Tuesday, October 17, 2017

TIN VẮN NGÀY 16/10/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Không có quốc tang cho hàng trăm đồng bào bị chết, mất tích do mưa lũ mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam để để quốc tang cho Fidel Castro, một người nước ngoài chết già.

2. Khủng hoảng quanh vụ Trịnh Xuân Thanh, tờ Thời Báo có bài dịch: "Không có một dấu hiệu sự sống nào của Trịnh Xuân Thanh", đây là bài dịch từ nhật báo TAZ của Đức. https://goo.gl/NLJ17Y

3. Báo Tin Tức: "Yên Bái thiệt hại nặng nề do mưa lũ". (Không thấy nói đến dinh thự biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, Đặng Trần Chiêu xem có bị ảnh hưởng gì không. Nhân dân cả nước lo lắng cho 2 biệt phủ này bị "chìm" lắm). https://goo.gl/A9cPui

4. Nhiều báo đưa tin: "Tuyên án bà Châu Thị Thu Nga tù chung thân". (Chung thân rồi còn vụ bà Nga khai dùng 1,5 triệu đô (hơn 30 tỷ) chạy xuất ĐBQH thì sao? Chẳng lẽ đợi bà Nga "thụ án" xong mới điều tra à? CÒn vụ bưng bít, vặn nhỏ loa mỗi khi bà Nga nói đến "chạy" sao không thấy báo nào nói đến?).https://goo.gl/S1Xh8d

5. Các tin liên quan đến bọn hút máu đứng sau BOT:
- BOT Biên Hòa không thu phí như thông báo- Cafef. https://goo.gl/7BLXBH
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: "Bảo đảm quản lý hiệu quả các dự án BOT giao thông". (Ông còn muốn hiệu quả sao nữa, hay muốn dựng thêm nữa, thu kéo dài nữa?). https://goo.gl/ERht9X
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cai Lậy: "Gặp đoàn thể, người dân đòi dời BOT Cai Lậy". (Khiếp cái mặt trận, là cánh tay nối dài của đảng thôi mà cũng chõ mõm vào miếng BOT là sao?). https://goo.gl/cQgAUM

6. Báo Giao Thông: "Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành". (Định đẩy đám đất mà sân sau ôm hay sao đây? Chứ tiền đâu mà làm, hay lại định nhờ ông anh Trung Cộng?). https://goo.gl/4fqkQg

7. Cũng liên quan đến sân bay, báo Phụ Nữ có bài: "Bộ Quốc phòng hỗ trợ đất để giải quyết ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái". (Bộ QP rộng rãi ghê, vậy còn cái sân golf crình ình ở đó, là nguyên nhân chính gây quá tải cho sân bay TSN và cho cả giao thông quanh sân bay tính sao đây?). https://goo.gl/JUYM1t

8. Lại là câu chuyện giao thông, ở đây là chuyện cuộc chiến giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ Uber, Grba Tuổi Trẻ có bài về chủ đề này với tít: "Taxi muốn Thủ tướng thu phù hiệu Uber, Grab vượt quy hoạch". (Ở kìa, không cạnh tranh được định khóc nhè, ăn vạ nhà nước à? Hay đây chính là cái nền kinh tế 4.0 theo định hướng XHCN?). https://goo.gl/zqExhW

9. Nhân nhắc đến Thủ tướng, nhiều báo chí đưa tin: :"Thủ tướng kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ người nghèo"  😏. (Giúp xong, báo Nhân Dân, QĐND và các bài phát biểu của mấy thằng cha ngáo lại cho rằng "đảng và nhà nước chăm lo cho người nghèo" vân vân và mây mây, cho dù chỉ là dân tự đùm bọc lấy nhau). https://goo.gl/xKRooN

10. Tuần trước Thủ tướng nói ý là phải thắp nhang trước khi chặt cây, nay Vĩnh Phúc "chơi lớn" với dự án phá hàng trăm ha rừng để xây nghĩa trang:
- Theo Thanh Niên: "Bùa phép để phá rừng". https://goo.gl/g7SJna
- Tờ Đất Việt: "Lấy rừng phòng hộ làm siêu nghĩa trang: Hỏi dân kiểu lạ". https://goo.gl/gfzsEr
(Hậu quả của phá rừng đã thấy qua những đợt lũ, xả lũ hàng năm, đặc biệt là đợt lũ tuần trước, do đó Thủ tướng mới kêu gọi (lâm tặc) thắp nhang trước khi đốn cây. Nay Vĩnh Phúc chơi cao tay hơn, đưa cả một rừng nhang là nghĩa trang vào chỗ đã phá trụi rừng. Vạy là theo đúng ý Thủ tướng chưa?).

11. Vụ họp báo về vụ dạy đối phó với báo chí, bưng bít thông tin của ông Nguyễn Minh Mẫn đã diễn ra hết sức "tốt đẹp", dư luận và báo chí đều chắp tay lạy ông Mẫn và muốn thắp nhang cho ông, thậm chí trên mạng xã hội còn kêu gọi không mạt sát người bị tâm thần khi nói về ông Mẫn. Tờ Thanh Niên có bài về chủ để này: "Ông Nguyễn Minh Mẫn công khai chống lại kết luận của Thanh tra Chính phủ". https://goo.gl/gkpNkr

12. Thủ tướng: Đà Nẵng có 8 điểm nên làm và 6 điều cần tránh. (Không liên quan lắm nhưng thấy ảnh trong bài viết ông Huỳnh Đức Thơ, đại gia kiêm Chủ tịch Đà Nẵng vẫn rất đường bệ tươi cười sau bao lùm xùm. Chẳng lẽ anh Thơ thoát và không chung số phận củi như Xuân Anh? Thủ tướng cũng không thèm nhắc đến tàn phá Sơn Trà, không nhắc đến lô biệt thự hơn 12.000m2 "vô chủ" ở Sơn Trà nhỉ?).https://goo.gl/XfYbLP

13. Trên Dân Trí cũng có bài về chuyện củi ở Đà Nẵng với nhan đề: "Vụ ông Nguyễn Xuân Anh, dân liệu có… “cạn lời”?". (Trong bài này, tác giả Bùi Hoàng Tám có đưa ra chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong vụ củi mục Xuân Anh. Theo bài báo, "Trung ương" kiên quyết cho rằng Xuân Anh có tội, thậm chí nhiều tội lỗi còn bản thân ông Phó Đoàn ĐBQH Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn lại cho rằng ông Xuân Anh đúng về chuyện xe, chuyện nhà... Nói chung, có lẽ tác giả bài viết này hơi "không biết" về sự nhì nhằng, nhập nhằng giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp và đảng, hay nói đúng hơn, ĐBQH phần đa là đảng và mua mà có. Dân bầu chỉ là hình thức, nên việc ông phó đoàn QH nào đó có phát biểu gì thì kệ ông ấy với đảng, mắc mớ gì dân phải bó tay?). https://goo.gl/zdGjry

14. Lại chuyện phá sơn lâm đâm hà bá, Tuổi Trẻ có bài về chuyện lấp vịnh Nha Trang với nhan đề: "Phạt Công ty Hòn Rùa lấp vịnh Nha Trang 175 triệu đồng". https://goo.gl/r7sxTc

15. Trên Dân Việt có bài: "Nhật tuyên bố mở thêm hàng loạt trạm xăng mới, dân tình nháo nhào". (Có lẽ sẽ đến lúc các cây xăng Việt làm ăn gian dối, láo khoét lại phải căng băng rôn phản đối hoặc thậm chí lại khóc nhè, ăn vạ ông nhà nước như taxi truyền thống thôi). https://goo.gl/KPjzpT

16. Theo Dân Trí: "Điều chỉnh giá tính phí trước bạ - Có xe phải nộp gần 5 tỉ". (Giá xe giảm do phải giảm thuế nhập theo cam kết, nhưng bọn phản động lại nghĩ ra chiêu tăng thuế trước bạ để hút máu dân. Trích- "giá bán khởi điểm tại Mỹ khoảng 425.000 USD khi về Việt Nam sẽ có mức giá tính phí trước bạ là 40 tỉ đồng tương đương khoảng 1,7 triệu USD. Vâng chúng "chỉ ăn" có gấp 3 lần giá trị xe thôi). https://goo.gl/G1Ey3M

17. "Nghệ An:Choáng với danh sách 8 anh chị em cùng làm... lãnh đạo xã (!)"- Dân Trí. (Cái này đầy, huyện xã nào trên đất nước này chả gần như vậy? Ngay cả chuyện Bí thư Bắc Ninh có hơn 30 người thân, gia đình họ hàng làm quan to còn bị ỉm đi kìa, báo chí quan tâm làm gì mấy chuyện cỏn con đã trở thành trào lưu trong các xã, huyện của Việt Nam?). https://goo.gl/W2BkgZ

18. Trên tờ QĐND có bài viết: "Lợi dụng dân chủ, nhân quyền - hai mũi tấn công nguy hiểm". (Bài này chỉ ra cho dân chúng thấy rằng, chế độ độc tài rất sợ dân chủ, nhân quyền. Họ coi dân chủ, nhân quyền là kẻ thù là 2 mũi tấn công. Cái này kiểu như, một tay chuyên đánh, hành hạ vợ con bắt vợ con làm hùng hục nhịn ăn, nhịn mặc để cung phụng cho hắn phè phỡn ăn nhậu chơi bời. Khi hắn bị ai đó phản đối hoặc yêu cầu hắn phải để vợ con có quyền tự do, có quyền sống, quyền làm người hắn giãy nảy lên phản đối và coi quyền sống như một con người và các quyền cơ bản của vợ con hắn là rất nguy hiểm là kẻ thù của hắn. Tất nhiên, nhiều người kém hiểu biết, ít thông tin vào cái luận điệu vừa phản động, xuyên tạc và mị dân của hắn. Nhưng chung quy lại, những người có lương tri đều thấy cái tẩy của bọn độc tài, phản động khi đưa ra bài viết kiểu này). https://goo.gl/iDKDax

19. Thông tin phụ: Tối nay, khoảng 18h20 lúc đang ăn cơm tối cùng gia đình, "người bình loạn" được khoảng gần 10 người gồm nhiều ban bệ vào nhà đưa giấy triệu tập và yêu cầu đi ngay để làm việc. Nhưng "kẻ bình loạn" kiên quyết từ chối vì 2 lý do đó là quá giờ làm việc và không có việc gì để "làm" cùng an ninh, công an. Một viên ANĐT của tỉnh định gọi lính lác vào "cưỡng chế" đi làm việc, nhưng do bị quay phim và chụp ảnh (mặc dù họ đã cố tình che chắn máy quay) và "kẻ bình loạn" nhờ vợ chụp ảnh toàn bộ cơ thể là hoàn toàn khỏe mạnh, không xây xước, rất yêu đời, không có ý định tự tử bằng cách treo cổ hay nhảy lầu... Cuối cùng họ đã đi không kèn không trống và hẹn sáng mai lên làm việc, tất nhiên mời "mồm" thì vô giá trị nên "kẻ bình loạn" lại từ chối. Có thể sáng mai sẽ có chuyện hay, mong bà con quan tâm đến kẻ bình loạn nhỏ nhoi này. Nếu mai không có bình loạn nghĩa là đã có "sự cố" ạ.

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!








No comments: