Monday, August 3, 2015

PAULUS LÊ SƠN RA TÙ, VIẾNG MỘ VÀ CHỊU TANG MẸ (Nguyễn Xuân Diện – Blog)





Thứ Hai, ngày 03 tháng 8 năm 2015

Tin và ảnh: Bạch Hồng Quyền - Nguyễn Văn Đài - Lỗ Ngọc - JB Nguyễn Hữu Vinh

Paulus Lê Sơn, người Giáo xứ Trinh Hà – Xã Hoằng Trung – Hoàng Hóa – Thanh Hóa. Bị bắt tại Hà Nội ngày 3/8/2011 lúc 26 tuổi, là một blogger, phóng viên Truyền Thông Chúa Cứu Thế, tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ công lý sự thật như đưa tin về biểu tình chống TQ, chống khai thác Bauxite tại Tây Nguyên, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng đào tạo đấu tranh cho dân chủ bằng phương pháp bất bạo động. Sơn được biết đến với câu nói nổi tiếng: Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn đang sống!

Hôm nay, vào lúc 11g20 ngày 03/8/2015, Paulus Lê Sơn đã được mãn hạn tù và được bạn bè đón chào trong vòng tay nhân ái.

Paulus Lê Sơn đã không còn gặp được mẹ, vì mẹ đã vĩnh viễn ra đi khi anh đang thụ án. 

Những hình ảnh mới nhất của Paulus Lê Sơn trưa nay:







 Và khóc nức nở trước chân linh người mẹ quá cố.

 Mẹ của Paulus Lê Sơn mất khi anh còn đang ở trong tù.

Xin Thiên Chúa giữ gìn Paulus Lê Sơn!

HÌNH ẢNH PAULUS LÊ SƠN VIẾNG MỘ VÀ CHỊU TANG MẸ

Sau bốn năm chịu một bản án oan sai, hôm nay lần đầu tiên Anh chịu tang Mẹ, thắp nén nhang bên mộ Mẹ. Những dòng lệ những lời tâm sự với Mẹ , không ai cầm nổi nước mắt.

Sau bốn năm xa mẹ giờ đây gặp lại mẹ chỉ là một nấm mồ.







Tin và ảnh: Bạch Hồng Quyền - Nguyễn Văn Đài - Lỗ Ngọc - JB Nguyễn Hữu Vinh






No comments: