VNTB:
Vẫn chưa biết rõ lệnh khởi tố đã được Cơ quan
an ninh điều tra và Viện kiểm sát nhân dân ban hành vào
thời điểm nào. Cũng chưa kiểm chứng được tính xác
thực của việc khởi tố là theo điều 88 (như nhà văn
Nguyễn Quang Vinh thông báo) hay theo điều 258 (blog nhà thơ
Nguyễn Trọng Tạo).
VNTB sẽ tiếp tục đưa tin về diễn biến mới và bất ngờ này.
---------------------
VNTB sẽ tiếp tục đưa tin về diễn biến mới và bất ngờ này.
---------------------
Tin
từ em trai Bọ Lập, Nhà Văn Nguyễn Quang Vinh cho biết Cơ
quan An ninh Điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án
và ra lệnh tạm giữ NV. Nguyễn Quang Lập 03 tháng. Với
tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 - Bộ
Luật Hình sự.
Chúng
tôi sẽ cập nhật tin tức về việc này./.
(TTHN)
--------------------------
NHÀ
VĂN NGUYỄN QUANG LẬP ƠI, BỊ KHỞI TỐ RỒI SAO?
NGUYỄN
TRỌNG TẠO
Vừa
nhận được tin xấu qua điện thoại từ Sài Gòn: Nhà
văn Nguyễn Quang Lập đã bị khởi tố. Thế là Lập sẽ
bị 3 tháng tạm giam để điều tra theo điều 258 bộ LHS.
Sáng
nay tôi cũng có linh tính là họ sẽ không tha Lập dù
anh đang bị bệnh tật cần người chăm sóc. Tôi đã viết
lên Facebook mấy lời bày tỏ cùng Lập và bạn bè, mong
sao mọi người quan tâm đến Lập hơn nữa, kể cả nhà
cầm quyền cần cũng cần rất tỉnh táo trọng chuyện
này:
“Tôi
vẫn không hiểu vì sao đến hôm nay chính quyền vẫn chưa
thả Nhà văn Nguyễn Quang Lập sau hơn 10 ngày tạm giữ.
Đó là một nhà văn nổi tiếng, một văn tài, vì anh được
độc giả trong nước và thế giới ngưỡng mộ. Anh nổi
tiếng vì văn chứ không phải vì blog bờ-liếc. Văn anh
hướng tới tinh thần sâu thăm của đời sống, nỗi
thống khổ và luôn cứu vớt niềm tin cho con người.
Nếu
nhìn nhà văn bằng con mắt cảnh sát, đọc nhà văn bằng
tư tưởng độc tài thì không bao giờ thấy văn cả. Nếu
cứ thể thì có thể sẽ xảy ra một vụ NHÂN VĂN GIAI
PHẨM THỨ 2 trong cũng một chế độ. Đảng đã rất đau
vì vụ NVGP nửa thế kỷ trước đã làm tổn hại nhiều
văn tài, triết gia, giáo sư nổi tiếng, tổn hại thanh
danh chế độ. Hãy tránh xa vết xe đổ một thời.
Hãy
trả nhà văn về với Nhân Dân. Lập ơi, đừng chết.
Phải sống để viết tiếp những trang văn cùng khổ,
nuôi lớn niềm tin vào điều tốt đẹp”.
Và
cho đến khi nghe tin Lập đã có lệnh truy tố, tôi vẫn
cứ tin là người ta phải đối xử chu đáo với một nhà
văn tài danh như Lập.
--------------------------
No comments:
Post a Comment