Wednesday, July 1, 2020

CÁM ƠN BÁC TRUMP (D.J.T)




D.J.T

Làm lãnh đạo rất là khó chứ không dễ. Tuy nhiên tham vọng của con người thường rất cao, cho nên dù không có khả năng lãnh đạo, người ta vẫn ra tranh cử để nhận lãnh chức vụ không thích hợp với khả năng của mình. Luật pháp của Mỹ cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện có khả năng hay không có khả năng, miễn sao ai đó có tài ăn nói, biện luận giỏi thì sẽ lấy được lòng của quần chúng và sẽ được phiếu của họ. Đó là lý do bác Trump thắng cử trong năm 2016. Dĩ nhiên có nhiều lý do khác nữa nhưng tài biện luận, ăn bừa nói dối đã đóng góp một phần lớn để bác Trump thắng cử.

Gần 4 năm trôi qua, nhìn lại, dù ủng hộ hay không ủng hộ bác Trump, cần phải lên tiếng cảm ơn bác Trump. Tại sao? Chính nhờ bác Trump mà chúng ta biết được một số vấn đề rất quan trọng mà nếu không có bác Trump, chúng ta sẽ không biết chuyện đó.

Đối với người Việt

Nhờ bác Trump thì chúng ta thấy người Việt vẫn còn nhiều u mê lắm. Những người gọi là đấu tranh dân chủ quan niệm như sau, xin được trích dẫn hai câu nói làm tiêu biểu:

“ĐM, tao bầu tổng thống sẽ lựa chọn người gian hùng cai trị vì lợi ích quốc gia, tao cóc có bầu cho những thằng đạo đức giả tập quỳ”. (Chữ ĐM được viết tắt thay vì viết nguyên chữ như đã viết trên FB của cá nhân phát biểu câu nói bên trên).

“Một trật tự mới sẽ ra đời trong cuối năm nay. Hoặc CH thắng hoặc DC thắng. CH thua thì cầm bằng chắc VN xóa tên trên bđ thế giới”.

Về câu nói thứ nhất thì rõ ràng người nói câu nói này không hề nhìn về lịch sử của người Việt Nam. Đã là gian hùng thì làm gì có chuyện vì lợi ích quốc gia. Những kẻ gian hùng như Hồ Chí Minh, miệng nói lợi ích quốc gia nhưng hành động vì lợi ích cá nhân. Gian hùng thời Hồ Chí Minh là che giấu thông tin để ngu dân hóa hầu tiếp tục làm những việc gian hùng gồm cả nói dối để đạt mục đích cá nhân hay đảng phái. Và những ai đã từng thấy được lịch sử gian hùng đó thì sẽ không bao giờ, không bao giờ chọn một tay gian hùng làm tổng thống. Còn thái độ quỳ xuống cùng với những người biểu tình gọi là đạo đức giả thì rõ ràng hành động ủng hộ kẻ gian hùng làm tổng thống thì làm sao cá nhân nói câu này hiểu được thế nào là đạo đức để nói chuyện đạo đức với người khác. Tuy nhiên, đây là thái độ gọi là hai khuôn mẫu (double standards) hay còn gọi là khuôn mẫu kép để áp dụng khác biệt cho từng trường hợp nhằm mục đích tạo một xã hội bất ổn cho lợi ích của cá nhân.

Câu nói thứ hai cho thấy người Việt trông chờ người khác làm chuyện đấu tranh cho chính mình thay vì tự mình, dân tộc mình làm chuyện đó. Người nói câu nói thứ hai không phải ở Mỹ để thấy người Việt chỉ chờ đợi Mỹ và duy nhất chỉ có Mỹ để làm chuyện giải quyết vấn đề của VN. Ngày xưa bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi có chờ đợi người ngoại quốc nào, quốc gia nào làm chuyện thoát nô lệ 1000 Bắc thuộc hay dựa vào chính sức mạnh của dân tộc làm chuyện đó? Đảng csvn dựa vào chủ nghĩa cộng sản quốc tế (thế lực bên ngoài) để áp dụng vào VN. Vậy người Việt đấu tranh của thế kỷ 21 này dựa vào Mỹ (thế lực không là Việt) và phải là đảng Cộng Hòa; nếu đảng Cộng Hòa không lên cầm quyền thì VN mất trên bản đồ thế giới hay trong tâm tư của người đấu tranh Việt hôm nay đã mất cái bản chất Việt tộc với tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường? Câu nói bên trên cho thấy một bệnh hoạn (hoang tưởng) mới của người VN thì đúng hơn là một trật tự mới. Người này cũng quên luôn chuyện bài học VNCH bị Mỹ bỏ rơi thế mà bây giờ vẫn mong đợi ở Mỹ.

Phải cám ơn Trump bởi qua sự kiện này chúng ta thấy được người Việt đấu tranh chống lại cái ác, cái giả dối, tuyên truyền tin giả của đảng csvn thì chính những người Việt này ủng hộ một cá nhân nói dối, không có nhân cách và nhân phẩm của một con người. Đối với đảng csvn phải trung thành với đảng thì sẽ có việc làm. Đối với Trump ai đi ngược lại ý muốn của ông ta thì sẽ bị đuổi việc. Hai hành động này rất giống nhau. Một bên trung với đảng còn một bên trung với Trump. Một bên độc tài rõ ràng còn một bên độc tài trong nhãn hiệu “dân chủ”.

Phải cám ơn Trump bởi người Việt ủng hộ Trump tung tin giả như chính Trump đã làm. Hành động tung tin giả, dựa vào những bài báo tại VN ủng hộ Trump để phá tan cái khối chống cộng và đảng csvn thành công trong việc phá tan lực lượng chống đối họ trong nước lẫn ngoài nước. Cái lực lượng chống cộng trở thành hai phe: Một bên xem nặng nhân cách, nhân phẩm, nhân tính, nhân sinh, nhân bản còn một bên xem thường những chữ Nhân này — để rồi sẵn sàng tung tin giả bởi dễ tính và dễ tin — cho nên bị đảng csvn tương kế, tựu kế phá tan và chia thành phần chống cộng thành hai khối để chống đối lẫn nhau. Người đấu tranh ở hải ngoại, biết nói tiếng bản xứ mà lại chọn nguồn truyền thông từ VN, san sẻ thông tin từ những tờ báo được điều hướng của ban tuyên giáo tại VN mà không cần kiểm chứng đúng hay sai.

Cám ơn Trump để thấy người Việt ủng hộ Trump kỳ thị người da đen, xem mạng sống của người da đen không ra gì. Họ (người Việt ủng hộ Trump) lên án nhà cầm quyền VN trước những cái chết của người dân dưới tay của công an nhưng họ chấp nhận cái chết của George Floyd đáng đời vì trong quá khứ đã không phải là người tốt. Mạng người quá rẻ chỉ bởi vì sử dụng tiền giả 20 đô la. Chẳng lẽ người có quá khứ xấu thì đáng chết dưới bàn tay của cảnh sát? Vậy thì những người trong đảng csvn hiện giờ sẽ được đối xử ra sao khi chính những người đấu tranh này xem thường mạng sống của con người chỉ bởi vì cái quá khứ không tốt của người cs Việt?

Cám ơn Trump để thấy người Việt đấu tranh cho một đất nước Việt tự do chưa hề trưởng thành trong tư tưởng để rồi chính những người đấu tranh này, hoang tưởng ủng hộ một cá nhân có những hành động không thua gì đảng csvn. Đạo đức của Trump và đạo đức của Hồ Chí Minh bên tám cân, bên nửa lạng trên lãnh vực con người. Thế nhưng người Việt chống Hồ Chí Minh nhưng sẵn sàng ủng hộ Trump thì đã chứng minh nền tảng đạo đức con người của người Việt, dù sống ở xứ độc tài hay tự do đã bị phá sản hoàn toàn. Khi đạo đức bị phá sản thì đừng mong những con người này thực sự đấu tranh vì tự do dân chủ, vì con người.

Đối với cơ chế Hoa Kỳ

Người Việt hay ca ngợi cơ chế tam quyền phân lập của Hoa Kỳ như là một kiểu mẫu có thể áp dụng cho nước Việt tương lai. Nhưng qua hiện tượng Trump thì cái kiểu mẫu này chỉ có giá trị trên mặt lý thuyết chứ không có giá trị thực tế.

Khi mà Quốc Hội (Lập Pháp) thực hiện những vụ điều tra về lạm quyền của Tổng Thống (Hành Pháp) và Trump không thèm gửi người qua bên Quốc Hội thì Lập Pháp có quyền điều tra chỉ trên mặt giấy tờ. Khi mà Trump sẵn sàng lấy tiền mà Quốc Hội đã thông qua cho ngân sách Bộ Quốc Phòng để xây bức tường giữa Mỹ và Mễ mà Quốc Hội không làm gì được cho thấy cái tam quyền phân lập để tránh độc tài không còn hiện hữu. Trump thực hiện “độc tài” qua kẻ hở của luật pháp và được tòa án tối cao chấp nhận trong vấn đề chuyển tiền của quân đội qua xây dựng bức tường Mỹ-Mễ mà Trump đã từng hứa xây bức tường (Mễ sẽ trả và thực tế Mỹ phải trả bằng tiền của quân đội) trong tranh cử.

Cái cơ chế đảng tranh mà hai đảng luôn luôn có hai kiểu mẫu (double standards) để sẵn sàng sử dụng cho từng trường hợp nhằm phục vụ lợi ích của đảng mình. Thực ra hai kiểu mẫu này đã có từ cái thời lập quốc chứ đâu phải đến giờ phút này mới lộ diện. Trong bản tuyên bố độc lập tách rời khỏi Anh Quốc đã nhấn mạnh đến điểm tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tuy nhiên, cái bình đẳng mà người sáng lập ra đất nước Hoa Kỳ chỉ dành cho người da trắng Nam chứ không dành cho tất cả mọi người. Cái kiểu mẫu double standards này không cho phép người Mỹ đen và phụ nữ đi bỏ phiếu mãi cho đến khi tu chỉnh hiến pháp và một số luật bầu cử xuất hiện để cho tất cả mọi người, Nam hay Nữ đều có thể bỏ phiếu nếu là công dân Mỹ.

Cơ chế double standards này được thấy trong luật thuế, tạo điều kiện cho những người giàu có đóng thuế thật thấp mà những người trong ngành thuế gọi là trốn thuế hợp pháp được luật pháp bảo kê. Trong khi đó những thường dân làm lương thấp muốn trốn thuế thì phải làm bằng tiền mặt thì mới có thể trốn thuế (đóng thuế thấp hoặc không đóng) và đây là cách trốn thuế bất hợp pháp, không có luật pháp bảo chứng.

Cái cơ chế double standards áp dụng tại tòa án, cùng một tội giết người nhưng anh Mỹ đen sẽ đi tù lâu hơn so với anh Mỹ trắng.

Có ai nghĩ rằng Mỹ sẽ có một ông “vua”, một nhà “độc tài” trong cơ chế dân chủ tam quyền phân lập? Trump là hiện thân của một ông “vua” thời đại, một nhà “độc tài” trong cơ chế dân chủ. Chỉ có những nhà độc tài mới dùng đến quân đội để dẹp những người biểu tình ôn hòa cho “vua” đi chụp hình tại nhà thờ hầu chứng minh với mọi người là mình nắm giữ tình thế thay vì là vị tổng thống đầu tiên đi vào hầm trú ẩn ở Nhà Trắng trước cuộc biểu tình của người dân ở tại D.C vào ngày 29 tháng 5 năm 2020.


Lời cuối

Bài viết này cho người Việt còn có lương tâm, đạo đức, nhân phẩm con người đọc để nhìn rõ vấn đề và cũng nên lên tiếng cảm ơn Trump. Nhờ Trump mà chúng ta mới thấy được mức độ phân chia, kỳ thị trong cộng đồng Mỹ lẫn cộng đồng Việt ra sao, ở mức độ như thế nào mà trong quá khứ chúng ta không nhìn thấy. Cảm ơn Trump để chúng ta thấy được sự thật về những con người đấu tranh trong quá khứ lẫn hiện tại, thấy rõ sự hoang tưởng của những con người này, không có đủ bản lãnh để tự mình đứng lên đấu tranh mà chờ đợi một tay thiếu nhân phẩm, nhân cách làm chuyện đó cho người Việt. Cảm ơn Trump để thấy rằng cuộc đấu tranh cho Việt tộc thoát cộng xem ra còn nhiều gian nan bởi chính những con người Việt không đặt chữ Nhân là quan trọng sẽ cản trở bước đường đấu tranh của những người đặt Nhân (xin xem loạt bài nói về mục đích cuộc đấu tranh hôm nay của người Việt) là cái mục đích cần phải đạt đến trước khi nói đến dân chủ.

D.J.T
Tháng 6 năm 2020

-------------------------------

XEM THÊM














No comments: