày, ông không chịu nhận tội và viết bản kiểm điểm theo sự ép buộc của công an trại giam. Ông bị biệt giam nhiều năm vì chống lại ban quản lý trại giam và cuối cùng thì họ cũng buộc phải làm ngơ trước thái độ chống đối không khoan nhượng của ông. Rất nhiều lần ban giám thị trại giam Nam Hà đề nghị ông viết đơn xin khoan hồng trong các dịp lễ lớn nhưng đều bị ông từ chối.

Hoàn cảnh gia đình ông Trương Văn Sương rất bi đát. Từ nhiều chục năm qua sống đạm bạc trong một căn nhà chỉ 12 mét vuông tại số 124/9 khóm 2 phường 3 đường 30/4 thị xã Sóc Trăng.
Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn (bị vu cho tội gián điệp vì gửi tin tức hình ảnh dân oan khiếu kiện ra nước ngoài) từng có thời gian thụ án tù chung trại từ năm 2003 tới 2006 kể lại rằng ông Trương Văn Sương là người tù bất khuất nhất mà nhà văn từng gặp. Ông Sương từng phanh ngực thách thức công an trong trại yêu cầu hãy bắn ông và hô vang những khẩu hiệu chống Cộng, chống chế độ Cộng Sản.

Cách đây một tháng ban giám thị trại giam Ba Sao đã gửi công văn về cho gia đình ông tại tỉnh Sóc Trăng thông báo ông bị suy tim cấp 3 cộng với huyết áp cao. Trại giam Nam Hà quyết định đưa ông ra Phủ Lý là khu chữa trị đặc biệt, nơi Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng được điều trị trước đây.

Thỉnh thoảng, nhà cầm quyền CSVN “đặc xá” cho một số tù nhân khi thấy những người này bệnh hoạn gần tới ngày chết, để họ đừng chết trong nhà tù.

Con của của ông Trương Văn Sương là Trương Văn Dũng đã ra tới trại giam Nam Hà săn sóc cho cha khi nhận được yêu cầu của công an. Cán bộ của Tổng Cục An Ninh cho gia đình ông Sương biết là họ có chủ trương sẽ thả ông từ nay đến cuối năm và yêu cầu ông làm đơn xin ân giảm. Tuy nhiên một lần nữa ông vẫn tiếp tục giữ ý kiến không làm đơn xin ân xá và cuối cùng thì trại giam đã thả ông vô điều kiện.

Ông cũng có một yêu cầu mà chưa có người tù nào đưa ra trước đây, đó là đòi hỏi công an phải chữa bệnh cho ông trước khi trả tự do về nhà vì gia đình ông quá nghèo, không có khả năng thanh toán tiền bệnh viện cũng như thuốc men.

Ông được chữa bệnh tại Phủ Lý và theo lời con ông cho biết tuy công an vẫn canh gác nghiêm nhặt, nhưng ông Sương được bác sĩ theo dõi và chăm sóc hàng ngày khá chu đáo.

Sáng hôm Thứ Hai, 12 tháng 7 năm 2010 ông Sương và con được công an trại giam chở về Sóc Trăng và tình trạng sức khỏe của ông đã tạm ổn định phần nào.

Theo nhóm điều hành “Quỹ Tù Nhân Lương Tâm” (www.qtnlt.blogspot.com) ông Trương Văn Sương mong mỏi được lên Sài Gòn chữa bệnh tiếp, nhưng tiền thuốc men, y phí của ông là cả một vấn đề lớn mà gia đình ông không thể gánh vác.
(http://www.nguoi-viet.com)

*

*

Vừa về đến nhà thì báo đài và người yêu mến từ khắp nơi điện thoại hỏi thăm

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/0115b455.jpg

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/880f834c.jpg

.

Đau buồn bên di ảnh người vợ quá cố (vừa mới qua đời năm 2008)

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/d5dca919.jpg

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/3a3a9721.jpg

.

Cùng hai con trai thắp nén nhang trước di ảnh của vợ

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/d3dbe5ac.jpg

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/94b72396.jpg

.

Cháu gái: "Mừng ông Nội chiến thắng trở về"

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/2bff8394.jpg

.

Cháu trai: hớn hở vì từ nay được bên cạnh ông Nội

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/a4564fe4.jpg

.

Và,... các ngõ ra vào gần nhà ông Sương đều được công an canh gác, "giữ gìn an nình" ... dùm.

http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/TruongVanSuong/f4cb7a79.jpg

.

.

.

ĐỊA CHỈ của NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT TRƯƠNG VĂN SƯƠNG

.

.

.

2 comments:

Anonymous said...

That la dang ne va dang cam phuc cho nguoi Viet nam nay...Nhung nguoi viet nam khac hay chuan bi dan than khi co hoang canh thuan loi.
Are we ready?

Anonymous said...

Hay doc va ke lai cho con, chau nhung bai hoc nay, de lai nhung mam mong tot neu chung ta khong co du thoi gian de thuc hien nhung cong hien cho dat me.