Trump
tuyên bố Russia và Ukraine đã đồng ý ngưng tấn công các cơ sở năng lượng
Connor Stringer và Eir Nolsøe
| The Telegraph
Zelensky
nói ông chưa hề hay biết về thỏa thuận ngưng oanh kích hạ tầng năng lượng
https://d7zg3ph6ravixm.archive.is/EVOQM/9a5c64c60637d420e0bf47e460854c0912f93a94.webp
Donald
Trump loan báo thỏa thuận trên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: Shutterstock/Ron
Sachs
.
Donald
Trump tuyên bố Russia và Ukraine đã đồng ý ngưng những cuộc tấn công nhắm vào
cơ sở năng lượng của nhau.
Trên
mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết:
“Có
hiệu lực ngay lập tức, một LỆNH NGƯNG BẮN VỀ NĂNG LƯỢNG đã được thiết lập trong
cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đều đã đồng ý. Không được vi phạm!”
Tuy
nhiên, không lâu sau lời loan báo ấy, Volodymyr Zelensky nói rằng thỏa thuận
đình chiến này là “tin mới đối với tôi”. Tổng thống Ukraine nói thêm:
“Nhưng
nếu phía Nga đồng ý ngưng bắn trong lãnh vực năng lượng, Ukraine cũng sẽ đồng
ý. Nếu Tổng thống Trump đã thương lượng việc này với Putin, xin hãy cho chúng
tôi biết lệnh ngưng bắn bắt đầu khi nào. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp nhận.”
Lời
loan báo ngưng bắn được đưa ra sau cuộc tranh cãi giữa ông Trump và ông
Zelensky. Trước đó, người lãnh đạo Ukraine đã gọi người đồng nhiệm Mỹ là “yếu
đuối” vì đồng ý một thỏa thuận mua dầu diesel của Russia nhằm giảm bớt tình trạng
giá năng lượng tăng cao.
Zelensky
cho biết sau lời loan báo hôm Chủ nhật, ông đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo
thế giới, trong đó có Mark Rutte, Tổng thư ký NATO, và Mark Carney, Thủ tướng
Canada. Zelensky nói.
“Chúng
tôi đã thảo luận về lệnh ngưng bắn trong lãnh vực năng lượng do Tổng thống
Trump loan báo. Ukraine ủng hộ việc ngưng bắn, và điều quan trọng là Nga cũng
phải ủng hộ.
Chúng tôi đang chờ phía Mỹ cung cấp chi tiết. Về phần mình, Ukraine luôn HOÀN
TOÀN ủng hộ những biện pháp nhằm giảm căng thẳng, bảo vệ sinh mạng con người,
cũng như những quyết định cần thiết để chấm dứt chiến tranh và bảo đảm hòa bình
lâu dài.”
Ukraine
đã dùng máy bay không người lái tầm xa tấn công những nhà máy lọc dầu quanh
Moscow, làm tê liệt hoạt động xuất cảng của Nga và góp phần đẩy giá năng lượng
lên cao trong thời gian gần đây. Giá năng lượng tăng phần lớn do cuộc chiến tại
Iran.
Ông
Zelensky nhiều lần khẩn khoản kêu gọi hai bên đình chiến trong lãnh vực năng lượng,
để những nhu cầu thiết yếu như nước sinh hoạt, điện và sưởi ấm vẫn được bảo đảm
trong những tháng mùa đông.
Hồi
tháng Chín, ông Trump cũng từng loan báo một thỏa thuận ngưng bắn tương tự. Tuy
nhiên, cả hai nước vẫn tiếp tục tấn công những cơ sở năng lượng của nhau.
https://d7zg3ph6ravixm.archive.is/EVOQM/9a82a31420da08e26b358fc39817e6549aca7c7f.webp
Khói
cuồn cuộn bốc lên từ một nhà máy lọc dầu của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay
không người lái của Ukraine hôm 20 tháng Chín. Ảnh: Reuters
Hôm
thứ Sáu, ông Trump loan báo một thỏa thuận “rất lớn và quan trọng” nhằm mua
300.000 tấn nhiên liệu từ Moscow. Lời loan báo khiến ông Zelensky giận dữ, gọi
thỏa thuận này là “món quà dành cho Putin”.
Những
cuộc tấn công tiếp diễn của Ukraine vào những nhà máy lọc dầu của Russia sau đó
khiến Tổng thống Mỹ nổi giận. Ông nói với Tổng thống Ukraine:
“Ông
ta tốt hơn hết là phải chấm dứt chuyện đó ngay lập tức.
Tôi đề nghị họ nên tìm một nhà lãnh đạo mới, người có thể đạt được thỏa thuận.”
Cuộc
tranh cãi này là một trong những vụ bất hòa nghiêm trọng nhất giữa hai người kể
từ cuộc đối đầu tại Phòng Bầu dục năm 2025. Sự việc làm dấy lên mối lo ngại
trên toàn thế giới rằng Tòa Bạch Ốc một lần nữa quay lưng lại với Ukraine và ngả
về phía Vladimir Putin.
Wes
Streeting,
Bộ trưởng Quốc phòng Anh, tuyên bố nước Anh “đứng về phía Tổng thống Zelensky”.
Ông nói thêm rằng Tổng thống Mỹ đang chịu áp lực phải giảm giá sinh hoạt trước
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy khó khăn sắp tới.
Khi
được hỏi hôm Chủ nhật về lời kêu gọi loại bỏ ông Zelensky của ông Trump, ông
Streeting nói với BBC:
“Chúng
tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc kẻ gây hấn trong cuộc chiến này là
Vladimir Putin. Chính ông ta đã quyết định phát động chiến tranh.
Ông ta cũng là người có thể chấm dứt cuộc chiến ngay ngày mai, nhưng ông ta
không chịu làm như vậy. Vì thế, chúng tôi đứng về phía Ukraine.”
Bộ
trưởng Quốc phòng Anh nói thêm:
“Chúng
ta hãy nhìn thẳng vào sự thật: cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, và vấn đề
giá sinh hoạt đang là mối quan tâm lớn.
Chắc chắn Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép tương tự như nhiều nhân vật
lãnh đạo khác, khi họ tìm cách giảm gánh nặng sinh hoạt và hạ giá năng lượng.”
Trump
đang chịu áp lực lớn phải kéo giá nhiên liệu xuống trước cuộc bầu cử tháng Mười
Một, cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.
Giá
dầu diesel đã tăng vọt trong những tháng gần đây vì nguồn cung toàn cầu bị gián
đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng với cuộc chiến vẫn tiếp diễn
giữa Nga và Ukraine.
Những
lời tuyên bố của ông Trump sẽ là thử thách lớn đầu tiên đối với mối quan hệ giữa
ông và Andy Burnham. Ông Burnham từng tìm cách cải thiện quan hệ với Tổng thống
Mỹ, vốn đã trở nên xấu đi dưới thời Sir Keir Starmer.
Thủ
tướng Anh đã điện đàm với ông Zelensky trong vòng vài giờ sau khi thỏa thuận
mua dầu diesel được loan báo, nhưng đến nay ông vẫn chưa nêu vấn đề này với ông
Trump.
Trong
cuộc điện đàm hôm thứ Bảy với Tổng thống Ukraine, ông Burnham nhắc lại lời cam
kết “hoàn toàn đoàn kết” với Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đồng ý sẽ gặp trực tiếp
nhau trong những ngày tới.
Trực
tiếp đáp lại những lời chỉ trích của ông Trump, ông Zelensky nói với ABC News rằng
việc lựa chọn nhà lãnh đạo nào “là quyền của xã hội chúng tôi, của người dân
chúng tôi”.
Ông cho biết
đã nói với Tòa Bạch Ốc rằng nếu phía Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, “xin hãy bảo
Putin cho chúng tôi hai tháng, tức 60 ngày ngưng bắn hoàn toàn… rồi chúng tôi sẽ
tổ chức bầu cử”.
Zelensky
đã yêu cầu Trump cung cấp bản thiết kế hỏa tiễn Patriot, loại vũ khí phòng
không có khả năng đánh chặn những hỏa tiễn đạn đạo tốc độ cao và hỏa tiễn siêu
vượt âm của Nga.
Hồi
tháng Bảy, ông Zelensky trở lại Phòng Bầu dục để xin cung cấp 300 đầu đạn nhằm
bảo vệ Ukraine trước cuộc tấn công mùa đông của Nga.
Thời
tiết mùa đông giá rét khắc nghiệt khiến giao tranh tại Đông Âu chậm lại. Russia
áp dụng một chiến lược được gọi là “đông hóa”, nhằm bào mòn tinh thần người
Ukraine bằng cách đánh phá hệ thống năng lượng, dìm những thành phố vào bóng tối
và khiến dân chúng không có sưởi ấm.
Người
lãnh đạo Ukraine quy trách nhiệm cho sự chậm trễ và do dự của những đồng minh
quốc tế về những thương vong của dân thường. Ông cảnh báo về hậu quả nếu
Ukraine không có hỏa tiễn Patriot để bảo vệ đất nước trong mùa đông.
Hôm
Chủ nhật, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) kêu gọi 32 quốc gia thành viên xuất
kho thêm dầu diesel dự trữ khẩn cấp, sau những cuộc tấn công của lực lượng
Houthi vào Saudi Arabia.
Trong
thư gửi những nước thành viên IEA, trong đó có Mỹ, Anh và Germany, ông Fatih
Birol, Giám đốc điều hành cơ quan này, nhận định rằng “tình hình thị trường hiện
nay đòi hỏi phải được quan tâm ngay lập tức”.
Houthi,
một lực lượng dân quân Yemen được Iran hậu thuẫn, đã giết chết 12 người trong một
cuộc tấn công vào một phi trường tại Riyadh. Vụ tấn công làm bùng lên nỗi lo ngại
về nguy cơ xung đột tại Trung Đông lan rộng, trong lúc nguồn cung dầu diesel vốn
đã chịu sức ép đáng kể.
Cuộc
chiến tại Iran hồi tháng Ba đã dẫn đến đợt xuất kho dầu dự trữ khẩn cấp lớn nhất
từ trước đến nay, với 400 triệu thùng, do cơ quan giám sát năng lượng toàn cầu
tổ chức.
Ông
Birol kêu gọi những chính phủ đã đồng ý xuất kho dầu dự trữ “đẩy nhanh việc xuất
kho phần còn lại” và ưu tiên dầu diesel.
Lời
kêu gọi mới nhất này được đưa ra trong bối cảnh tình hình ngày càng căng thẳng.
Đầu tháng Mười, các nước G7 đã đồng ý xuất kho 100 triệu thùng dầu diesel và dầu
thô từ những kho dự trữ khẩn cấp, sau sức ép của ông Trump.
Tổng
thống Mỹ từng đe dọa cấm xuất cảng dầu diesel, khiến giá bán lẻ tại các trạm
xăng ở Anh lần đầu tiên vượt mức 2 bảng Anh một lít.
©
2026 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Trump claims Russia
and Ukraine have agreed energy ceasefire | Connor Stringer & Eir Nolsøe |
The Telegraph — 11 October 2026
No comments:
Post a Comment